28/05/2025
“DẠ DÀY KHÔNG SỢ ĂN CAY – CHỈ CẦN CÓ LÝ DO THÔI…!”
Tôi đã từng ăn cay, ăn chua rất giỏi. Món gì có ớt, sa tế là ăn thấy ngon miệng hẳn.
Vậy mà chỉ vài năm trở lại đây, cứ ăn cay một chút là dạ dày cồn cào, ợ nóng, tức ngực, khó chịu suốt cả buổi.
Ban đầu tôi nghĩ chắc do lớn tuổi, tiêu hoá kém nên đành kiêng dần. Nhưng dạ dày ngày càng “khó ở” hơn, ăn uống phải rất dè chừng. Có lần chỉ ăn canh chua cho đậm đà mà nửa đêm phải bật dậy vì trào ngược. Mệt và mất ngủ suốt.
Tôi cũng đã thử nhiều cách dân gian – nghệ mật ong, lá tía tô, nước gừng… Lúc đầu tưởng ổn, nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Cho đến khi được người quen giới thiệu An Dạ Khang Nam Y - Bài thuốc Đông y của TS.BS Trần Hoàng Hải, tôi mới quyết định dùng thử. Thuốc dạng viên hoàn, dễ dùng – uống đều đặn ngày 2 lần.
Sau khoảng hơn 2 tuần, tôi thấy bụng êm hơn, ăn vào không còn cảm giác nghẹn cổ. Hơn 1 tháng, tôi đã có thể ăn lại món cay nhẹ – mà không còn nỗi lo trào ngược, ợ chua như trước:
✅ Giảm hẳn đầy hơi, nóng rát
✅ Ăn uống ngon miệng hơn
✅ Ngủ sâu giấc, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều
Đến tuổi này, chỉ mong ăn được – ngủ được là quý.
Nếu bác, cô, chú nào cũng đang gặp vấn đề như tôi, hãy để lại thông tin để được đội ngũ bác sĩ tư vấn miễn phí.
Biết đâu, mình lại tìm được bài thuốc hợp – để không còn phải "nhịn ăn chua cay" như trước nữa.
—-----------------------------------------------
Cảm ơn anh Tài (39 tuổi, Q.10 – TP.HCM) đã chia sẻ câu chuyện “ăn cay không còn khổ” cùng An Dạ Khang Nam Y.
👉 Để lại SĐT để được tư vấn sức khỏe miễn phí và nhận ưu đãi từ phòng khám nhé!