19/11/2025
MONG BẠN GÌN GIỮ ĐẠO ĐỨC NGÀNH NGHỀ
Tôi là Nguyễn Thị Như Quỳnh là người tu luyện Pháp Luân Công (điện thoại 0967095583): 18 năm công tác tại Tỉnh Đoàn Thanh Niên, 13 năm công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái (Bà Nội tôi là Mẹ Việt Nam anh hùng, Bố, Mẹ tôi đều được nhận Huân, Huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hạng nhất; bản thân tôi nhận 31 bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Y Tế, Trung Ương Đoàn, Thanh Niên, Trung Ương Hội Chữ thâp đỏ Việt Nam về công tác từ thiện, nhân đạo… CHƯA TỪNG NÓI VÀ LÀM GÌ SAI, CHƯA TỪNG HẠI AI, CHƯA TỪNG VI PHẠM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM) hiện đã nhận quyết định nghỉ hưu tiếp tục hành trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nguyện trở về nhà. Gần 3 năm tu luyện - là 1 trong hơn trăm triệu người, sống trong 1 trên hơn trăm đất nước đang tu luyện Pháp Luân Công. Cũng được GIA TRÌ, BẢO HỘ, thụ hưởng lợi ích về TINH THẦN, SỨC KHỎE… như tất cả học viên Đại Pháp mọi miền đất nước Việt Nam và Toàn Cầu…
Hiến Pháp Việt Nam có quy định CÔNG DÂN VIỆT NAM CÓ QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TỰ DO TÔN GIÁO, TỰ DO HỘI HỌP, TỰ DO NGÔN LUẬN… CÔNG DÂN VIỆT NAM CÓ QUYỀN GẶP HOẶC KHÔNG GẶP BẤT KỲ AI, ĐÓN TIẾP HOẶC KHÔNG ĐÓN TIẾP BẤT KỲ AI ĐẾN NHÀ, CÓ QUYỀN KÝ HOẶC KHÔNG KÝ BẤT KỲ MỘT VĂN BẢN GIẤY TỜ NÀO… Những người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi chỉ mong mỏi duy nhất là được khỏe mạnh, bình an, để giúp đỡ người khác những điều tốt đẹp nhất giống như mình… Vấn đề tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam Bộ Nội Vụ đã có phản hồi, mong các bạn ghé đọc trên Báo Lao Động ngày 28/12/2024 và giác ngộ:
https://laodong.vn/xa-hoi/bo-noi-vu-phan-hoi-thong-tin-ve-van-de-phap-luan-cong-1441731.ldo
Các quý bạn thân mến! Mỗi người gánh một trọng trách, sứ mệnh với gia đình, cộng đồng và đất nước… Công việc của các bạn cũng như tôi làm ra thu nhập để sinh sống, tồn tại, chăm lo hạnh phúc cho gia đình, bản thân và cộng đồng - MONG BẠN GÌN GIỮ ĐẠO ĐỨC NGÀNH NGHỀ - đừng vì mưu cầu sai trái, bán rẻ lương tâm mà NÓI, VIẾT, RÊU RAO những điều SAI SỰ THẬT để lôi kéo bức hại những người tu luyện PHÁP LUÂN CÔNG!
Nguyễn Thị Như Quỳnh tôi là người THIỆN NGUYỆN ai cũng biết: có sự nghiệp, có công danh CHỈ vì mưu cầu sai trái của NGƯỜI LÀM SAI mà bán rẻ lương tâm mà NÓI, VIẾT, RÊU RAO những điều SAI SỰ THẬT để lôi kéo bức hại - tôi cũng từng bị họp hành, cắt chức, giảm thu nhập, bôi nhọ thanh danh, ngăn cản tiếp xúc, hết đoàn này đến đoàn khác gặp gỡ can nhiễu không cho TU LUYỆN PHÁP LUÂN CÔNG… giống Tr.ung C.ộng từng làm với các đồng tu… khiến giờ đây VÔ DANH TIỂU TỐT! Cũng như hơn trăm triệu HỌC VIÊN ĐẠI PHÁP TOÀN CẦU - điều đúng đắn nhất, hạnh phúc, chính đáng nhất nhất mà tôi có được là bước vào tu luyện PHÁP LUÂN CÔNG!
THIÊN TAI NHÂN HỌA ĐANG NGẬP TRÀN - THIỆN ÁC HỮU BÁO! NGƯỜI ĐANG LÀM - TRỜI ĐANG NHÌN! MONG BẠN GÌN GIỮ ĐẠO ĐỨC NGÀNH NGHỀ - GIẤY RÁCH CẦN GIỮ LẠI LỀ! CHỈ CẦN BẠN SỐNG THIỆN LƯƠNG - TRỜI XANH SẼ BẢO HỘ BẠN VÀ GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE, BÌNH AN!
Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!