Thượng Tọa Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương

Thượng Tọa Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương Phật pháp ở tâm

Cho dù con ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Chỉ cần con giữ được sự lương thiện và chân thành, nhân quả cuộc đời ắt sẽ trả lạ...
19/02/2025

Cho dù con ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Chỉ cần con giữ được sự lương thiện và chân thành, nhân quả cuộc đời ắt sẽ trả lại con những điều tương xứng.
Trưởng thành rồi con, đừng phí thời gian hơn thua với người khác, đặt mình thấp xuống thì đã sao. Cuộc đời nên nâng đỡ đừng nhấn chìm, nên bao dung đừng chấp chặt ích kỷ.
Tâm người ra sao con chẳng thể biết được, nhưng lòng con thế nào con là người rõ nhất. Hãy chỉnh chu bản thân mỗi ngày, làm mình tốt hơn hôm qua, còn thị phi thì kệ đi, đừng bận tâm, đừng so sánh.
A DI ĐÀ PHẬT

10 PHÚC BÁU CHO NGƯỜI HAY CHIA SẺ PHẬT PHÁP🍁Có 10 phúc báu cho một người mà thường hay chia sẻ Phật Pháp cho nhiều người...
03/01/2024

10 PHÚC BÁU CHO NGƯỜI HAY CHIA SẺ PHẬT PHÁP
🍁Có 10 phúc báu cho một người mà thường hay chia sẻ Phật Pháp cho nhiều người biết là:
1. Khả năng về Phật Pháp của người ấy sẽ ngày càng giỏi, xuất sắc và uyên thâm hơn, trí tuệ, tâm linh sẽ ngày càng khai mở, tăng trưởng.
2. Đạo đức, lòng Thánh thiện, tâm từ bi của người ấy càng ngày càng rộng lớn.
3. Nếu tu chưa đắc giải thoát thì sinh ra kiếp nào cũng đều có duyên gặp được Phật Pháp khi còn rất trẻ để tiếp tục tu hành.
4. Đi đâu, làm gì, ở đâu, lúc nào cũng có các Vị Thiện Thần, Chư Thiên theo bảo vệ, giúp đỡ.
5. Đi nơi đâu, sống trong môi trường nào cũng đều gặp người tốt giúp đỡ, thương yêu quý mến, thường gặp được Thiện Tri Thức hướng dẫn.
6. Nếu giáo Pháp Phật chia sẻ mà đúng chính pháp, đúng nhân quả, đúng đạo lý thì người này được cái phúc là khó gặp tà đạo, tà Sư. Mà luôn gặp chính pháp Phật để tu tập, tiến đạo.
7. Trong vị lai, người ấy sẽ có đủ phúc duyên để trở thành một Vị giảng Sư giỏi, thuyết pháp hay và được nhiều người mến mộ, kính trọng.
8. Tài sản, vật chất, cái ăn, đồ mặc luôn được đầy đủ mà không bị thiếu thốn.
9. Tâm hồn luôn được an lạc, bình yên, hạnh phúc nhẹ nhàng, khuôn mặt từ ái, phúc hậu, điềm nhiên.
10. Vào một kiếp nào đó, chắc chắn sẽ tu đắc đạo, an trụ niết bàn.
St
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát 🙏🙏🙏
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 🙏🙏🙏
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 🙏🙏🙏

ĐỈNH CAO CỦA CUỘC SỐNG( DƯỠNG THÂN DƯỠNG TÂM)Chúng ta đến cuộc đời này để hưởng phúc lạc chứ không phải đến để trả nghiệ...
05/12/2023

ĐỈNH CAO CỦA CUỘC SỐNG
( DƯỠNG THÂN DƯỠNG TÂM)
Chúng ta đến cuộc đời này để hưởng phúc lạc chứ không phải đến để trả nghiệp. Phước mình kiểu nào mình sẽ hưởng phước theo kiểu đó. Nghèo thì hưởng phước theo kiểu nghèo, giàu thì hưởng phước theo kiểu giàu. Phước khó khăn thì hưởng phước theo kiểu khó khăn. Phước sung sướng thì hưởng phước theo kiểu sung sướng.
Dù cuộc sống có ra sao thì chúng ta cũng đang trên đường hưởng hạnh phúc mà tạo hoá đã ban tặng cho mình. Một bà Mẹ hiền tạo hoá rất tuyệt vời, rất thương yêu chúng ta! Mình muốn cái gì thì ban cho mình cái đó. Mình muốn hạnh phúc liền ban cho hạnh phúc. Mình muốn bất an liền ban cho bất an. Mình muốn cuộc sống thánh thiện liền ban cho cuộc sống thánh thiện. Cho đến muốn thành Phật liền ban cho thành Phật. Điều này mới nghe qua có nhiều người rất ngỡ ngàng! Nhưng sự thật là như vậy đó!
Có những người thắc mắc “ tôi muốn hạnh phúc giàu sang mà sao lại cứ nghèo cùng đau khổ hoài “ ? Vậy tạo hoá có công bằng hay không?
Xin thưa là rất rất công bằng !
Vì mình muốn hạnh phúc nhưng chưa từng gieo nhân hạnh phúc thì không thể đạt được hạnh phúc! Những điều mình muốn thì hãy xét lại đi, có phải trong lòng mình còn đầy những ích kỷ hơn thua, ganh ghét, phiền hận không? Có khi nào mình sống thứ tha, hy sinh lo lắng cho mọi người và mong mọi người được hạnh phúc thật lòng hay chưa? Nếu mình chỉ mong muốn cho bản thân mình mà chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của người khác thì nhân tố ích kỷ ngay trong lòng mình, như vậy làm sao có đủ phước để hưởng hạnh phúc?
Người cho đi sẽ có tất cả, mặc dù họ nằm trên thảm cỏ, dưới gốc cây ... nhưng trong lòng họ là ngập tràn hạnh phúc. Hạnh phúc của sự cho đi, hạnh phúc của sự ban phát...cho nên niềm hỷ lạc trong lòng họ là vô cùng vô tận. Đây mới thật sự là người giàu có nhất, trí tuệ và tình thương trong họ là vô cùng vô tận, họ cho hoài vẫn không hết. Càng muốn tặng người khác thì phước báo và trí tuệ phúc lạc lại càng tăng. Cho nên biết cho đi là không bao giờ mất!
Người sống vị tha với lòng bao dung và tri ân luôn nghĩ về người khác và mong muốn cho mọi người được bình an hạnh phúc là bởi trong lòng họ đã ngập tràn phúc lạc. Đời sống của họ chỉ biết cho đi chứ không đòi hỏi, không lấy lại bao giờ. Người này dù mặt chiếc áo rách nhưng hào quang chiếu sáng. Dù họ ngồi một góc không ai biết nhưng hào quang trí tuệ và từ trường lực của họ đã kết nối với chư vị Thánh hiền. Họ đã đóng góp một từ trường thanh tịnh bình yên rất lớn cho hư không vũ trụ này.
Đây mới là đỉnh cao của cuộc sống! Đây mới là đỉnh cao của loài người.
Bây giờ con người của mình rất tạp nham và loạn động, tâm luôn giao động bất an. Dù cho được nằm trên đống vàng nhưng lúc nào cũng lo âu hồi hộp... đầu óc lúc nào cũng trăm phương ngàn kế suy nghĩ thiệt hơn. Như vậy thì đời sống đầy đủ vật chất mà không biết hưởng thụ Phước báo của tâm linh thì đời sống này đâu có ý nghĩa gì?
Cho nên chúng ta phải tập TĨNH TÂM điều này ai cũng nên làm vì đây mới là giá trị đích thực của cuộc sống.
Đỉnh cao của Y học là Dưỡng Sinh.
Đỉnh cao của Dưỡng Sinh là Dưỡng Tâm .
Chúng ta có thể tập nằm hay ngồi ở tư thế thả lỏng hoàn toàn. Điều tối kỵ của Dưỡng Tâm là không được động bất cứ gì trong cơ quan nội tạng của thân lẫn tâm. Dù khởi một ý niệm nhỏ cũng gọi là động thì không phải là nghỉ dưỡng. Như vậy khi mình nằm xuống để nghỉ dưỡng thì phải tập thả lỏng toàn thân, thả lỏng từ đầu cho tới gót chân không được động đậy. Tập làm sao cho toàn thân phải mềm rã lỏng như nước như khí.
Từ các cơ quan nội tạng chức năng cho đến não bộ không được động, để mình nghỉ ngơi ở hoàn cảnh tỉnh tuyệt đối. Lúc rớt vào hoàn cảnh tỉnh tuyệt đối thì mắt không thấy, tai không nghe... ý không suy nghĩ. Lúc này khí thở sẽ không còn là lỗ mũi nữa. Đây là định của Thiền học. Thân khi đó không còn là một khối nữa, khí thở không vào ra ở mũi mà 84 ngàn lỗ chân lông bắt đầu co giãn để trao đổi khí. Khi lỗ chân lông trao đổi khí thì khả năng đào thải trược khí rất tuyệt vời.
Toàn thân này hấp thu và trao đổi khí để nâng tầng tâm mình lên đến một trình độ từ lỏng thành rỗng. Thân rỗng thành khí và nó thông với khí bên ngoài. Khí không còn thì không còn thân “ vô khí thì vô thân” . Vô thân vô khí thì sẽ vô tâm. Vô tâm là đạt đến cảnh giới vô ngã. Đến cảnh giới vô ngã rồi thì trở về bản nguyên thanh tịnh tuyệt đối của tự tâm. Chỉ cần một lần như vậy thôi. Không có thân tâm thì không nói đến chuyện phiền não bệnh tật.
Đây là cảnh giới của Y học, cũng là đỉnh cao của Thiền học và cũng là đỉnh cao của Đạo học. Đạt đến cảnh giới vô ngã là trở về với con người nguyên thủy tròn sáng thanh tịnh của mình .
Đây là chỗ cần phải làm của mọi người chứ không phải chỉ dành riêng cho người tu theo đạo Phật. Nếu ai muốn thọ hưởng cảnh giới phúc lạc giữa trần gian này thì phải một lần trở về với chỗ tận cùng này. Bản chất của mình xưa nay vốn phúc lạc toàn triệt. Cho nên mình phải làm cho thân lẫn tâm mình tan biến trong cảnh giới phúc lạc đó là Chánh kiến.
Hãy tin khả năng đưa chúng ta đến hoàn thiện là mình đã có sẵn từ ngàn xưa nhưng mình không chấp nhận mà mình nhận những cái ích kỷ nhỏ nhen theo chiều ách tắc của tâm thức nên tự mình bó hẹp mình , đúng với câu “ vạn pháp duy tâm “. Mình muốn cái gì thì mọi thứ sẽ theo tâm đó mà hiền hiện. Nếu ngay đây mình chấp nhận mình xưa nay vốn lưu thông không ứ trệ, tập mở tâm mình ra để tha thứ khoang dung, thương yêu độ lượng. Lúc nào trong lòng cũng tràn ngập lòng tri ân và báo ân, cuộc sống còn lại chỉ là sự cho đi chứ không nắm giữ thì cuộc sống của mình sẽ chuyển qua một bước ngoặc mới của thời đại huy hoàng.
Rất mong mọi người sẽ tiếp nhận được sự thật này để tương ưng với tâm tánh bản nguyên vốn phúc lạc thanh tịnh toàn triệt mà chúng ta vốn sẵn có xưa nay.
************
( Ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải)
Ban Biên Tập chùa Long Hương

HÀO QUANG VÀ SỰ BẤT NHIỄM CỦA CON NGƯỜIHào quang của con người không phải là chuyện thần thánh huyền thoại gì mà một hiệ...
10/11/2023

HÀO QUANG VÀ SỰ BẤT NHIỄM CỦA CON NGƯỜI
Hào quang của con người không phải là chuyện thần thánh huyền thoại gì mà một hiện thực rất bình thường. Những người đã khai mở tuệ nhãn họ thấy rất rõ xung quanh mỗi người chúng ta là những vầng hào quang thay đổi liên tục theo tâm niệm của mình. Khoa học bây giờ đã có máy đo hào quang con người và kể cả cây cối xung quanh. Tất cả đều có sự sống và đều có hào quang thay đổi khác nhau tuỳ theo sự rung động của tâm thức.
Cơ thể con người là một vật thể rất nhiệm màu và huyền diệu. Hào quang bao bọc chung quanh thân thể chúng ta là nói lên tâm linh và sức khỏe của chính mình. Điều này mình không thể giấu giếm ai được, bởi tất cả đều lộ bày sự thật. Mình không thấy là do mình còn vô minh nhưng khí chất toát ra thì người chung quanh vẫn cảm nhận được.
Người hoàn toàn bất nhiễm là người ở trong Thiền định và có tâm từ lớn. Như vậy hào quang của vị này màu vàng rất dày và rộng. Chính hào quang này là kháng thể tự bảo vệ cho họ hoàn toàn bất nhiễm với tất cả các môi trường chung quanh. Người đã đạt được Thiền định thì tâm thanh tịnh, nên tất cả những ý niệm hơn thua, thù hằn, oán ghét, ích kỷ v. v…đều biến mất nơi tâm của họ.
Tâm bình thì khí hoà, khí hoà thì huyết thuận, huyết thuận thì vạn bịnh tiêu trừ. Người ở trong Thiền định là hoàn toàn bất nhiễm với tất cả tật bệnh vì tâm họ luôn lưu thông không còn chấp trước. Chính vì tâm thông lưu nên huyết mạch thông lưu, do đó họ tiếp nhận năng lượng của vũ trụ mạnh hơn người thường. Chính năng lượng vũ trụ này làm cho kháng thể chúng ta tăng lên hàng triệu hàng triệu và tràn ngập khỏe mạnh. Vì ở trong Thiền định là tâm họ luôn sáng luôn tỉnh giác nên từng tế bào của cơ thể họ cũng phát sáng, họ có thể phát hiện từng sát na từng ý niệm thì không có bất kỳ một thứ vi rút nào có thể xâm nhập được.
Khoa học đã có máy đo hào quang, người Thiền định là hào quang và thể phách của họ rất rộng. Tâm càng định chừng nào thì hào quang càng dày, không có kẻ hở và càng phát sáng chừng đó. Chính ánh sáng này những loài có tâm thức xấu ác không thể đến gần. Cho nên sự an định của mình chính là sự bảo toàn tránh tất cả những sự xâm nhập từ bên ngoài vào.
Nếu tâm con người người dao động, sợ hãi, bất an ... thì khả năng xâm nhập từ bên ngoài sẽ vào rất dễ dàng. Vì tâm dao động là hào quang sẽ mờ tối thu hẹp và thay đổi liên tục . Chúng ta chỉ trong một phút là thay đổi không biết bao nhiêu tâm, từ thiện sang ác, sang ích kỷ rồi đến ghét ganh…chính sự thay đổi này nó làm cho tâm mình có kẻ hở, nên những thành phần xấu ác có thể kết nối với tâm niệm xấu ác của mình mà xâm nhập dễ dàng. Đây gọi là “ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu “ . Tất cả là do tự mình khởi tâm nên tự mình chiêu cảm lấy.
Những người bệnh tật là chính tâm họ chấp trước nặng nề nên nó làm cho tất cả các tế bào co thắt, vì vậy mà huyết không thông. Huyết không thông thì khí không thuận, khí không thuận thì trăm ngàn tật bệnh sanh. Tất cả cũng là do tâm của mình.
Người bất nhiễm thứ hai là kháng thể họ rất cao và tâm lượng họ rất tốt. Kháng thể cao do họ ăn uống thực phẩm tinh khiết và sinh hoạt đúng theo trật tự vũ trụ, nên tâm họ lúc nào cũng vui tươi hoan hỷ và rộng lượng thương người, dễ khoan dung, dễ tha thứ… chuyện gì cũng có thể bỏ qua . Cuộc sống của họ là luôn nghĩ về người khác hơn là lo cho bản thân mình. Người Thánh thiện này thì họ có vầng hào quang sáng màu trắng luôn bao bọc họ. Chính thiện tâm và ánh sáng thiện lành cũng là một kháng thể luôn luôn gìn giữ họ, nên những năng lực xấu cũng khó có thể xâm nhập được người này.
Tâm lực ảnh hưởng rất lớn tới thân xác này nên thân và tâm không phải là hai. Chúng ta chỉ buồn phiền, hờn giận một chút thôi thì sẽ tiêu hao kháng thể rất lớn. Kháng thể tiêu hao thì rất dễ bệnh tật. Nhưng khi tâm chúng ta bình, hoặc ngồi thiền thì kháng thể sẽ tăng ngược trở lên giúp chúng ta kháng được bệnh tật.
Cho nên trong thời này chúng ta phải tích cực ngồi thiền. Chỉ cần một thời ngồi thiền mà tâm mình an định thì kháng thể sẽ tăng lên hàng triệu. Người tâm bình thì không bao giờ bị bệnh nan y. Người nhiều uất hận, nhiều chấp trước … thì chắc chắn là không ai có thể khỏe mạnh được.
Người có Thiền định sâu là hào quang màu vàng sẽ bao bọc chúng ta. Nhưng thêm một lớp nữa là lòng từ bi và tình thương thì ánh sáng của lòng từ này lại là màu trắng. Hai loại ánh sáng này càng rộng càng dày chừng nào thì khả năng bảo vệ mình càng lớn chừng đó. Tâm nhiều tình thương chừng nào thì lực sống người đó càng lan tỏa chừng đó. Cho nên chúng ta phải thường nghĩ đến khổ đau của mọi người để trái tim mình rung động trước khổ đau của người khác để thêm lớn lòng từ.
Lúc này là lúc chúng ta cần phải nên tích Đức, cần phải nâng tầng tâm của mình lên thì phước báo trí tuệ của mình sẽ tăng trưởng. Người ta nhìn hành động sống của mình sẽ đánh giá được mình. Mỗi con người là một phần tử vì lợi ích và vì hạnh phúc cho chư Thiên và loài người. Phải dứt sạch những ý niệm xấu để tâm hoàn toàn thanh tịnh bình lặng trong sáng, rồi xin chấp tay hồi hướng sự bình an phúc lạc này về cho pháp giới. Sóng từ này sẽ lan tỏa khắp vũ trụ không gian này không bao giờ mất.
Chúng ta có thể cùng cộng hưởng chung sự cầu nguyện đó là tình người. Chúng ta đang sống chung trong qủa địa cầu này, đang thở chung bầu không khí này thì việc làm chung của mình là gửi tình thương yêu bình an của mình vào hư không vũ trụ. Để năng lượng bình yên và tình thương làm trong sáng qủa địa cầu. Lúc này là lúc rất cần!
Rất cần sự tha thứ khoang dung! Rất cần tình yêu thương và sự tri ân dù chỉ là một tâm niệm!!!
(Trích lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải)
Ban Biên Tập chùa Long Hương

TÌNH THƯƠNG YÊU LÀ SỰ SỐNG SIÊU VIỆT         Muốn kích động mình đạt đến tầng năng lượng cao phải thương yêu bản thân mì...
20/10/2023

TÌNH THƯƠNG YÊU LÀ SỰ SỐNG SIÊU VIỆT
Muốn kích động mình đạt đến tầng năng lượng cao phải thương yêu bản thân mình, thương yêu dòng họ tổ tông, thương yêu người thân, người không thân, thương yêu được cả những kẻ thù, thương yêu pháp giới chúng sanh muôn loài. Do có tình thương yêu nên cuộc sống của mình đầy trách nhiệm với những gì xảy ra chung quanh, phụng sự giúp đỡ mọi người, làm tất cả các công hạnh lợi ích cho người là vì tình thương chứ không phải lý do khác, như vậy là mình đang nâng tầng tâm của mình. Nếu mình không kích hoạt năng lượng yêu thương và thể hiện cuộc sống có trách nhiệm thì mình đã rớt xuống tầng dưới.
Nếu muốn giữ được năng lượng mình ở tầng cao thì cả ngày lẫn đêm mình phải luôn giữ mình sống bằng tình thương yêu, luôn tử tế với mọi người và sống với lòng tri ân thật sự thì mình đang giữ mình ở tầng cao, đó là tầng rung động năng lượng ánh nắng và tình thương thì thân tâm lúc nào cũng phơi phới vui tươi, nhẹ nhàng, phúc lạc.
Tất cả tế bào trong cơ thể cũng được mình nâng tầm, tất cả tâm tư cũng được mình nâng tầm nên những tâm hơn thua phiền muộn tự nó rơi rụng. Tất cả những tâm ích kỷ, hơn thua, ghanh tỵ, buồn phiền ... được rơi rụng thì mình mới có thể nâng mình lên tầng ánh sáng và tình thương.
Mình không thể dấu được những tế bào trong cơ thể mình, mình không thể dấu được vũ trụ này. Càng rơi rụng sự vướng mắc bao nhiêu thì tâm thức mình được nâng lên tầng cao, tâm thức mình cao chừng nào thì trách nhiệm đối với cuộc sống mình lớn chừng đó, trách nhiệm đối với cuộc sống càng cao thì lợi ích cho nhiều người chừng đó, lợi ích cho mọi người lớn chừng nào thì tình thương của mình lớn chừng đó.
Tình thương yêu chính là Đức, huân được Đức là huân được tình thương đối với mọi người, mọi loài, mọi cõi. Như vậy chúng ta mới tiến hoá được, còn không thì mình sẽ tự thụt lùi.
Nếu chọn tầng rung động thấp là mình dính mắc ghanh tỵ, hận thù....
Nếu chọn tầng rung động cao thì mình sống bằng tình thương yêu, bao dung, lợi ích.
Giá trị siêu việt này chỉ dành cho loài người.
Con đường tiến hoá của mình mỗi người hãy tự chọn.
( Lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải )

Trên đời này không có gì quý giá hơn sức khỏe. dù có trong tay nhiều của cải , thì cũng không thể nào mua được lại sức k...
08/10/2023

Trên đời này không có gì quý giá hơn sức khỏe. dù có trong tay nhiều của cải , thì cũng không thể nào mua được lại sức khỏe ta đã đánh mất đi . các cụ xưa có câu . ( có sức khỏe là có tất cả )
Thật vậy, trong xã hội bây giờ chúng sanh đang cố gắng làm lụng lam lũ rồi dần bị cuốn theo vòng xóay của đồng tiền rồi bỏ mặc sức khỏe của mình . không đi thăm khám , không kiểm tra thường xuyên . Đã có rất nhiều cảnh thương tâm khi làm lụng cả đời đến tuổi về hưu đi khám bệnh thì bệnh đã hết cách cứu chữa. Rồi tự hỏi cuối cùng ta vất vả cả đời để rồi vì cái gì . tất nhiên là vì con vì cháu , nhưng ta cũng phải vì ta nữa.
1 trong những tội ác lớn nhất trong sau này khi chúng ta chết đi khiến chúng ta không thể 1 lần nữa được đầu thai thành kiếp người , đó chính là tự sát. vậy chúng ta làm như vậy , đối sử tệ bạc vs bản thân ta để rồi đầy đọa thân thể đi đến mức như vậy có phải khác gì tự sát không .
Hay củng cố sức khỏe của chúng ta khi còn có thể , xiêng năng hoạt động . năng làm việc lành, bổ xung dinh dưỡng . sóng đời an nhiên .
Nếu các quý phật tử muốn tham khảo cách ăn uống và sử dụng SỮA NON DINH DƯỠNG cùa nhà chùa để bổ sung dinh dương , nâng cao sức khỏe , tránh xa bệnh tật thì xin cứ gọi trực tiếp hoặc nhắn tin, SĐT cho thầy để thầy hỗ trợ trực tiếp
A DI ĐÀ PHẬT , kính chúc quý phật tử và gia đình luôn mạnh khỏe.

Ban hỗ trợ thăm khám bệnh : 0777871421
Ban hỗ trợ thực dưỡng ( sữa non dinh dưỡng ) : 0877802133

SỰ KIỆN LỊCH SỬ "18 VỊ LA HÁN" CHÙA LONG HƯƠNG         " Hít vào phước huệ viên mãn            Thở ra tròn đầy yêu thươn...
05/10/2023

SỰ KIỆN LỊCH SỬ "18 VỊ LA HÁN" CHÙA LONG HƯƠNG
" Hít vào phước huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương ".
Chùa Long Hương trân trọng cung nghênh chư tôn Thánh tượng Thập Bát La Hán được di chuyển từ Bắc Ninh. Tôn tượng đã được an vị tại Đại Hùng Bửu Điện Chùa Long Hương, Sư Phụ trụ trì cùng chư Tăng Ni bổn tự vô cùng hân hoan kính ngưỡng và ngập tràn xúc động được diện kiến kim thân của các Ngài.
Mười tám tôn tượng La Hán Bồ tát được điêu khắc bằng gốc gỗ trắc hóa thạch có độ tuổi trên cả ngàn năm. Đây là một di sản Phật giáo hoành tráng quý hiếm và siêu tuyệt được các nghệ nhân điêu khắc bằng tất cả tâm huyết của mình suốt 20 năm.
" Tay vàng Đồng Kỵ sắc son
Chạm nên thớ gỗ thổi hồn núi sông ".
Với những đường nét tinh vi độc đáo kỹ xảo , các nghệ nhân đã thổi hồn mình vào tôn tượng tạo nên những thánh tượng uy nghiêm kỳ vĩ, có sức thu hút kỳ lạ khi chúng ta được đảnh lễ chiêm ngưỡng.
Mười tám vị La Hán Bồ tát này trong huyền sử các ngài đều là những bậc đại đệ tử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vì bổn nguyện từ bi nên các Ngài nguyện vĩnh viễn lưu lại thế gian này để cứu độ chúng sanh. Đức Phật Thế Tôn của chúng ta trí tuệ viên mãn, từ lực viên mãn, Ngài tuy không hiện thân cho chúng ta thấy nhưng tình yêu thương của Ngài vẫn luôn che chở bao bọc và âm thầm dẫn dắt chúng sanh đến bờ an vui giác ngộ.
Các bậc Bồ Tát La Hán các Ngài cũng có tâm nguyện như Đức Phật, mãi mãi lưu lại trong nhân gian trụ thế để độ chúng sanh, ai có phước duyên thì sẽ được gặp và chịu sự hóa độ của các Ngài. Vì vậy tuy chúng ta chiêm ngưỡng hình tượng nhưng từ bi lực và trí tuệ lực và nguyện lực của các Ngài vẫn luôn hiện hữu giao cảm với chúng ta.
Mười tám vị La Hán mỗi vị đều ẩn tàng một công hạnh thiêng liêng tu hành trong nhiều kiếp, nên chúng ta chiêm ngưỡng sẽ cảm nhận được mỗi vị đều toát ra một từ lực và thần thái uy đức khác nhau tạo ra một thế giới tâm linh diệu kỳ linh động siêu việt khó tả. Nếu ai có duyên đến Chùa Long Hương xin hãy tiến vào đại hùng bửu điện để một lần lắng đọng tâm thành đảnh lễ Tôn tượng của Đấng Điều Ngự và Tôn tượng Thập Bát La Hán, hầu mong sẽ gieo duyên lành thù thắng trong hiện tại và tương lai cho tới ngày chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Nguyện cầu oai lực Tam Bảo luôn gia hộ, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, pháp giới chúng sanh đồng thành chủng trí.
Chúng con thành kính tri ân Sư Phụ! Bậc Thầy tôn kính đã tạo duyên lành thù thắng để phước huệ chúng con mỗi ngày một tăng trưởng.
(Chùa Long Hương xin kính gửi tấm lòng tri ân thân thương đến các chú nghệ nhân cùng tất cả vạn duyên trùng trùng, đã thành tựu tuyệt tác di sản Phật giáo Tôn tượng Thập Bát La Hán hoành tráng siêu nhiên để lại cho hậu thế).
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
*****
Ban Biên Tập Chùa Long Hương

Phát tâm từ  bi . Thứ cho đi là thứ tồn tại mãi mãi . Hành thiện tích đức , Công đức cúng dường  Phúc đức con cháu hưởng...
22/09/2023

Phát tâm từ bi . Thứ cho đi là thứ tồn tại mãi mãi .
Hành thiện tích đức , Công đức cúng dường
Phúc đức con cháu hưởng trăm năm
A Di Đà Phật

ỮA NON “TIỂU ĐƯỜNG” CỦA THẦY THÍCH TUỆ HẢICỨ UỐNG VÀO LÀ GIẢM  ,  ,  ----------------------------------------Chỉ cần duy...
21/09/2023

ỮA NON “TIỂU ĐƯỜNG” CỦA THẦY THÍCH TUỆ HẢI
CỨ UỐNG VÀO LÀ GIẢM , ,
----------------------------------------
Chỉ cần duy trì 2-3 ly sữa non mỗi ngày sẽ giúp:
✔️Ổn định đường huy.ết lâu dài ở ngưỡng an toàn.
✔️Giảm mỡ m.áu, 𝙲𝚑𝚘𝚕𝚎𝚜𝚝𝚎𝚛𝚘𝚕, ổn định huy.ết áp
✔️Giảm tê bì, ngứa ngáy chân tay, đi ti.ểu đêm
✔️Giúp cơ thể khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ sâu
----------------------------------------
Ông Thầy có nhiều ưu điểm vượt trội so với các dòng sữa non khác như:
🔰 Bổ sung đến 40 dưỡng chất thiết yếu
🔰 Chứa hệ bột đường Isomalt tiên tiến
🔰 Hương vani thanh mát, vị ngọt nhẹ, dễ uống
🏆 Chùa Long Hương tự hào là thương hiệu “tiểu đường" duy nhất nhận được giải thưởng “THƯƠNG HIỆU MẠNH, SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO 2022”
----------------------------------------
🔥 KHUYẾN MÃI CỰC LỚN DUY NHẤT HÔM NAY:
- Mua 2 tặng 3
- Mua 5 tặng 7
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Kiểm tra hàng kĩ lưỡng trước khi thanh toán
- Hoàn tiền gấp đôi nếu chỉ số không giảm
=> Các phật tử có mong muốn sử dụng vui lòng để lại thông tin số điện thoại hoặc Gọi ngay
SDT : 0777871421
A di đà phật , kính chúc quý phật tử và gia đình luôn mạnh khỏe .

7 lời không nên nói để không gặp tai họa---1. Không vội nói ngayNhiều khi trong lòng chúng ta sục sôi, muốn bật ra nói n...
20/09/2023

7 lời không nên nói để không gặp tai họa
---
1. Không vội nói ngay
Nhiều khi trong lòng chúng ta sục sôi, muốn bật ra nói ngay, mà không dùng trí tuệ quán chiếu, dẫn đến hỏng việc. Cho nên, chúng ta phải dùng trí tuệ, dùng sự quán chiếu để giữ lời nói ấy lại, đừng để nó vuột khỏi miệng mình. Lời nói ra sẽ không thu lại được.
2. Không nói dối
Đức Phật không cho phép chúng ta nói dối với động cơ ích kỷ, hại người, che giấu tội lỗi của mình. Tuy nhiên, Ngài khai mở cho chúng ta có thể nói dối khi có lòng đại bi cứu người, cứu vật.
3. Không khinh chê người
Trong kinh Địa Tạng dạy rằng, nếu những kẻ hay khinh chê, gièm pha, nói xấu, bôi nhọ mọi người thì quả báo sẽ không có lưỡi.
4. Không nói lời thô ác
Người nói lời thô ác thì Bồ Tát Địa Tạng dạy rõ quả báo là quyến thuộc kình chống nhau. Cho nên, chúng ta muốn được gia đình hòa thuận thì phải tu khẩu nghiệp - không nói lời thô ác.
5. Không giấu lỗi nếu ảnh hưởng đến người khác
Thú tội, nhận lỗi là lời nói. Tuy nhiên, chúng ta nói phải có trí tuệ, quan sát trước sau. Nếu tội lỗi chúng ta gây ra kéo theo hệ lụy lớn, ảnh hưởng đến nhiều việc và nhiều người, khiến người bị oan, bị vạ lây thì dù có mất mạng chúng ta cũng phải thú tội. Còn nếu lỗi này chỉ riêng chúng ta chịu, nói ra ngay sẽ tổn hại tính mạng của mình, không mang lại lợi ích cho ai, thì chưa vội nói, hãy đợi đủ duyên để nói.
6. Không rêu rao lỗi của người
Chúng ta được phép chỉ lỗi cho người nhưng không rêu rao với ác tâm, mà soi sáng, chỉ lỗi cho người đúng lúc, đúng chỗ, đúng vị trí của mình.
7. Không khinh chê giáo Pháp
Pháp của Phật cứu khổ chúng sinh, vô cùng cao quý. Nếu ai khinh chê, xem thường giáo Pháp thì Phật dạy là quả báo ở trong ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh) lâu dài

09/09/2023

"Hít vào Phước Huệ Viên Mãn
Thở ra Tròn Đầy Yêu Thương”

✔️ Chủ đề "Ra Khỏi Thân Căn Bản Đầu Tiên Người Tu Thiền" được trích bộ Kinh Hoa Nghiêm buổi giảng 303 do Thượng Tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại Tổ Đường Chùa Long Hương.

✔️ Địa chỉ: Chùa Long Hương, Số 1141 Lý Thái Tổ, Ấp Long Hiệu, Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại:
- Ban hỗ trợ sữa dinh dưỡng : 0877802133
- Ban Khám Bệnh: 0777871421

TÌNH YÊU CỦA MẸ!Mẹ yêu! Vũ trụ bao la đã làm mới con từng giây mà con nào hay biết!Nhìn trời cao bao la, các tinh tú đan...
09/09/2023

TÌNH YÊU CỦA MẸ!
Mẹ yêu! Vũ trụ bao la đã làm mới con từng giây mà con nào hay biết!
Nhìn trời cao bao la, các tinh tú đang vui đùa... con mới hiểu mình thật dại khờ bé nhỏ!
Tất cả đang lung linh hoà quyện vào nhau, làm thành nhau để tạo thành một sức sống mãnh liệt hoàn mỹ đáng yêu, đáng trân quý!
Ôi Mẹ yêu ơi! Vũ trụ thiên nhiên ơi! Mẹ đã cho con quá nhiều từ trái tim thương yêu của Mẹ! Mẹ đã ấp ủ vỗ về con từ hồi không có bắt đầu... Tinh yêu và phúc lạc vốn đã trải dài vô biên vô cùng vô tận trên từng những giọt sương chiếc lá, từng hơi thở , từng nhịp đập đã gom tụ cả đất trời mà con nào hay biết! Con cứ ngỡ rằng mọi thứ chỉ phục ta và sở hữu của ta.
Mẹ yêu! Từ lâu lắm rồi... Ánh mắt trìu mến của Mẹ vẫn hiện hữu ở khắp mọi nơi trong không gian vô biên và thời gian vô tận... Trong hư không vô cùng tận này Mẹ đã truyền cho con hơi ấm của tình yêu và thỏ thẻ với con rằng:
“Này con yêu! Tạo hoá thiên nhiên đã dành tặng cho con và tất cả mọi người một sự hoàn Mỹ Thánh Thiện, một tình yêu hoàn mỹ! Không đâu xa! Tất cả đang ở chung quanh chúng ta, ngay những gì con đang tiếp nhận. Không có một sự xấu xa đáng trách nào dành cho con trên cuộc đời này hết! Nhục vinh, được mất hay thành bại... là để thành tựu tô đắp cho chính con bởi vì con đang khiếm khuyết.
Con yêu! Khi nào con đã học hết những hư đốn của chính mình và trưởng thành Thánh Thiện thì vũ trụ bao La sẽ trao cho con một kho tàng vô tận! Giá trị là nằm ở chỗ này. Kẻ ăn mày thì tay không thể cầm châu ngọc. Đế Thích cõi trời thì không thể dùng cơm hẩm cháo thiu.
Con yêu! Con rất xứng đáng để nhận lãnh những gì vũ trụ tặng ban... bất cứ thứ gì... Tất cả đều hoàn mỹ thánh thiện để hoàn thiện cho chính con! Đừng từ chối và đừng xua đuổi bất cứ thứ gì khi nó hiện hữu với con ! Con yêu ạ !
Hãy trân trọng quỳ xuống chấp tay cảm ơn nguồn sống thiêng liêng vô tận này! Đừng khu biệt mình trong thế giới nhỏ nhen riêng tư chấp ngã của tâm thức nữa. Hãy buông thả mình vào hư không vũ trụ bao la... để một lần hoà quyện, một lần tan biến, một lần cảm nhận ...Con sẽ chứng nghiệm được mọi thứ đang nuôi lớn và hoàn thiện con một cách mỹ mãn.
Mẹ là những nhịp thở... những rung động thô tế chung quanh con! Từ khi không có bắt đầu và mãi mãi về sau không có kết thúc. Con yêu! Hãy thôi đi những chấp nhặt nhỏ nhiệm riêng tư ích kỷ để đón nhận tình yêu thiêng liêng rộng lớn này... Đất trời là chính con! Con cũng chính là Mẹ ! Con là tất cả.
Tình yêu bao là sẽ mở cửa khi một thoáng con không còn chấp những gì là mình và của mình nữa! Mọi thứ riêng tư tan biến hết thì niềm phúc lạc vô biên vô cùng vô tận sẽ hiển hiện mỹ mãn. Nguồn phúc báu vô tận này con sẽ đem nó tặng lại cho vô lượng chúng sanh mãi tận vị lai muôn đời vẫn không hết.
Con yêu! Hãy tiếp nhận và đừng từ chối tình yêu bao la phúc lạc của chính mình! Mẹ vẫn đang hoà quyện trong con từng tế bào cực vi bé nhỏ, để truyền cho con nguồn sống dạt dào và tình yêu thương vô tận hoàn Mỹ này! ”
*****
Đăng bởi Ban Biên Tập Chùa Long Hương!

Address

Nhơn Trạch

Telephone

+48777871421

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thượng Tọa Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share