02/07/2014
"Lệ Rơi" những trò lố rẻ tiền của cộng đồng
mạng và truyền thông Việt
Không nổi lên nhờ giọng hát hay, ngoại hình ưa
nhìn mà bằng việc tung hàng loạt bản cover ca
khúc hot của những ca sĩ nổi tiếng, chàng “ca sĩ
Lệ Rơi” thực sự tạo nên cơn sốt trên cộng đồng
mạng trong những ngày qua.
Nếu gõ từ khóa "Lệ Rơi" trên Google, chỉ trong
0,39 giây sẽ cho khoảng 2 triệu kết quả tìm
kiếm. Có rất nhiều nguyên nhân khiến anh chàng
nông dân “Hai lúa” này được cộng đồng mạng
chú ý, nhưng nguyên nhân chính phải kể đến là
bởi mỗi clip ghi hình, anh chàng luôn chia sẻ
những suy nghĩ chân thật của mình với khán
giả.
Những câu chia sẻ chân thật như “Mình hát
không hay, nhưng muốn mang lại tiếng cười đến
cho mọi người nên mình co-ve lại các ca khúc
theo yêu cầu mọi người” đã lôi cuốn người xem.
Chính sự chân chất, chân thật, không màu mè,
không phô trương tài sản… đã làm anh chàng
nổi lên như cồn.
Không chỉ là là từ khóa "hot" trên mạng xã hội,
Lệ Rơi đang là cái tên xuất hiện dày đặc trên các
trang báo mạng.
Một số người cho rằng, Lệ Rơi như một "cơn gió
lạ" giữa những màn khoe thân kệch cỡm, những
trò lố gian dối, giả tạo... tràn ngập trên mạng xã
hội. Bên cạnh sự chỉ trích, chế nhạo, đe dọa;
hình ảnh anh chàng nông dân chân chất, hiền
lành thậm chí là thô kệch, xù xì xuất hiện trong
những clip nhạc dở đến thậm tệ, sai nhạc, lệch
tông, ngọng đã và đang mang đến những tràng
cười giải trí cho giới trẻ.
Cùng với đó là sự tung hô quá "lố" của các trang
báo, diễn đàn mạng đang biến cuộc sống của
người được khen, Lệ Rơi, rơi vào nhiều điều
đáng lo ngại. Nhiều công ty kinh doanh thậm chí
cả doanh nghiệp báo chí còn sẵn sàng chi tiền
mời Lệ Rơi tổ chức "họp báo", "gặp mặt fan" để
sử dụng hình ảnh cho mục đích PR. Liệu có bao
nhiêu người yêu thích giọng hát của Lệ Rơi hay
chỉ là phong trào đem lời ca tiếng hát của một
người đem ra làm trò cười cho thiên hạ?
Cũng như "Đắng lòng" hay "Bất chấp hết...",
"Quá là điều bình thường nuôn" - Lệ Rơi là minh
chứng cho sự nhảm nhí, vô bổ mà giới trẻ, dân
mạng hết thứ để quan tâm, tung hô?
Và phải chăng họ đang rơi vào vòng xoáy của
cơn sốt ảo của mạng xã hội?