Tem Vinix Lào Cai

Tem Vinix Lào Cai 📛CUNG CẤP SP CHÍNH HÃNG
🎁BẢO HÀNH CHẤT LƯỢNG SP 7 NGÀY
🎁MIỄN PHÍ SHIP CODE
🎁MUA 2 TẶNG 1

Trời lạnh buốt, nơi ấy có buồn không?Chiều vội vã nắng chưa vàng đã khuấtLời mặn nồng lời chưa trao đã mấtMùa đông đến e...
26/09/2025

Trời lạnh buốt, nơi ấy có buồn không?
Chiều vội vã nắng chưa vàng đã khuất
Lời mặn nồng lời chưa trao đã mất
Mùa đông đến em có lạnh giá không?😁😊😇😆😇😇

Bước đi trên con đường đầy hoa, Dẫu khó khăn vẫn không lùi bước, Trong tim giữ trọn niềm tin yêu, Cuộc sống này mãi luôn...
24/09/2025

Bước đi trên con đường đầy hoa,
Dẫu khó khăn vẫn không lùi bước,
Trong tim giữ trọn niềm tin yêu,
Cuộc sống này mãi luôn đẹp tươi😄☺️😊😁😊

Ở nơi anh trời vừa mới vào đôngCòn bên em trời lại trong mùa nắngChẳng ai nhớ cũng chẳng ai muốn nhớBởi mùa nào trời cũn...
17/09/2025

Ở nơi anh trời vừa mới vào đông
Còn bên em trời lại trong mùa nắng
Chẳng ai nhớ cũng chẳng ai muốn nhớ
Bởi mùa nào trời cũng lạnh như nhau😁😊😇😆😇😇

Nhịp sống vội vã, bước chân mỏi mệtCuộc sống phồn hoa, lại chẳng có được hạnh phúc😄☺️😊😁😊😊
13/09/2025

Nhịp sống vội vã, bước chân mỏi mệt
Cuộc sống phồn hoa, lại chẳng có được hạnh phúc😄☺️😊😁😊😊

Trời lạnh rồi mặc thêm áo vào em ơiGió thổi nhiều nhớ choàng khăn quàng cổTrời lạnh giá đeo găng cho đỡ buốtMùa đông dài...
11/09/2025

Trời lạnh rồi mặc thêm áo vào em ơi
Gió thổi nhiều nhớ choàng khăn quàng cổ
Trời lạnh giá đeo găng cho đỡ buốt
Mùa đông dài kẻo lạnh nhé em ơi😁😊☺️😄😃

Mùa ly biệt trải dài trên phố,Bóng hình ai khuất mãi chân trời.Lời từ giã còn vang trong gió,Để lại tôi một khoảng chơi ...
09/09/2025

Mùa ly biệt trải dài trên phố,
Bóng hình ai khuất mãi chân trời.
Lời từ giã còn vang trong gió,
Để lại tôi một khoảng chơi vơi😁😊😇😆😜

Cha đi rồi, con còn ai nữa,Bóng cha yêu giờ đã xa xăm.Trái tim này như vừa vỡ nát,Nhớ mãi cha, lòng buốt lạnh căm😁😊😇😆😗
06/09/2025

Cha đi rồi, con còn ai nữa,
Bóng cha yêu giờ đã xa xăm.
Trái tim này như vừa vỡ nát,
Nhớ mãi cha, lòng buốt lạnh căm😁😊😇😆😗

Người đi mãi không về kịp nữa,Cánh tay xưa nay đã rời xa.Nhớ thương tràn ngập trong từng giấc,Giờ chỉ còn lại tiếng mưa ...
04/09/2025

Người đi mãi không về kịp nữa,
Cánh tay xưa nay đã rời xa.
Nhớ thương tràn ngập trong từng giấc,
Giờ chỉ còn lại tiếng mưa sa😆😇🙂🥹🙂

Chiều đông ấy mây mờ che lối,Ánh mắt buồn nhìn mãi xa xăm.Bóng người đi đã không quay lại,Còn nơi đây thoáng chút âm thầ...
03/09/2025

Chiều đông ấy mây mờ che lối,
Ánh mắt buồn nhìn mãi xa xăm.
Bóng người đi đã không quay lại,
Còn nơi đây thoáng chút âm thầm😆😇🙂🥹

Đời buồn xa vắng như mây trắng,Mưu sinh đeo đuổi chẳng phút ngơi.Thương thân mình lạc lõng giữa phố,Giấc mơ nào tan giữa...
29/08/2025

Đời buồn xa vắng như mây trắng,
Mưu sinh đeo đuổi chẳng phút ngơi.
Thương thân mình lạc lõng giữa phố,
Giấc mơ nào tan giữa chơi vơi🥹🙂🙃😅🙃

Rồi nắng vàng đến, sưởi ấm cả bầu trờiRồi một người sẽ đến, sưởi ấm trái tim em😆😇🙂🥹🙂
28/08/2025

Rồi nắng vàng đến, sưởi ấm cả bầu trời
Rồi một người sẽ đến, sưởi ấm trái tim em😆😇🙂🥹🙂

Cuộc sống là sự sẻ chia với những người bạn yêu thương😗🧐☺️😙🙂😇
27/08/2025

Cuộc sống là sự sẻ chia với những người bạn yêu thương
😗🧐☺️😙🙂😇

Address

Cao Văn/Lào Cai/TP. Lào Cai
Lào Cai
31000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tem Vinix Lào Cai posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram