
17/07/2025
Ngày còn tay trắng, hai vợ chồng chỉ cần có nhau là thấy đủ. Một bát cơm chan nước mắm, vài câu chuyện cười, đã là niềm vui.
Nhưng lúc đó, người vợ lại hay phải chịu nhiều hơn – chịu khổ, chịu thiếu, chịu áp lực, vừa là vợ vừa là bạn đồng hành, vừa là người động viên chồng cố gắng.
Rồi đến khi có tiền, cuộc sống đỡ vất vả hơn, thử thách lại chuyển sang phía người chồng. Lúc này, đàn ông mới thực sự được “thử lửa”: có còn đủ tỉnh táo để trân trọng người bên mình từ thuở cơ hàn? Có còn giữ được lòng thủy chung khi có nhiều mối quan hệ, nhiều cám dỗ? Có còn nhớ người vợ ngày xưa vì mình mà chẳng tiếc thanh xuân?
Tiền bạc làm cuộc sống dễ thở hơn, nhưng cũng dễ làm người ta quên mất ai đã đi cùng mình qua những ngày gian khó nhất.
Phụ nữ không cần nhiều đâu, chỉ cần một người đàn ông biết ơn và trân trọng là đủ rồi.
Còn đàn ông, nếu đã có một người phụ nữ vì mình mà hi sinh, xin đừng để cô ấy một ngày nào đó phải ngồi lặng im… mà tiếc thanh xuân.