Kẻ mộng mơ sống giữa rừng cây xanh

Kẻ mộng mơ sống giữa rừng cây xanh it's okay to be not okay

Có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn.
25/12/2022

Có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn.

12/06/2022

Không thể coi cái ác là hiển nhiên
“Cần có thái độ khước từ sự thô lỗ, không cho rằng đó là hiển nhiên. Chúng ta không cho rằng đi ngoài đường bị du côn đánh là hiển nhiên. Con cháu chúng ta đi học bị bắt nạt không phải là điều hiển nhiên, chồng đánh vợ không phải là điều hiển niên. Tương tự như thế, khi chúng ta lên mạng cũng cần bày tỏ thái độ đúng với những thứ xấu xí đang diễn ra trên mạng để bảo vệ môi trường mạng xã hội” – TS Đặng Hoàng Giang cho rằng ngay cả khi chấp nhận thừa nhận mình đã sai và nói lời xin lỗi với người khác cũng là một điều cần thiết nhưng lại đang rất thiếu trong xã hội hiện nay.
Đứng trước yếu tố bạo lực bị tích luỹ rất nhiều trong môi trường mạng hiện nay, dẫn tới dần dần con người sẽ bị quen với lối nghĩ tấn công người khác, sử dụng những ngôn từ nặng nề, lý tưởng hoá bạo lực và cái ác, TS Đặng Hoàng Giang cho rằng:
“Để thoát khỏi cái nhà tù đầy cám dỗ hấp dẫn đó, chúng ta cần phải luyện tập qua cả một quá trình lâu dài. Rèn luyện để trở nên điềm tĩnh một cách cương quyết, cứng rắn nhưng không chà đạp lên phẩm giá của người khác; có thái độ khước từ bạo lực trên mạng; thấu cảm để mà có thể tránh được bạo lực ngôn từ, lăng mạ người khác. Hãy cố gắng hiểu tại sao họ lại có những ngôn từ như vậy. Hiểu không phải là đồng tình mà là thấu cảm. Như câu chuyện sao kê thì giữa hai nhóm không hề có một diễn đàn nào để hiểu nhau mà hoàn toàn là bên này tấn công bên kia và phản pháo nhau” – TS Đặng Hoàng Giang nói.
“Chúng ta luôn cho rằng chúng ta yêu nước hơn người khác, thông minh hơn, ưu tú hơn… Ví dụ chúng ta cho rằng trong lúc chúng ta ở nhà thì “chúng nó” vô ý thức đi ra đường, chúng ta cho rằng chúng ta tiêm vaccine thế này thì hợp lý thế kia thì không hợp lý, bộ đội làm thế này thì hợp lý, thế kia thì không hợp lý… Còn “chúng nó” thì lại cho rằng phải thế này thế kia. Cũng như những người sẵn sàng mắng con “mày là đồ súc vật, mày biến đi tao không muốn có đứa con như mày”. Nhiều người không ý thức được rằng sự phi nhân hoá (không coi người khác là con người) đã mở cửa cho cái ác sổ lồng. Trong lịch sử của chiến tranh, đã có rất nhiều ví dụ kinh khủng khi người ta không coi phía bên kia chiến tuyến là con người nữa” – TS Đặng Hoàng Giang phân tích, cho rằng chỉ khi chúng ta coi người khác là con người thì mới không buông lỏng về đạo đức, cho dù mình không ưa người đó. Bởi vì sự thả lỏng, bật đèn xanh cho việc cái ác xảy ra với người khác sẽ dẫn tới vòng xoáy bạo lực, có thể tạo ra cho bất cứ nhóm người nào.

TS Đặng Hoàng Giang có buổi trao đổi bổ ích về lăng nhục và thấu cảm. Ảnh: Hoà Bình ghép
Tha nhân hoá được TS Đặng Hoàng Giang phân tích là nguồn cơn của mọi vấn đề. Với giới trẻ, có thể vì được tiếp nhận nhiều luồng văn hoá hơn nên TS Đặng Hoàng Giang đánh giá có thể họ sẽ dễ chấp nhận sự đa dạng của người khác, khoan dung hơn, còn với những người lớn tuổi thì sẽ khó khăn hơn, bị “đông cứng” trong hiểu biết của chính mình và thực tế đáng buồn có nhiều biểu hiện là họ càng cay đắng hơn, cuống quít khẳng định cái tôi của mình hơn, luôn cho là mình đúng, mình đang khẳng định cuộc đời của mình có ý nghĩa, từ đó dễ dàng dấn thân vào những cuộc “thánh chiến” trên mạng, cổ xuý cho cái ác xảy ra với người khác.
Điềm tĩnh được TS Đặng Hoàng Giang coi là vũ khí tốt nhất để bước ra khỏi cuộc “thánh chiến” lăng nhục, xây dựng cho mình một thế giới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, điềm tĩnh cũng hay bị hiểu lầm là bạc nhược, vô cảm, yếu kém, nhu nhược; TS Đặng Hoàng Giang lưu ý công chúng nên phân biệt rõ, một bên là thái cực giận dữ, hung hăng, bên kia là thái độ lãnh đạm, bạc nhược thì điềm tĩnh là điểm nằm giữa hai thái cực này.
“Khác với nhu nhược, điềm tĩnh là nền tảng cho một thái độ cương quyết, đanh thép, sự minh mẫn, sắc bén và sự thuyết phục. Điềm tĩnh khác với hung hăng ở chỗ nó không thô bạo. Trong điềm tĩnh ẩn chứa sức mạnh. Điềm tĩnh không phải là kìm nén – dạng chạy trốn xung đột bên ngoài, hoặc phản đối, bất đồng, trong khi bên trong thì sôi sục. Người điềm tĩnh không lảng tránh xung đột mà bày tỏ quan điểm của mình, bảo vệ niềm tin trong khi vẫn tôn trọng cảm xúc, nhân phẩm và lưu ý tới nhu cầu của người kia. Anh ta không có mong muốn hạ nhục hay đè bẹp người khác, không cưỡng ép, hay đe doạ. Người điềm tĩnh là thiện chí đi tìm giải pháp trong tinh thần hợp tác và vững vàng trong biển giận dữ của người khác” – Trích nội dung trong cuốn sách “Thiện, ác và smartphone” của TS Đặng Hoàng Giang.
Sự khó khăn của tha thứ là công chúng luôn cho rằng phía bên kia phải thay đổi, thậm chí phải nói lời xin lỗi. Nhưng bản chất của tha thứ được TS Đặng Hoàng Giang phân tích không phải như vậy. “Tha thứ tức là chấm dứt việc mình là nạn nhân, tự bản thân mình bước ra khỏi “nhà tù” mà ai đó đã tạo ra trước đó. Trước đó, nghĩ đến việc này có thể khóc lên được, tức là chưa tha thứ, còn khi đã không bị xác định bởi những cái sai trái trong quá khứ nữa thì mình có thể quay trở lại săn sóc chính đối tượng đã tạo ra cái sai với mình, mặc dù không quên đi những cái sai trong quá khứ, vẫn hoàn toàn ý thức được về cái sai, cái ác đã diễn ra nhưng mình mạnh mẽ hơn, đã hiểu được vì sao cái ác lại xảy ra. Việc thủ phạm phải xin lỗi, phải làm hoà, đền bù là liên quan đến hoà giải. Chứ nếu tha thứ lại phải đặt trên nền tảng phía bên kia phải thừa nhận cái sai và phải xin lỗi, thì rất nguy hiểm, giả sử lỡ thủ phạm đã chết đi rồi thì mình không bao giờ có thể tha thứ và mãi mãi bị giam cầm trong “nhà tù” à? Cần phải tha thứ theo nghĩa là mình không để cho hành vi sai trái đó tác động đến bản thân nữa, đồng thời ghi nhớ để ngăn chặn hành vi tương tự sẽ tiếp tục xảy ra,” TS Đặng Hoàng Giang phân tích.
Không phải mình chấp nhận mọi thứ, mọi điều xảy ra xung quanh mình; không phải mình cười tươi tắn khi người khác chuẩn bị đâm dao vào mình, TS Đặng Hoàng Giang phân tích về lòng trắc ẩn. TS Đặng Hoàng Giang đưa một ví dụ kinh điển trong đạo Phật, kể về một vị bồ tát trên thuyền đã giết tên tướng cướp với đầy lòng trắc ẩn, sự thương cảm để cứu những người trên thuyền, bảo vệ cộng đồng nhưng không oán hận, không chà đạp lên nhân phẩm của tên tướng cướp.
“Mình rất cương quyết dừng lại một hành vi xấu với tất cả sự điềm tĩnh, tỉnh táo, không căm ghét thì sẽ khiến cho chúng ta giữ được sự trong sạch và nhân phẩm, thay vì cuồng loạn lên, cái tâm sẽ bị vẩn đục, dễ cổ vũ cho hành vi sai trái,” TS Đặng Hoàng Giang nói.

Cre
Từ lăng nhục đến thấu cảm: TS Đặng Hoàng Giang lưu ý không cổ xuý cho cái ác lên ngôi
viettimes.vn

What should I do to be confident?Doing nothing.🍒_________________________________________________________________Cậu khô...
05/06/2022

What should I do to be confident?
Doing nothing.
🍒
_________________________________________________________________
Cậu không cần phải cố để trở nên tự tin đâu nếu đó là một việc quá khó khăn và mệt nhọc.
Cậu tìm kiếm kiếm cụm từ “tự tin” từ Google,đến Facebook, Youtube, xem tất cả các bài viết và videos về cách để trở nên tự tin. Aiyaa bạn mình nên đi xem phim, nghe nhạc, đi ún tà tữa thì hơn.
Sự tự tin không phải là điều mình có thể ghi nó vào sổ rồi đọc đi đọc lại thực hành nó như việc mình học kiến thức mới. Sự tự tin là cảm xúc. Mà cảm xúc thì không thể bó buộc nó.
______________________________________________________________________

Vậy nên,
Hãy để bản thân cảm thấy thoải mãi vui vẻ hãy để tâm hồn của cậu được tự do hãy cho mình không gian riêng làm những điều mình thích. Và rồi cậu sẽ thấy mình tự tin và tỏa sáng.
Sự tự tin còn đến từ việc cậu yêu lấy chính mình. Cậu khum cần “phải yêu mình” nhưng cậu nên tìm cách vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực những định kiến áp đặt bản thân mình. Thường thì chúng bắt nguồn từ “những người khác”. Thế nên quẳng chúng đi đi.
Để tự tin thì không khó. Nó giống như việc trở nên vui vẻ vậy.
Hãy làm điều khiến cậu vui vẻ.
_________________________________________________________________________Dành cho những ai vừa xem video “ 5 cách để trở nên tự tin”. XD
Ở đây mình bonus thêm 1 cách nho nhỏ

Theo bạn, điều gì con người cần nhất để biến Trái Đất trở thành một nơi đáng sống hơn ?Sự thấu cảm.Thấu cảm nghe hơi khó...
04/06/2022

Theo bạn, điều gì con người cần nhất để biến Trái Đất trở thành một nơi đáng sống hơn ?

Sự thấu cảm.
Thấu cảm nghe hơi khó hiểu. Vậy thì mình dùng từ này : sự cảm thông.
Anh làm tôi thế này thì tôi phải trả lại anh thế đó. Chuyện của anh liên quan gì tới tôi.
Trong xã hội nơi mà người nào cũng bị “đau chân”, theo cách ngôn từ của Nam Cao trong ‘’Lão Hạc” thì sự thấu cảm dường như là một điều gì đó khá xa vời và hão huyền.
Nhưng đó là phương pháp duy nhất nếu muốn giải quyết tất thảy các vấn đề trên trái đất này.
_________________________________________________________________________
Vậy bạn nói xem sao tôi phải cảm thông cho người khác?
Cảm thông cho người khác cũng là cảm thông cho chính mình. Vì mình đã từng trải qua những chuyện buồn đau nên khi người khác gặp khổ đau, chắc chắn sự cảm thông sẽ nảy sinh. Ai cũng có trái tim mà. Có thể đó là trái tim lành lặn, cũng có khi nó là trái tim đầy vết xước. Nhưng t tin trái tim của bất cứ ai cũng có sự yêu thương trong đó. Mình đã từng xem 1 đoạn video trên Facebook, có 2 anh thanh niên nhìn bề ngoài có thể coi là những kẻ lông bông, ăn chơi nhưng nhìn thấy cụ già ngồi bên đường xin tiền cũng xuống cho. Nhìn cảnh đó rất trái ngược nhưng thấm đẫm trong đó là sự sẻ chia, cảm thông. Bản thân ta cũng đâu sống một mình trên trái đất này mà có những mối quan hệ khác nữa. Dù đó có thể là những người không quen biết nhưng sự cảm thông giúp chính ta cảm thấy sự ấm áp trong tâm hồn. Yêu thương sẽ còn mãi. Bạn tin điều đó chứ? Cảm thông cũng giúp cho bản thân ta nhẹ nhõm hơn nhiều đấy. Vì trên cuộc đời cũng có rất nhiều người khác cũng giống như ta, ta cũng được an ủi phần nào. Cũng có những người đang phải gồng mình chống trọi với những cơn buồn ngủ do học thâu đêm. Cũng có những con người đang phải chịu số phận bất hạnh khi mất đi người thân. Cũng có những người đang phải tiết kiệm từng đồng tiền một để nuôi sống đàn con thơ. Cảm thông có thể không mang lại cho ta những giá trị vật chất nhưng chắc chắn rằng nó làm cho ta sống người hơn, sống tốt đẹp hơn, biết yêu thương và sẻ chia.
___________________________________________________________
Tôi nhận thấy nếu được ban cho cơ hội, thì bất cứ ai trên đời đều muốn làm người tốt. Cảm giác thấy mình có ích với cộng đồng của mình thực sự rất tuyệt vời. Chí Phèo, một thanh niên côn đồ mặt đầy những vết mảnh chai hay ăn vạ nhà lão bá kiến để kiếm ít xu đi uống rượu , đến cuối truyện lại cầu xin được làm người lương thiện. Nói cho cùng đời trước người ta khổ cái đói đời này người mình khổ cái tình người.
Học cách thấu cảm không phải chuyện dễ dàng.
TPhải làm gì, phải bỏ bớt cái ích kỉ, phải mở lòng mình ra, dẹp những định kiến để nghe và cảm thông. Khó nhưng làm được thì ý nghĩa lắm.
🌹

“A girl asked her littler sister:  - What’s your dream sis?  - I want to be a princess!  - A princess?  - Yes and then m...
03/04/2022

“A girl asked her littler sister:
- What’s your dream sis?
- I want to be a princess!
- A princess?
- Yes and then my prince will come and marry me!
- A nice dream, but what will you do while waiting for your prince?
- ...
Hmm I’m not sure
- Haha so what about learning how to be a queen?
- A queen!
- Yes a queen
- But will my prince come?
- Well, your prince won’t come darling, but you will meet a king.”

Những tháng ngày ôn thi mệt nhọc. Tập đề xếp chồng ở trước mặt. Mới mấy tháng mà mình đã dùng hết cả chục quyển sách dày...
02/04/2022

Những tháng ngày ôn thi mệt nhọc. Tập đề xếp chồng ở trước mặt. Mới mấy tháng mà mình đã dùng hết cả chục quyển sách dày kia sao?
Tự dưng nay mệt nhỉ, buồn ngủ ghê?
Mất hết động lực rồi, áp lực quá.
🍒
Thực sự, cậu đã rất nỗ lực. "Sự cố gắng nào cũng đều có giá trị của nó ." , một người quan trọng nhất đời tớ đã nói với tớ như vậy đấy.
"Không phải là chưa quyết tâm, ai cũng đều quyết tâm. Chỉ là các "chuẩn mực xã hội" đã phủ nhận quyết tâm của bạn. Bạn đang chạy đua theo nó hoặc bạn buộc phải làm thế. Đúng là bạn sẽ làm nên tương lai hay thành công của bạn nhưng chưa chắc đó chính là con người bạn. Hãy hoàn hảo theo cách của bạn, nuôi dưỡng bản thân, tạo nên một phiên bản có ý nghĩa với chính mình."
Nghỉ ngơi thôi. Chạy mệt quá, nghỉ xí uống nước xíu khum?

Tớ muốn gửi một chút nhẹ nhàng tới các cậu . Hôm nay có lẽ là một ngày dài đầy áp lực. Nếu cuộc sống không dịu dàng với ...
02/04/2022

Tớ muốn gửi một chút nhẹ nhàng tới các cậu . Hôm nay có lẽ là một ngày dài đầy áp lực. Nếu cuộc sống không dịu dàng với cậu, thì cậu đừng lo nhé, tớ vẫn ở đây.🌹🌹
Xin gửi tới cậu , người tuyệt với nhất thế gian,
"Không sao đâu, thỉnh thoảng khóc một chút cũng không có gì cả, chưa có năng lực gánh vác cũng không sao đâu, vẫn luôn ngốc nghếch trong chuyện nào đó cũng không sao cả, có hối hận thì cũng không sao hết, không thích giao tiếp với xã hội và không muốn được chú ý cũng không sao cả, chẳng may có làm mọi thứ rối tung lên thì cũng đừng quá lo lắng. Tất cả mọi người cũng đều từng có lúc mắc sai lầm, cũng sẽ bộc lộ những cảm xúc bất chợt. Không sao đâu, thật sự không sao cả. Chẳng phải vì bạn đã tốt rồi, mà ngay cả khi bạn chưa tốt, cũng không sao cả.- icebear"
art-🍒 ig : withlovelinh

🍒🍒Chia sẻ của một bạn với page"Chào page,Nay tuy tớ k cần gặp bác sĩ nhưng tớ muốn bày tỏ suy nghĩ của mìnhđã bao h cậu ...
02/04/2022

🍒🍒Chia sẻ của một bạn với page
"Chào page,
Nay tuy tớ k cần gặp bác sĩ nhưng tớ muốn bày tỏ suy nghĩ của mình
đã bao h cậu tự tâm sự với bạn thân rằng cậu rất muốn làm một chuyện gì đó nhưng “chỉ là” hay “chỉ vì” không?
hay nói một cách đơn giản là bạn đã bao giờ nghĩ đến từ “nếu” chưa?

Tại sao mọi người lại tiếc rẻ “nếu” thế này thế kia đi trong khi chúng ta không hành động nó nhỉ?

Giả dụ như “ nếu bài không quá khó mình đã có thể làm được 9 ...”; “nếu mình không sơ xuất như vậy mình đã được vào đội tuyển ...” .Vậy tại sao chúng ta lại không đi học thêm chút nữa để cảm thấy bài thi không còn khó nữa? Tại sao chúng ta không đi tập luyện thêm, trở nên hoàn hảo hơn để tự tin được nhận vào đội tuyển?
Bạn nên nhớ sẽ luôn có một “bạn” đang theo dõi bạn ở hiện tại cũng như bạn hiện tại đang xem lại quá khứ của mình.
Nếu quá khứ khiến bạn thất vọng thì hãy biến hiện tại thành bước đệm để tiến tới tương lai bạn mong muốn.
Không phải vì bạn ngại khó khăn mà vì bạn chưa có đủ quyết tâm.
Cho dù thế nào thì bạn của hiện tại mãi mãi làm nên bạn của tương lai.
Thế nên có thể không cần đột phá ngay nhưng dần dần bạn sẽ thành công theo cách của bạn."

Có khi nào những kí ức đau buồn trong quá khứ ùa về và chúng mình lại trải qua cái cảm giác khủng khiếp ấy? Chúng mình k...
24/03/2022

Có khi nào những kí ức đau buồn trong quá khứ ùa về và chúng mình lại trải qua cái cảm giác khủng khiếp ấy? Chúng mình khóc chúng mình thấy đau, cố gắng tìm cách thoát khỏi cảm xúc ấy.
Nắm tay mình, chúng mình cùng tiến về phía ánh sáng nơi chân trời.
''The wound is where the light enters you''
🍒🌟

💖 Download the Healing Workshop Workbook: https://www.lavendaire.com/healingwb/Sharing my steps to healing your past wounds and emotional trauma. We all car...

Chào mọi người,Page này lập ra để kết nối từ rừng sâu tới nền văn minh loài người.
23/03/2022

Chào mọi người,
Page này lập ra để kết nối từ rừng sâu tới nền văn minh loài người.

Address

Rừng Cúc Phương
Nho Quan

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kẻ mộng mơ sống giữa rừng cây xanh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Kẻ mộng mơ sống giữa rừng cây xanh:

Share

Category