19/06/2025
ĐỂ LẠI CHO CON…!!!
Đầu tư khôn ngoan nhất cho con cái không phải là của cải, nhà lầu, xe hơi, hay tài khoản ngân hàng … Mà là đạo đức và trí tuệ.
Hãy nhớ : một ngày nào đó, bạn sẽ rời khỏi thế gian này, vật chất tiền tài không thể bảo vệ con bạn được, chỉ có nhân cách, trí tuệ và lòng yêu thương mới có thể giúp con bạn trưởng thành.
Bởi vì vật chất chỉ tồn tại theo thời gian, nhưng đạo đức và trí tuệ sẽ đồng hành với con suốt cả cuộc đời.
Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng, lo cho con đủ đầy về tiền bạc là đã làm tròn bổn phận. Nhưng bạn có biết, nếu con không có nền tảng đạo đức, không được nuôi dưỡng trí tuệ từ nhỏ, thì dù bạn để lại bao nhiêu tài sản, con cũng có thể đánh mất tất cả, nhanh hơn bạn tưởng.
Một đứa trẻ được nuôi bằng vật chất nhưng thiếu đạo đức sẽ trở thành “người lớn có hại”.
Một đứa trẻ được học trường quốc tế, nói 3 thứ tiếng nhưng không biết thương cha mẹ, lớn lên sẽ trở thành người thành đạt nhưng bất hạnh. Và một đứa trẻ được bảo bọc mọi thứ nhưng không được dạy chịu trách nhiệm, khi trưởng thành sẽ đổ lỗi cho cả thế giới vì những thất bại của nó.
Một đứa trẻ giàu lòng nhân ái, có trí tuệ sáng suốt, biết hiếu thuận, biết sống tử tế, có năng lực phân biệt đúng sai, chính là tài sản lớn nhất mà người làm cha mẹ có thể tạo ra cho nhân loại.
Thay vì vung tiền đầu tư cho những thứ bề ngoài, hãy dành thời gian dạy con biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết chia sẻ, biết từ chối cám dỗ, biết đứng dậy sau vấp ngã và hiểu được giá trị thật của cuộc sống.
Bởi vì:
👉 Của cải nếu không có phước, thì giữ cũng không được.
👉 Quyền lực nếu không có đạo đức, thì càng cao sẽ ngã càng đau.
👉 Danh vọng nếu không có trí tuệ, thì chỉ là ảo ảnh phù du.
Con cái chính là sự tiếp nối của chính mình. Nếu không thể cho con cả thế giới, thì ít nhất hãy cho con một trái tim thiện lành và một cái đầu biết suy nghĩ.
Làm cha mẹ không phải là cho con sống sung sướng nhất, mà là dạy con sống đúng nhất.
Không phải tích cho con thật nhiều tiền, mà là dạy con cách sống có giá trị, có nhân cách và không làm tổn thương ai để thành công.
Vì một ngày nào đó, khi bạn không còn bên con nữa, thứ giúp con đứng vững giữa cuộc đời không phải là số tiền bạn để lại…Mà là chính nhân cách và trí tuệ bạn đã gieo mầm ❤️