06/06/2023
"Nếu mẹ đang kiệt sức vì chăm con ốm, lại đây, mình ôm nhau thật chặt rồi lại tiếp tục chiến đấu!"
Người ta thường trách: tại sao để con ốm. Chẳng mấy ai ngồi lại mà hỏi: Người mẹ ơi, em có mệt ko? Người mẹ ơi, em đau lắm à? Người mẹ ơi, em ổn chứ. Và cứ vậy, chúng tôi - những người mẹ cứ thế giấu nỗi đau vào tầng tầng lớp lớp của quả tim bé nhỏ. Để dù người ta có buông trăm ngàn nhát dao cứa nó ra, thì chúng tôi vẫn còn đủ sức lực để chống trọi. Để quả tim nhỏ bé không bị xé nát, vỡ vụn ra từng mảnh.
Nếu trên đời có ai cho chúng tôi đánh đổi thanh xuân, thậm chia tuổi thọ để con chúng tôi không chịu đau, chịu ốm, chắc chắn sẽ chẳng có người mẹ nào chối từ đâu.
Có ai thay chúng tôi những đêm thức trắng canh s/ốt, lau chườm cho con. Có ai thay chúng tôi ôm con dù rã rời cánh tay cũng không dám buồn. Có ai thay chúng tôi ăn bát cơm nguội ngắt, đôi khi chỉ kịp chan bát nước canh và vội cho qua bữa còn chăm con. Có ai thay chính tôi nghe cấp trên khiển trách vì trễ nải công việc. Và có ai thay chúng tôi lại thức trắng vài đêm sau khi con khỏe lại để làm bù công việc.
Những đứa trẻ sinh ra những năm 8x, 9x nào biết đến thế nào là adeno vr, nào biết co/vid hay c/úm A B C là gì. Nào có phải đeo khẩu trang 24/24 và cách ly toàn xã hội? Nhưng những đứa trẻ 2k thì khác hoàn toàn. Chúng là những đứa trẻ phải chấp nhận sống cùng thời đại vr. Và Ố/M là điều không thể tránh khỏi. Bởi thế mà bác sĩ Trí Đoàn đã chẳng nổi tiếng như 1 hiện tượng với cuốn "Để con được ố/m" đó sao.
Xin hãy lịch sự bằng tất cả sự tử tế nhất khi trò chuyện hay thăm hỏi 1 người mẹ có con đang bị ố/m. Những từ "lại ố/m à", "suốt ngày ố/m thế", "chăm con kiểu gì đấy"... không bao giờ nên xuất hiện lúc này. Với bạn, nó là bình thường, nhưng với những người mẹ như chúng tôi, đó là 1 mũi tên s/át th/ương.
Và nếu không thể thay người mẹ chăm sóc con họ, đừng lên lớp, đừng khiến họ tổn th/ương không đáng có. Bởi việc phải chứng kiến đứa trẻ họ yêu hơn chính mình đang vật lộn trong cơn đau mệt, là mỗi lần họ bị tr/a tấn cả thể xác lẫn tinh thần rồi!
Bởi con không thể bé lại lần nữa, dù không thể cố, mình cũng vẫn cố thêm 1 chút, mẹ sữa nhé! 🥰🥰🥰
~ From Mẹ Nem Pi with love ❤ ~