21/01/2020
THÔNG TIN CÓ LỢI NHẤT BẠN ĐỌC ĐƯỢC TRONG NGÀY HÔM NAY-(Trích từ bài viết của CEO đỗ Quỳnh Chi )
Nếu ai đó hỏi Chi rằng, điều stress nhất với các chủ doanh nghiệp vào cuối năm là gì thì xin thưa đó là ĐI ĐÒI TIỀN.
Nợ, nợ, nợ... Vòng xoáy vay nợ - trả nợ cuối năm làm các ông chủ doanh nghiệp như trên chảo lửa. Nhiều người cho rằng nó như 'bệnh khó chữa', và có doanh nhân phải uống cả thuốc ngủ để khỏi bị stress nặng.
Và nếu bạn cũng gặp tình trạng này, thì hãy đọc tiếp xuống phía dưới, giải pháp cho vấn đề của bạn sẽ xuất hiện khi bạn đọc hết status này.
--------------------------------------------------------------------------------------
Sáng đến văn phòng, Chi hỏi nhân viên, mai nghỉ tết rồi thế chồng em có về quê cùng không? Cô bé nhân viên trả lời: Chồng em nghỉ mấy hôm rồi nhưng chỉ đi đòi tiền và thanh toán thôi chị ạ, không biết họ có trả không (chồng cô bé nhân viên Chi làm xây dựng - chuyên về mảng trần).
Đầu giờ sáng gọi hỏi thăm tết một số anh em, tình trạng chung mà Chi thấy đều là anh đang stress, anh đang đi đòi tiền, giờ còn đang chờ tiền của khách hàng về để thanh toán lương thưởng cho anh em….
“Thằng” này khó đòi lắm, nói chung là giờ chỉ “ăn chực, nằm chờ”, tim như nín thở, chờ từng phút tiền về…
Lướt facebook cũng toàn thấy bạn bè lên FB nhắc “nhẹ”và nhắc “nặng” đòi tiền.
Ô tiền của mình mà sao phải khổ vậy các bác nhỉ?
Chi cũng đã từng vậy, cách đây 5 năm Chi cũng trong tình trạng này, nhưng từ khi Chi tập trung vào quản trị công nợ cũng như các chiến lược về bán hàng - thu tiền đỉnh cao thì thật sự là mình không còn rơi vào tình trạng đó nữa.
Bán hàng xong tưởng lãi nhưng số lãi lại nằm ở cả trong tay khách hàng. Không đòi được nợ coi như mất lãi thậm chí cả lỗ vốn. Ơ thế các bác chủ doanh nghiệp vất vả kinh doanh để làm cái gì thế.
NGHIÊM TÚC MÀ NÓI NHÉ, BẠN THẬT SỰ PHẢI CHẤM DỨT NGAY LẬP TỨC TÌNH TRẠNG NÀY.
Bằng cách nào?
Tham gia khoá học “đỉnh cao quản trị công nợ” của Chi sẽ khai giảng ngay sau tết. Và bạn biết không, gần tết mà Chi đang có một quyết định khá điên rồ để kết thúc một năm không thể rực rỡ hơn đó là:
1. Chi sẽ tổ chức khoá học “Đỉnh cao quản trị công nợ”sẽ diễn ra trong vòng 1 ngày, nơi chia sẻ tất tần tất các bí kíp về quản trị công nợ của Chi thời còn làm đòi nợ ở chứng khoán, tư vấn cho các khách hàng xây dựng, sản xuất…và thực tế ứng dụng trong chính doanh nghiệp của mình.
2. Khoá học với giá gốc trị giá 2.868.000 VNĐ nhưng Chi sẽ ưu đãi cho bạn chỉ 868.000 VNĐ nếu bạn thanh toán 100% chậm nhất là 24/1/2020 tức là 30 tết. Và bạn biết rồi đấy, chính sách bán hàng của bên Chi là luôn rất tuân thủ, do đó nếu bạn chuyển sau ngày 24/1/2020 thì giá sẽ quay về mức 2.868.000 VNĐ.
3. Khoá học này Chi sẽ chỉ tổ chức duy nhất 1 năm một lần, nên nếu bạn bỏ lỡ hãy xác định luôn là năm sau bạn sẽ vẫn tiếp tục phải đi đòi nợ vào dịp tết đến xuân về.
4. Không dừng lại ở đây, Chi quyết định tặng thêm cho cả kế toán và giám đốc Marketing/kinh doanh của công ty bạn đi cùng.
5. Chưa hết đâu, Chi sẽ dành tặng bạn một món quà do chính tay Chi biên soạn (đây là món quà mà Chi dành tặng cho học viên của mình vào dịp tết năm nay).
Bạn chỉ cần bỏ ra 1 ngày và 868.000 VNĐ, bạn sẽ chấm dứt cảnh phải lo đi đòi tiền vất vả như tết năm nay. Học ngay từ đầu năm bạn nhé, bởi vì bạn cần phải triển khai sớm thì cuối năm mới thoát cảnh đòi nợ bạn nha.
Bạn chọn đi, hoặc là cứ stress đi đòi tiền - hoặc là chấm dứt nó.
=========================
Bạn nào mong muốn tham gia thì inbox mình -Đt 0345858519