
30/06/2025
Báo viết đúng đấy chị e ạ. Bệnh nhân nhà e đã từng bị vậy. Anh người yêu đi ngoài luồng về dính lậu, sau đó âm thầm đi chữa và giữ im lặng.
6 tháng sau, trong 1 lần vui mồm thì lộ ra chuyện. Biết chuyện, e gái đó đã rất đau khổ và hoang mang. E tìm đến pk kiểm tra và làm tất các xét nghiệm các bệnh lây truyền qua qhtd thì rất may bạn đó không sao. Nhưng tổn thương thì vẫn còn nguyện vẹn. Kết thúc một cuộc tình, mang theo "vết thương nhiễm trùng nặng".
Nhưng rất nhiều chị e thì không được may mắn như bạn nữ ở trên nên dính lậu, sùi mào gà, chlamydia (loại này gây viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng, tắc ống dẫn trứng dẫn đến vô sinh)... Các bạn nữ hãy tự biết bảo vệ mình, tìm hiểu kỹ đối tác của mình.
Nên các cụ có câu "không biết ma ăn cỗ lúc nào" khá đúng đó chị e. Nhất là trong xã hội hiện nay, quan niệm về td quá thoáng nên "chung thủy là một điều xa xỉ".
Đây cũng là một phần trong câu trả lời cho mấy chị e hay thắc mắc tại sao vệ sinh rất sạch sẽ mà vẫn viêm.
À mà mấy a zai bị lậu hoặc chlamydia thì còn có triệu chứng như sưng đau, đái buốt, nóng rát, ra mủ (trắng, xanh, vàng) ở lỗ niệu đạo nên dễ phát hiện để đi khám. Riêng chị e thì nhiều khi triệu chứng bệnh này rất âm thầm, mơ hồ khám lâm sàng không phát hiện ra, chỉ khi làm xét nghiệm mới túm cổ được bọn này. Kiểu nó oằn tà vằn vậy đó chị e.
Viết cái cap này xong đi đường lo phết chị e ạ hixhix. Các a zai bình tĩnh nha, tìm nhà báo đừng tìm e...