08/07/2021
CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 100%
Đây là câu chuyện của chị ĐOÀN VƯƠNG TUYẾT MINH, hiện mình đang sinh sống tại khu vực thủ Đức TP HCM. Vì cơm áo, gạo tiền nên mãi đến năm 42 tuổi Chị mới quyết định sinh thêm bé thứ 2. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay vì công việc đi lại nhiều nên Chị đã sinh non bé chỉ 28 tuần.
❌ CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY QUA LỜI KỂ XÓT XA CỦA NGƯỜI MẸ ĐẦY NGHỊ LỰC
Cái ngày mình sinh con ra mình tưởng chừng như cả thế giới điều ngừng lại, lúc đó chỉ kịp nhìn bé nhỏ xíu , và đất trời như sụp đổ khi vang vọng bên tai tiếng bác sĩ kêu phải chuyển gấp bé đi nhi đồng 2, bé nặng 800gam, tim mình như nghẹn lại bé chỉ có 800gam làm sao sống nổi, và rồi suốt 1 tuần nằm viện mình như một người vô hồn cứ cầm đt tìm hiểu xem cách chăm sóc trẻ sinh non như thế nào, tìm hiểu tới đâu nước mắt lại tuôn rơi tới đó,1 tuần lễ đầu tiên cũng trôi qua
👉 Rồi cũng đến ngày bác sĩ cho vào chăm con, lòng mình vui sướng và hân hoan, và rồi nhìn con bé xíu nằm thở thoi thóp trong lòng kính bệnh viện nhi đồng 2 ,tim mình như ngừng thở khi thấy xung quanh con toàn là thiết bị y tế, mình cứ tưởng rằng mình sẽ ̃nh_viễn_ko_còn_được_ôm_con_vào_lòng, mỗi lần nhìn bác sĩ lấy máu làm xét nghiệm là tim mình lại nhói đau ,ôi thương cho con gái bé bỏng của mẹ
Thế rồi con cũng đã đã kiên cường dũng cảm vượt qua được số phận về với mẹ, sau 45 ngày mẹ thức cả ngày lẫn đêm chỉ để ôm ấp con vào lòng để truyền hơi thở cho con, cứ 2 tiếng đồng hồ vắt sữa 1 lần, 45 ngày nằm trong lòng kính con cũng lên được 1kg 45gam và được xuất viện về nhà
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng mình cũng ko tin đó là sự thật, Cái ngày được xuất viện về nhà cũng là ngày mình nhận được kết quả khám sức khỏe của con,tim mẹ như đông cứng lại khi cầm kết quả trên tay, vì do cơ thể con sinh non nên chưa hoàn thiện, não có 1 cái nang,tim có 1 lỗ hỏng, mắt con ko thấy đường, còn gì đau đớn hơn, cầm kết quả trên tay mắt mẹ như nhòe đi , mình khóc thật nhiều,
👉 Ròng rã 1 tháng trời 2 vợ chồng mình thay phiên nhau ủ bé vào lòng để truyền hơi thở cho bé, bé lên được 2kg 800gam vợ chồng lại cho bé nhập viện để phẫu thuật mắt cho bé ,sau tuần lễ mắt bé cũng đã ổn định
✅ Nhưng chỉ sau 1 tuần lễ bé lại bệnh viêm phổi nặng và phải nhập viện để điều trị,do cơ thể bé bỏng của con ko chịu được thuốc kháng sinh, một lần nữa mình ̛ởng_con_đã_xa_rời_vòng_tay_của_mẹ
Mình còn nhớ như in cái ngày hôm ấy ,trong đêm định mệnh hôm ấy mình chỉ mới ngã lưng xíu cho đỡ mệt thì linh tính như mách bảo mình lật đật ẩm bé lên và rồi con lịm dần trên tay mẹ, còn gì đau đớn hơn phút tử biệt sinh lý ,nhìn hơi thở của con ko còn nữa, ko gì đau lòng hơn khi thấy con đã tắt thở ngay trên tay của mình và trong cơn hoản loạn ấy mình chỉ kịp kêu là anh ơi ̀nh_ko_còn_thở_nữa , trời ơi sao ông nỡ nhẩn tâm cướp đi mạng sống bé bỏng của của con, mẹ mong ước sao người ngừng thở là mẹ chứ ko phải là con, mẹ cứ tưởng ̃_mất_con_Vĩnh_viễn ko lẽ nào mẹ đã mất con Vĩnh viễn rời sao
Nhưng rồi kỳ tích đã xuất hiện, cũng nhờ,y học tân tiến, nhờ đội ngũ y bác sĩ,sau 15 phút vất vả ở ngưỡng cửa sinh tử, bác sĩ đã đem con về với vòng tay của mẹ, sau gần 4 tháng điều trị bệnh cho con gia tài dành dụm bao nhiêu năm điều lo cho bé hết gần 200 trăm triệu đồng,vậy là 2 vợ chồng lại trắng tay ,tốn bao nhiêu miễn con về với mẹ là mừng rồi
cũng vì con tim thuốc kháng sinh nhiều quá,trong suốt 22 tháng đầu đời, mỗi ngày lúc nào mẹ nuôi con cũng phải hỗ trợ 4 loại thuốc, nên cơ thể con thường xuyên ốm vặt, táo bón nặng, còi cọc, nôn trớ, người mẹ lúc nào cũng toàn mùi sữa do con nôn ra , cứ ăn vào bao nhiêu con điều nôn ra hết, nên 22 tháng tuổi mà còn mới được có 7kg500gam,mặc dù mẹ đã tìm hết mọi cách từ thuốc tây cho đến thực phẩm chức năng cũng ko cãi thiện được sức khỏe cho con, mỗi lần thấy con đi ngoài vì táo bón nặng con khóc cả đêm lòng mình như nghẹn lại, 22 tháng tuổi rồi mà còn chưa ăn được như bao nhiêu đứa trẻ khác, xót xa lắm con à,con chỉ biết có sữa và ăn cháo phải bỏ vào máy sinh tố để xây nhuyễn con mới ăn được
✅Tình cờ lang thang lên fecabook mình tình cờ gặp lại chị ̀nh_tuyết người bạn cùng chung phòng cùng có con sinh non quen nhau tại bệnh viện nhi đồng 2 đã giới thiệu cho mình biết đến sp ngũ cốc lúc đầu bé ko chịu uống và mình đã kiên trì cho con sử dụng ngũ cốc thật là tuyệt vời chỉ sau 1 tuần đã cải thiện được tình trạng táo bón của con, và sau 3 tuần con đã biết ăn cơm , điều mà trước đây minh hằng ao ước
👉 Giờ đây theo thời gian con cũng đã lớn lên như bao đứa trẻ khác, từ khi mình kiên trì cho bé sử dụng ngũ cốc đến nay trộm vía bé ko còn ốm vặt ,hay nôn trớ nữa, cho đến nay bé lên được 3 kg ,vì từ khi có con là niềm động lực để mẹ phấn đấu thêm mỗi ngày, niềm hạnh phúc của mẹ là khi thấy con cười,con ăn ngon mỗi ngày, phát triển trí não, thông minh như những đứa trẻ khác mẹ vui lắm con ạ, và hạnh phúc khi nhìn thấy con mỗi ngày.
❌❌ Đọc đến đây chắc hẳn mọi người cũng biết vì sao dòng sản phẩm NGŨ CỐC BEONE lại được hàng triệu người tin dùng và hàng ngàn người ngoài kia đang thay đổi nhờ kinh doanh BEONE.
Một sản phẩm vô cùng chất lượng và thật sự rất vi diệu như vậy không lý nào BẠN bỏ qua. Chất lượng luôn nói lên thương hiệu của Sản Phẩm. Còn rất nhiều vi diệu khác mà Ngũ cốc Beone mang lại vì thế hãy cùng Linh lan tỏa giá trị Beone đến nhiều người hơn nữa. Để có ai gặp trường hợp như Chị Minh sẽ biết đến Beone nhé