“Điều quan trọng để đạt được vị trí ,là bạn phải chọn được cho mình hướng đi “
Address
Nam Định
Website
Alerts
Be the first to know and let us send you an email when ĐINH THU ANH posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Contact The Practice
Send a message to ĐINH THU ANH:
Category
Người ta thường nói nghề nghiệp cùng cần duyên nợ - Với tôi điều đó hoàn toàn đúng!
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cả bố và mẹ đều là cán bộ nhà nước, vì thế từ lúc còn đi học mọi người đều nghĩ rằng con đường của tôi đã được định sẵn, khi học xong thì sẽ nối bước cha mẹ tiếp tục phục vụ cho doanh nghiệp nhà nước đó.
Những không vì vậy mà tôi học tập kém, ngược lại tôi học hành rất chăm chỉ nên thành tích rất cao, cũng vì vậy mà tôi dần cảm thấy môi trường ở doanh nghiệp gò bó chính mình, không cho mình sự tư do như mình mong muốn. Đồng thời vì tôi rất thích làm đẹp nên tôi có ý tưởng mở cho mình một cửa hàng làm tóc chăm sóc sắc đẹp, và tôi đã quyết định nói với bố mẹ mình sẽ không thể tiếp bước như họ mong muốn, tuy nghề mới không thể kiếm nhiều như làm doanh nghiệp nhà nước, nhưng nếu mình cần cù chịu khó thì cũng sẽ không nghèo được.
Sau 5 năm làm cửa hàng tóc và chăm sóc sắc đẹp, cơ duyên với ngành bảo hiểm đã đến với tôi. Đó là vào tối muộn một vị khách từ Hà Nội đến làm tóc rất muộn, vì tò mò nên tôi đã hỏi vị khách đó là tại sao lại làm tóc muộn như thế. Và chị ấy đã giới thiệu cho tôi tới hội thảo kinh doanh bảo hiểm tại khách sạn Công Đoàn.
Tôi bị thu hút bởi vị diễn giả, người luôn nói đến cơ hội nghề nghiệp mới, cơ hội khám phá bản thân, khởi nguồn tiềm năng đang ẩn dấu trong con người tôi. Tôi đứng trước quyết định khó khăn khi mình đủ điều kiện để đi học để làm cái nghề mới mẻ này, nhưng đi học thì phải bỏ con 2 tuổi ở nhà, bỏ cửa hàng không ai chăm sóc trong ít nhất 10 ngày. Đó là một trong nhưng quyết định mà đến bây giờ tôi vẫn thấy nó khó khăn nhưng xứng đáng vô cùng.