Ngựa Thái Mỹ Tho

Ngựa Thái Mỹ Tho 📛CUNG CẤP SP CHÍNH HÃNG
🎁BẢO HÀNH CHẤT LƯỢNG SP 7 NGÀY
🎁MIỄN PHÍ SHIP CODE
🎁MUA 2 LỌ TẶNG 1 LỌ

Mơ về, một mái ấm tình thương..Xum vầy, hạnh phúc, uyên ương mặn nồng….Mặc cho phù kiếp bão giông…Trong đời ảo mộng, yêu...
26/12/2024

Mơ về, một mái ấm tình thương..
Xum vầy, hạnh phúc, uyên ương mặn nồng….
Mặc cho phù kiếp bão giông…
Trong đời ảo mộng, yêu em sắc hồng…







































inh_lý






























Chỉ mình em thôi và chỉ mộtMình em ngự trị trái tim anh.                                                                ...
19/12/2024

Chỉ mình em thôi và chỉ một
Mình em ngự trị trái tim anh.







































inh_lý






























Gà mà không gáy là con gà gay.Gà mà không gáy là con gà toi.Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành,Ăn xong l...
14/12/2024

Gà mà không gáy là con gà gay.
Gà mà không gáy là con gà toi.
Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành,
Ăn xong lăn quay ra, chết tui rùi, cúm gia cầm.


























































-A7






́n_Khang

́p_Cầm_Ca
́t_Đan
̀ng_MTP
Tỷ

Hôm nay sân đổ mưa ràoGái đẹp quảng cáo quả đào đẹp xinhToàn sân cầu thủ dậm chânChỉ đứng một chỗ mà đần mắt ra         ...
14/12/2024

Hôm nay sân đổ mưa rào
Gái đẹp quảng cáo quả đào đẹp xinh
Toàn sân cầu thủ dậm chân
Chỉ đứng một chỗ mà đần mắt ra






























































́n_Khang

́p_Cầm_Ca
́t_Đan
̀ng_MTP
Tỷ

“Mình chỉ là kẻ đơn phương,Đem hết lòng dạ đi thương một người.Nhưng ngặt một nỗi buồn cười,Người chỉ cảm động chứ người...
08/12/2024

“Mình chỉ là kẻ đơn phương,
Đem hết lòng dạ đi thương một người.
Nhưng ngặt một nỗi buồn cười,
Người chỉ cảm động chứ người không thương.”






























































́n_Khang

́p_Cầm_Ca
́t_Đan
̀ng_MTP

Sáng bừng mặt đất âu yếm màu xanh núiChiều nhẹ chân mây thèm màu tím trời.                                              ...
06/12/2024

Sáng bừng mặt đất âu yếm màu xanh núi
Chiều nhẹ chân mây thèm màu tím trời.






























































́n_Khang

́p_Cầm_Ca
́t_Đan
̀ng_MTP

Ôi hạnh phúc khiến anh nhỏ bé giữa vũ trụIn tình yêu trên trang giấy thơ đơn sơ                                         ...
04/12/2024

Ôi hạnh phúc khiến anh nhỏ bé giữa vũ trụ
In tình yêu trên trang giấy thơ đơn sơ































































́n_Khang

́p_Cầm_Ca
́t_Đan
̀ng_MTP

Lời thơ anh chất đầy thương nhớEm vẫn xem, anh chớ lo âuEm, anh xa cách hai đầuEm đây vẫn thức đêm thâu, nhớ người      ...
02/12/2024

Lời thơ anh chất đầy thương nhớ
Em vẫn xem, anh chớ lo âu
Em, anh xa cách hai đầu
Em đây vẫn thức đêm thâu, nhớ người






























































́n_Khang

́p_Cầm_Ca
́t_Đan
̀ng_MTP

Lâu lắm mới được thảnh thơiKéo nhau đi nhậu cho đời thêm vui,Mong bù đắp những dập vùiThường ngày cày cuốc, tối chui vô ...
29/11/2024

Lâu lắm mới được thảnh thơi
Kéo nhau đi nhậu cho đời thêm vui,
Mong bù đắp những dập vùi
Thường ngày cày cuốc, tối chui vô mùng.







































inh_lý




























Tình sâu đậm trao nhau còn chưa đủCó trách nhau thêm ủ rũ tim buồnNhớ mong nhiều mi rớt lệ sầu tuônDuyên làng lỡ mảnh sầ...
25/11/2024

Tình sâu đậm trao nhau còn chưa đủ
Có trách nhau thêm ủ rũ tim buồn
Nhớ mong nhiều mi rớt lệ sầu tuôn
Duyên làng lỡ mảnh sầu buông giăng kín






































































Nhìn chim nhiều chị lên cơnThèm chim hàng xóm… lại vờn xuýt xoaƯớc gì chim ấy của taDẫu rằng nát cửa, tan nhà cũng chơi....
23/11/2024

Nhìn chim nhiều chị lên cơn
Thèm chim hàng xóm… lại vờn xuýt xoa
Ước gì chim ấy của ta
Dẫu rằng nát cửa, tan nhà cũng chơi.







































inh_lý




























Lệ nhòa chôn kỉ niệm vào quên lãngSống lẳng lặng qua phím tắt thời gianBuồn thì buồn – phải chấp nhận dĩ vãngCố gượng cư...
21/11/2024

Lệ nhòa chôn kỉ niệm vào quên lãng
Sống lẳng lặng qua phím tắt thời gian
Buồn thì buồn – phải chấp nhận dĩ vãng
Cố gượng cười chứ đừng khóc than van…



































































































































Trăng bóng ngả lời yêu anh không nóiĐếm giọt buồn thầm gọi mãi yêu ơiMột lời thương anh không dám ngỏ lờiEm cứ đợi lòng ...
18/11/2024

Trăng bóng ngả lời yêu anh không nói
Đếm giọt buồn thầm gọi mãi yêu ơi
Một lời thương anh không dám ngỏ lời
Em cứ đợi lòng đầy vơi nỗi nhớ







































# yếu_sinh_lý






























Nơi thao trường mưa dày, nắng cháyCố lên anh, giữ mãi niềm tinNgày sau ta lại yên bìnhĐắp xây mộng đẹp, chuyện tình đôi ...
17/11/2024

Nơi thao trường mưa dày, nắng cháy
Cố lên anh, giữ mãi niềm tin
Ngày sau ta lại yên bình
Đắp xây mộng đẹp, chuyện tình đôi ta




































































Mất nhau rồi ngồi đứng lệ rưng rưngCon tim nhỏ ngập ngừng như nín thởThời gian trôi anh hửng hờ không nhớPhụ bỏ duyên qu...
14/11/2024

Mất nhau rồi ngồi đứng lệ rưng rưng
Con tim nhỏ ngập ngừng như nín thở
Thời gian trôi anh hửng hờ không nhớ
Phụ bỏ duyên quên nợ chẳng quay về






































































Tình yêu như một sợi dây.Chăng qua chăng lại có ngày đứt ra.                                                       ⛑    ...
11/11/2024

Tình yêu như một sợi dây.
Chăng qua chăng lại có ngày đứt ra.



































































































































Trọng lượng khoảng bốn mươi cânVậy mà vẫn chiến ba lần một đêmĐến khi chân cứng khoai mềmNgười yêu thỏa mãn ấm êm cửa nh...
10/11/2024

Trọng lượng khoảng bốn mươi cân
Vậy mà vẫn chiến ba lần một đêm
Đến khi chân cứng khoai mềm
Người yêu thỏa mãn ấm êm cửa nhà
2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh!




































































Tôi bật khóc khi biêt mình thua cuộcVòng tay này không giữ được tình yêuBuồn là sao với nỗi nhớ chắt chiuNgười tôi yêu n...
08/11/2024

Tôi bật khóc khi biêt mình thua cuộc
Vòng tay này không giữ được tình yêu
Buồn là sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người tôi yêu ngàn đời bên kẻ khác



































































































































Address

Lê Thị Hồng Gấm Phường 6
My Tho
84000

Telephone

+84366402129

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ngựa Thái Mỹ Tho posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share