
11/10/2024
Lời Cầu Cứu của Sáng Tạo.
Mỗi sản phẩm, mỗi ý tưởng ra đời đều bắt nguồn từ nỗ lực, tâm huyết và mồ hôi, nước mắt của người sáng tạo. Quá trình này giống như gieo hạt mầm vào đất khô cằn, không ngừng chăm sóc, nuôi dưỡng từng chút một để đến ngày nó vươn mình thành mầm xanh. Nhưng liệu có mấy ai hiểu điều đó?
Huy nhớ những tháng ngày nỗ lực để nghiên cứu, thử nghiệm. Đằng sau mỗi sản phẩm thành công là hàng trăm bản phác thảo bị xé bỏ, là những buổi thức đêm đốt cháy niềm đam mê chỉ để đổi lấy một công thức, một thiết kế cuối cùng. Rồi những chuyến bay dài, những chặng công tác triền miên mà đã có lúc gia đình lục đục vì tôi giành quá trọn thời gian vào công việc. Đó không đơn thuần chỉ là công việc, mà là hành trình của cảm xúc, là sự đan xen giữa hy vọng, nản lòng và đôi khi là cảm giác bất lực. Nhưng rồi, cái cảm giác giác hạnh phúc là khi thấy “đứa con tinh thần” của mình được mọi người đón nhận.
Thế nhưng, khi một sản phẩm bắt đầu được thị trường chú ý, cũng là lúc câu chuyện không mong muốn bắt đầu. Những ngày gần đây, tôi thấy ý tưởng của mình đã được sao chép một cách chắc chắn, bất chấp công sức mà đội ngũ đã bỏ ra. Điều khác nữa là khi nhìn thấy một mầm cây quý mà mình dày công nuôi dưỡng, nhanh chóng bị người khác sao chép, trưng bày khắp nơi với cái tên không phải của nó.
Điều này không chỉ là nỗi đau của riêng tôi mà còn là một điều thực sự đáng buồn cho ngành công nghiệp sáng tạo. Việc đạo nhái, sao chép lan tràn sẽ tạo ra những người lười tư duy và làm nản trí những người thực sự tâm huyết . Ai còn muốn vượt qua sự vất vả, cống hiến tài năng để tạo ra những đột phá, khi biết rằng thành quả của mình sẽ bị cướp một cách dễ dàng? Cái giá mà thị trường phải trả không chỉ dừng lại ở những con số tổng hợp tài chính chính, mà còn là sự mất đi niềm tin, mất đi tinh thần đổi mới và tính sáng tạo vốn là cốt lõi của sự phát triển.
Vấn đề nằm ở chỗ, nếu không ai dấn thân, không ai sáng tạo... ai cũng phải sợ việc sao chép, chúng sẽ bước vào một vòng tuần hoàn chán nản. Thị trường sẽ tràn ngập những sản phẩm tương tự, thiếu đột phá, thiếu sự sáng tạo chân chính.
Khi đó, khách hàng dù khó tính đến đâu cũng không còn loại lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những thứ "bình thường hóa" mà thôi.