03/03/2025
TIN HECTOR - NHẬN PHÉP MÀU
Câu chuyện chia sẻ từ "gia đình ung thư"
Đáng để chúng ta cùng đọc! ....
Hôm nay thật sự thở phào nên trời Quảng Ngãi dù mưa lụt ngập trời nhưng lòng mình thật sự rất hoan hỉ.
Chuyện là ba mình, K phổi phát hiện vào tháng 2/2022. Khi bác sĩ Phạm Ngọc Thạch kiểm tra phát hiện thì khối u đã sâm lấn vào xương sườn số 3. Để đi vào điều trị chuyên về ung thư, ba phải làm các xét nghiệm chức năng phổi, các xét nghiệm cận lâm sàn kiểm tra sức khoẻ để tiến hành phẩu thuật đọc tên tính chất cụ thể của khối u ( bác sỹ trao đổi nếu đuọc sẽ cắt bỏ khối u cùng với xương sườn số 3)
Trước đó, năm 2019 ba mình đã được bs phía Phạm Ngọc Thách chẩn đoán sơ hoá các phế nang phổi khá nhiều và chức năng phổi còn hoạt động chưa đến 50%. Vậy nên khi phát hiện khổi u, 1 phần vì suy xụp, 1 phần suốt năm 2021 đau nhiều nhưng dịch không thăm khám được, một phần vì các cơn đau kéo dài dẫn đến sức khoẻ bệnh nhân suy kiệt nên phía bệnh viện đã trã về với tiên lượng bệnh tầm 2 tháng. Thuốc ba được dùng duy nhất chỉ có giảm đau ( thành phần có chứa codeine).
Về nhà, hầu như ba không ăn uống được gì nhiều ngoài cháo loảng, yếu,..., và uống thêm sâm, nằm là chính ( ngồi hoặc đứng sẽ gây áp lực lên khung sườn rất đau). May mắn là ba không ho nhiều.
Đến tháng 4/2022 tại hector tour Phan Thiết, được công ty tặng cho họp mật ong đông trùng hạ thảo làm quà. Mình không dám dùng mà phần về tặng ba. Ngay từ ngày đầu tiên ba bảo cái này hong hong cổ họng ba uống vô giảm đờm nên thở nhẹ nhàng hơn. Vậy là trong danh mục các thức uống luôn có thêm hộp mật ong.
Qua hai tháng như bác sĩ dự đoán mình thấy ba khá hơn nhiều, tinh thần cũng tươi tỉnh, lướt wep, xem phim và ăn uống đa dạng hơn dù vẫn uống giảm đau đều hàng ngày. Cả nhà mừng.
Đến tháng 9 này, thần thể bắt đầu có những nốt như mụn nhọt ẩn bên trong gây đau khi chạm vào, cổ họng loét gây đau và không nuốt được thức ăn, không nói được.... mình nghĩ có lẽ ba sẽ không trụ nỗi.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng còn thở là còn gỡ. Bình tĩnh lại tìm hiểu mới biết ba bị nhiễm cúm và dùng giảm đau trong thời gian dài gây tác dụng phụ. Thuốc thì có thể đổi được rồi nhưng việc nhiễm cúm là rất nguy hiểm vì ba sức yếu và điều nữa là không ăn uống được. Gia đình có lúc thấy ba đau đớn, khổ sở và suy kiệt đã trao đổi đưa ra quyết định để ba chích giảm đau cuối đời để ra đi thanh thản... nhưng mình thật sự không nỡ, cũng không muốn mất đi tia hy vọng cuối cùng dù rất nhỏ.
Cố gắng không đầu hàng, mỗi ngày đổ vài muỗng yến, 2 chai sâm, đặc biệt mật ong của hector mình pha nước ấm và dùng thìa đổ cho ba từng chút một, kiên trì và thường xuyên cả ngày.... làm vậy thôi chứ chuẩn bị tinh thần cả rồi và cũng không dám trong mong gì nhiều...
Rồi phép màu xuất hiện, sau hơn 10 ngày vật vã, ba khoẻ hơn, các mụn ẩn dần tan, cổ họng hết loét.. quan trọng là hôm nay ba mình đã nói trỡ lại tròn vành rõ chữ, còn ăn được lưng chén cơm, tinh thần phấn chấn hơn nhiều.
Mọi chuyện quá tuyệt vời, với mình, với gia đình mình việc có ba ở bên lúc này không còn gì tuyệt vời bằng.... cảm cúc lúc này thật lẫn lộn....... ...
Câu chuyện mình chia sẽ với hy vọng: chúng ta đừng tuyệt vọng dù chỉ còn chút xíu niềm hy vọng. Gia đình mình được mệnh danh gia đình của ung thư. Bản thân mình ung thư bước qua năm thứ 9 và mỗi ngày đều uống sản phẩm của hector để cải thiện sức khoẻ, sức khoẻ mình luôn tốt hơn và ổn định nên mình tin và để ba dùng trong giai đoạn chăm sóc cuối đời....dù sẽ không khỏi bệnh nhưng ba đã xoay chuyển tình thế và giảm nhẹ các biến chứng một cách ngoạn mục... còn gì hạnh phúc hơn.
Yêu hector, yêu gia tộc, yêu em mật ong đến vô cùng. Và hơn tất cả yêu những người đã làm ra chúng, yêu những mối nhận duyên cho em biết đến chúng, yêu cả những lời động viên của các anh chị em trong gia tộc đã dành cho gia đình... Tận sâu trong tâm là sự biết ơn và yêu thương sâu sắc.
Và người nhà của người bệnh, các bệnh nhân: hãy cho phép bản thân mình tin và đón nhận hector vì mình tin đâu đó phép màu sẽ có giữa đời thường.
Yêu thương❤️