
23/07/2025
"Mình từng nghĩ là gia đình không còn cứu vãn được nữa..."
Mình là một cán bộ ngân hàng, công việc ổn định, cuộc sống tưởng như đã đủ đầy. Cho đến một ngày, mình phát hiện ra chồng – là giám đốc công ty – ngoại tình với nhân viên dưới quyền. Mọi thứ như sụp đổ.
Mình từng là người mạnh mẽ, nhưng lúc đó thật sự không đứng vững được. Cảm giác vừa đau, vừa sốc, vừa tủi thân. Mình không biết phải làm gì, nói với ai, hay tiếp tục ra sao. Lúc ấy, mình tìm đến Trung tâm Tâm lý Nhân Hoa Việt – chỉ đơn giản vì cần một chỗ để trút ra những nỗi lòng đang nghẹn lại.
May mắn là ở đó, mình được lắng nghe một cách nhẹ nhàng, không bị phán xét. Các chuyên gia giúp mình nhìn lại mọi chuyện một cách bình tĩnh hơn, từng chút một gỡ rối trong suy nghĩ. Mình học cách yêu thương bản thân, hiểu mình đang đau ở đâu – và cũng hiểu được chồng mình, hiểu lý do sâu xa khiến mọi chuyện xảy ra.
Không dễ dàng gì, nhưng sau một thời gian trị liệu cá nhân và vài buổi trò chuyện chung có chuyên gia hỗ trợ, tụi mình đã dần nối lại được sợi dây đã đứt. Không phải tha thứ một cách mù quáng, mà là cùng nhau xây dựng lại từ đầu – chậm rãi nhưng thật lòng.
Bây giờ nghĩ lại, mình thấy nếu ngày đó không tìm đến Nhân Hoa Việt, chắc đã khác rồi. Nên nếu bạn – dù là vợ, là mẹ, là người phụ nữ đang tổn thương – cảm thấy mình đơn độc, thì đừng ngại tìm một nơi để bắt đầu lại. Chữa lành là một hành trình, và không ai phải đi một mình.