06/09/2025
Cháu xin các ông, các bác, các chú, anh em bạn bè từ nay đừng gọi chồng cháu đi uống rượu nữa.
Trước giờ cháu chưa bao giờ ngăn cấm hay nói 1 lời nào nhưng càng ngày càng quá đáng như này thì cháu k thể im lặng được nữa.
Ăn uống k ai cấm nhưng phải có điểm dừng và phải có trách nhiệm với gia đình và chính cuộc sống của mình, chứ ngoài lúc ăn uống xong là lại ngủ như này thì cháu nói thật cho đến bây giờ ngoài cháu ra k ai chấp nhận được đâu, cháu mong các bác suy nghĩ cho gia đình cháu với ạ.!
Vợ thì đầu tắt mặt tối, cả thời gian ăn miếng cơm còn k có, còn chồng thì lông bông nay ăn nhà này mai uống nhà kia, lúc ở nhà thì là ngủ hỏi các bác nghĩ thế nào ạ?
Đồng ý là phải có bạn có bè, có lúc nọ lúc kia nhưng chồng cháu thì lúc nào cũng thế, lúc nào cũng trên bàn nhậu nv đó ạ.!
Nhìn thế kia thì có ai chịu được k ạ?
Biết là quý mới mời nhưng quý xong về thế này thì cháu k cần ai quý đâu ạ.!
Các bác có điều kiện thì các bác cứ ăn cứ uống đi, đừng gọi chồng cháu nữa.
Nhà cháu nợ nần nhiều, trên có ông bà nội, dưới còn 3 đứa con mình cháu k ghánh nổi ạ.!
Các bác thương nghĩ cho nhà cháu, nếu k thể giúp thì xin các bác cũng đừng gián tiếp tạo thêm 1 ghánh nặng cho cháu và gia đình cháu nữa ạ.!
Chuyện gia đình chẳng ai muốn phơi ra cho xã hội đánh giá nhưng đến hôm nay thật sự đã quá sức chịu đựng của cháu rồi, các bác muốn nói sao nghĩ sao về cháu cũng được.
Còn là vợ, còn là mẹ, còn là con cháu trong nhà thì cháu vẫn phải bảo vệ gia đình cháu ạ.!
Cuối cùng vẫn mong các bác nếu k có việc gì thật sự quan trọng và cần có sự hiện diện của chồng cháu thì các bác đừng gọi chồng cháu đến ăn uống vô bổ nữa.
Thân ái và cảm ơn ạ.!.
Nguồn: Thu Hương