19/10/2024
Tùng và Vân là đôi vợ trồng trẻ, họ lấy nhau 5 năm nhưng vẫn chưa có con, và thường xuyên cãi vã, Vân thường xuyên trách chồng mình không biết quan tâm tới vơi, 20/10 người ta quà lớn quà bé, nấu món này món kia cho vợ, còn anh thì tới 1 lời chúc xuông cũng không.
Tùng nghĩ bụng cay cú, tiền làm ra bao tiền cô đều giữ cả, ngày đưa có vài trục một trăm đi chợ, tiền đâu mà quà lớn quà bé. Nghĩ bụng ấm ức lắm nhưng Tùng không giám nói ra, hôm nay là 20/10 Tùng không muốn gia đình to tiếng.
Về phần vân, ngày nào cũng mắng chồng tới khô cổ họng lên cô bị mắc viêm họng mãn tính, cứ thay đổi thời tiết là ho như cuốc kêu, uống thuốc chỉ đỡ vài hôm lại tái phát không dứt điểm được.
Tùng cầm tờ 100 buồn bã đi chợ, cũng muốn mua đồ làm món này món kia cho vợ, nhưng đưa có 100 ngàn thì nấu được gì trong cái thời lạm phát giá cả tăng cao này. Thấy một cô đang bán hoa đu dủ đực, Tùng nghĩ bụng đã thế mua về nấu ăn đăng thế chắc vợ không ăn được, cho biết thế nào là lễ độ
Nói là làm, mua về 1 phần tùng cho vào nấu canh đắng 1 phần xào mẻ, một phần Tùng phơi khô để có dịp vợ cằn nhằn lại lồi ra nấu. Bữa ăn tẻ nhạt như thường ngày, 2 người không nói với nhau lấy 1 lời. Vân nghĩ bụng chắc nấu toàn món đắng để mình không ăn được, đã viêm họng rồi không biết thương vợ còn làm cái trò này. Tức quá Vân cố gắng ăn hết.
Tới tối Vân cảm giác cổ mìn dịu đi, những cơn ho dài cũng giảm hẳn, nghĩ bụng không biết dùng gì mà lại giảm được lạ thật tự khỏi không giống như mọi khi, vân tò mò vào trang panaxvn .vn tra cứu tác dụng của hoa đu đủ, thì mới giật mình thấy tác dụng nổi bật là điều trị các bệnh về hô hấp. Vân thầm nghĩ bầy lâu nay mình hiểu nhầm chồng, mình đã nặng lời với anh ấy, dẫu vậy anh ấy vẫn nghĩ tới mình, biết bệnh của mình mà âm thầm mua cho mình sử dung, đã vậy còn phơi khô cho mình dùng về sau.
Tối ngủ Vân nhẹ nhàng gối lên tay chồng thủ thỉ, cảm ơn anh đã luôn quan tâm và che chở cho em. Hoa đu đủ đực hiệu quả lắm, viêm họng của em đỡ hẳn rồi, phần anh phơi khô em sẽ chịu khó dùng hết, bao giờ hết anh lên mạng vào panax Việt Nam mua cho em nhé, ở đấy họ dùng hoa đu đủ của dân bản tốt lắm. Tùng giật mình ú ở mãi mới hiểu ra, trong cái dủi có cái may, nịnh vợ vài câu không quên kèm lời chúc.
Và thế là từ đó Tùng Vân sống một cuộc sống hạnh phúc, ngoài mua hoa đu đủ, Tùng còn mua cho mình thêm sâm cau, nhục thung dung, sau hơn 1 năm 2 người đã đón cho mình đứa con đầu lòng.