26/02/2024
27/02/2024
Ngày Thầy thuốc và Ước mơ của người Thầy thuốc
26/02/2024
Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2024
Mộng làm bác sĩ y khoa không thành
Ngày xưa, khi được cắp sách đến trường đi học lại phổ thông, lúc đó cũng đã 19 tuổi rồi, tôi rất thích ước gì mình được học ngành y, làm bác sĩ y khoa để cứu chữa bệnh cho người dân. Ý niệm trở thành Bác sĩ đối với tôi đã có từ khi ấy. Nhưng khi đậu xong Tú Tài tôi cũng rất muốn nộp đơn học ở Đại học Khoa học Sài Gòn để lấy chứng chỉ dự bị thi vào y khoa. Tuy nhiên, nhìn lại mình đời quá rong rêu, đang là một gã thợ may ở xa xứ từ Nha Trang vô Sài Gòn làm ăn sinh sống, vừa học, vừa làm, hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn thì làm sao nuôi giấc mộng y khoa. Thôi bỏ đi Tám- tôi nhủ lòng như vậy. Vậy là niềm mơ ước học Bác sĩ khoa của tôi phải đành gát lại. Tôi nộp đơn thi và học Ban Kinh tế, Phân khoa Khoa học Xã hội của Viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn.
Giấc mộng làm Bác sĩ đã thành
Năm 1975, Sau khi miền Nam được giải phóng, Nhà nước thông báo các trường chuẩn bị tuyển sinh. Quy chế tuyển sinh Trường Y năm nay không cần có chứng chỉ dự bị ở Trường khoa học như trước đây mà được thi trực tiếp sau khi tốt nghiệp Tú Tài. Các sinh viên sau khi trúng tuyển sẽ được cấp học bổng học trong quá trình sáu năm đi học.
Biết vậy tôi rất mừng và nghĩ biết đâu lần này mình có thể đậu y khoa thi sao?, Được học Bác sĩ y khoa để giúp đờ là niềm mơ ước của tôi. Tôi ôn thi và dự định sẽ nộp đơn xin thi vào Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh niên khoá 1975-1981
Để giúp cho một số sinh viên ôn lại cơ bản một số môn học để chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học, cao đẳng sắp đến, Chi đoàn Đại học Vạn Hạnh Thành phố Hồ Chí Minh đã mời một số các sinh viên năm thứ ba thứ tư và Cao học thuộc Phân khoa khoa học Giáo dục tổ chức dạy, ôn bài giúp cho các anh chị em trong chi đoàn đăng ký học. Tôi cũng đăng ký học lớp ôn tập này.
Tôi nộp Hồ sơ đăng ký thi hệ bác sĩ y khoa vào Ban tuyển sinh khoa y, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày vào thi tôi được biết có trên 8.500 thí sinh tham gia thi và chỉ tiêu trường chỉ nhận 350 sinh viên. Như vậy mỗi thí sinh phải chọi điểm với trên 8.000 thí sinh mới được đậu vào trường. Thi xong tôi hồi hộp chờ đợi ngày có kết quả.
Rồi một ngày các báo đăng danh sách các thí sinh thi các trường có kết quả trúng tuyển. Tôi đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng thấy có tên mình trúng tuyển, tôi vô cùng mừng rỡ vì ước nguyện của mình được làm Bác sĩ Y khoa để giúp đời bước đầu đã được toại nguyện. Sau đó tôi nhận được Giấy triệu tập nhập học và đến trường làm thủ tục nhập học. Xin vào ở được ký túc xá Ngô Gia Tự Quận 10. Tôi đã có duyên trở thành người sinh viên y khoa từ đó.
Khi vào học trường y khoa tôi được nhận học bổng mỗi tháng là 15 đồng và được hỗ trợ là 13kg gạo cùng hỗ trợ một số nhu yếu phẩm giá rẻ... Vì cũng còn thiếu một phần chi tiêu cho tiền sách vở...nên buổi tối tôi thường hay đạp xe từ Chợ Lớn để ra tiệm may ở Sài Gòn may thêm quần áo kiếm tiền chi thêm thêm. Tuy nhiên nhờ có học bổng rồi nên việc đi may thêm cũng không phải là một gánh nặng nữa như trước đây mà tôi đã từng trải qua. Tôi tập trung nhiều cho việc học.
Thắm thoát đã qua 6 năm học, cuối năm 1981 tôi tốt nghiệp Bác sĩ y khoa với chuyên ngành Nội-Nhi-Nhiễm. Đầu năm 1982 tôi làm đơn gửi Ban Lãnh đạo Sở Y tế Phú Khánh xin trở về Nha Trang để phục vụ người dân quê nhà. Được Nhà trương phân công về Khánh Hòa, tôi được Ban lãnh đạo Sở Y tế phân công tôi về công tác tại Bệnh viện Da Liễu Phú Khánh ( nguyên là Trại Phong Núi Sạn Nha Trang).
Ước mơ làm Thầy thuốc cộng đồng đã được đời sắp xếp
Mặc dù tôi là Bác sĩ chuyên khoa Nội -Nhi-Nhiễm ,nhưng Ban lãnh đạo Sở Y tế phân công tôi về làm chuyên môn ngafh Da Liễu. Cuối năm 1982, tôi Được Ban lãnh đạo Bệnh viện Da Liễu Phú Khánh cử tôi vào Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh để học chuyên ngành Da Liễu. Cuối năm 1983, Tôi học chuyên ngành Da Liễu ở Thành phố Hồ Chí MInh xong chương trình cơ bản. Cuối năm 1983 và trở về Bệnh viện Da Liễu Phú Khánh công tác. Ban Lãnh đạo Bệnh viện phân công tôi phụ làm Đội trưởng Đội Lưu Động Bệnh viện. Nhiệm vụ chính Đội Lưu Động Bệnh viện là đi đến các xã phường, thôn làng trong tỉnh tổ chức các phòng khám, mời tất cả người dân ở địa phương đến khám để phát hiện các bệnh da, bệnh phong để tiến hành điều trị ngoại trú tại nhà giúp cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân phong nếu được phát hiện sớm, điều trị sớm, sẽ tránh được tàn phế cho bệnh nhân sau này.
Tôi thấy thực hiện chương trình thanh toán bệnh phong hay quá, giúp đỡ cho rất nhiều bệnh nhân nên tôi hoạt động rất hăng say trong lãnh vực này, mặc dù phải thường xuyên đi xa nhà đến các nơi xa xôi, hẻo lánh, ngày tập trung dân khám bệnh, tối đạp xe đến từng thôn, làng nói chuyện phổ biến kiến thức về bệnh phong chi người dân nghe.
Công sức mình bỏ ra phục vụ giúp đời, giúp người một cách vô tư rồi Trời cũng sẽ thương và đời cũng sẽ giúp.
Đầu năm 1987 tôi được Viện Da Liễu Trung ương cử tôi đi tham dự lớp tập huấn về bệnh phong ở thành phố Cebu, Philippines
Năm 1990, sau khi chia tách tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên tôi được điều động về làm Giám đốc Bệnh viện Da Liễu Khánh Hoà.
Năm 1993, tôi được Hội chống phong cúa Mỹ mời đi dự Hội nghị Bệnh phong Quốc tế tại thành phố Porland , tiểu bang Olando, Mỹ
Năm 1993, tôi nhận được học bổng của tổ chức JICA Nhật đi học Cao học về ngành Quản lý Y tế tại Viện Phát triển Y tế Á Châu, Đại học Mahidol, Bangkok, Thái Lan
Năm 1997-2000: tôi học xong Tiến sĩ Y học
Năm 2000 Tôi được học bổng đi học ở Trường Đại học Tokai, Nhật Bản
Năm 1995, tôi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
Năm 1998 tôi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
Năm 2012, Tôi thôi làm Giám đốc Sở Y tế vì đã đến 60 tuổi và chuyển sang làm Điều phối viên Dự án phòng chống HIV/AIDS Quỹ Toàn Cầu cho đến năm 2016. Từ năm 2017-2019 làm Chuyên gia về Y tế cho Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Philippines để giúp Bộ Y tế xây dựng Dự án " Xây dựng hệ thống Y tế Cơ sở 13 tỉnh nghèo của Việt Nam" bằng nguồn vốn vay của ADB.
Từ năm 2016 tôi được bầu làm Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hoà và hoạt động trong lãnh vực từ thiện cho đến nay,
Trong thời gian 42 năm là trong ngành y tế cũng như Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa, trong đó có 5 năm làm Giám đốc Bệnh viện Da Liễu Khánh Hoà, 3 năm làm Phó Giám đốc Sở Y tế và 14 năm làm Giám đốc Sở Y tế Khánh Hoà, tôi nhận được nhiều duyên lành được nhiều cơ quan như Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, các sở ban, ngành tỉnh Khánh Hoà, các tổ chức từ thiện Quốc tế, đặc biệt là tổ chức Atlantic Philanthrophi ở Mỹ.. Nhờ đó, đã tạo mọi điều kiện tốt giúp Sở Y tế Khánh Hoà thực hiện xây dựng mới và sữa chửa lớn rất nhiều cơ sở vất của ngành y tế trong tỉnh cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi, mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại để trang bị cho các đơn vị trong ngành phục vụ sức khoẻ cho nhân dân
Kỷ niệm xưa lúc nhỏ vẫn còn ghi lại trong tâm hồn
Ngày xưa khi còn nhỏ trong làng, lâu lâu tôi thấy có một chiếc xe màu trắng co ký hiệu Hồng Thập Tự màu đỏ chạy xuống chỗ gần chợ Phú Thọ làng tôi. Tôi chạy xuống xem, tôi thấy các cô chú lấy các tấm màng trắng căng thành các phòng khám và mời người dân trong làng đến khám và nhận thuốc trị bệnh. Tôi hang hái đi khám bệnh và nhân thuốc. Được các cô chú thầy thuốc đặt ống nghe lên lưng, ngực mình là thích lắm. Từ đó trong thâm tâm tôi luôn mong muốn ước gì khi lớn lên mình có điều kiện học được nghề thầy thuốc để được đi đây, đi đó khám chữa bệnh cho cô bác đó đây..
Khi lớn lên vì nhà nghèo tôi học hết bậc tiểu học thì nghỉ học theo ông bà làm việc ngoài đồng. Năm 16 tuổi đi học nghề may. Năm 19 tuổi tôi ra nghề thợ may đi làm có tiền nên buổi tối tôi cắp vở đi học lại phổ thông lớp đêm. Năm 23 tuổi đậu xong Tú Tài và cũng có duyên được vào Đại học. Rồi cũng có duyên được vào Đại học Y Dược và trở thành Bác sĩ Y khoa.
Đời như có nhiều ưu ái cho mình. Ngồi một mình nhìn lại quãng đường đã qua, mình không ngờ từ một người thợ may mình đã thành một Bác sĩ Y khoa , rồi Thạc sĩ Y khoa đến Tiến sĩ Y học và Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân.
Cũng đâu ngờ có ngày mình được đi học, đi dự hội nghị rất nhiều quốc gia trên thế giới.
Cũng đâu có ngờ trong cuộc mình đã bị đột quị nặng 3 lần, nhưng cũng may phước đã được mọi người phát hiện kịp thời và các thầy thuốc đã kịp thầy cấp cứu nên đã giúp tôi vẫn còn đây.
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2024 tôi xin gửi lời cám ơn các đơn vị, Quí lãnh đạo, Quí nhà hảo tâm, Quí bạn bè, anh chị em, những người bạn tâm giao đã giúp tôi, đồng hành cùng tôi trên bước đường phục vụ cho đời cũng như thiện nguyện.
Đặc biệt, cám ơn người vợ hiền đã nâng đỡ, chia sẻ cùng tôi những khó khăn, buồn vui trong cuộc sống./.