24/05/2022
MỘT NGÀY LÀM VIỆC CỦA
BÁC SĨ PHẪU THUẬT
Thông thường, 7h sáng bác sĩ đến viện, 8h bắt đầu vào phòng mổ, và đôi khi chỉ ra khỏi phòng mổ lúc 12h đêm. Ăn tối kiêm ăn khuya là chuyện bình thường.
Là 1 bác sĩ luôn chuẩn bị tinh thần cho các ca cấp cứu. Mỗi bệnh nhân là một tình huống hoàn toàn khác biệt với tổn thương bên trong chưa thể biết trước .
Mỗi ca mổ nhanh cần khoảng 30 phút hay 1 tiếng, nhưng những ca lâu có khi 8 đến 12 tiếng, thậm chí nguyên một ngày.
Bác sĩ Phẫu thuật thì không có khái niệm hết giờ hành chính, mà chỉ có hết bệnh nhân, hết ca mổ thì về. Còn ca mổ kết thúc lúc nào? Không ai biết trước được.
Chỉ khi nào đèn phòng mổ tắt ca mổ thành công thì chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng mổ vì đôi khi sinh tử chỉ trong tíc tắc có những lúc căng não để dành giật sự sống từ cửa tử về cho bệnh nhân.
Ngày hôm nay là 1 ca lấy dụng cụ kết hợp xương.
P/s: 1 lời khuyên cho các bạn trẻ ra đường hãy nhẹ tay ga 1 chút đừng vì một phút bốc đồng mà đánh rơi tuổi trẻ.