
22/07/2025
3 TRIẾT LÝ HÔN NHÂN CẦN NHỚ
Tôi là bác sĩ, nhưng cũng là một người đàn ông có gia đình, có vợ và có con gái nhỏ. Dù ngoài kia tôi có bận rộn bao nhiêu ca bệ.nh, có bao nhiêu giông tố cuộc đời, thì chỉ cần mở cửa bước về nhà, thấy vợ đang nấu cơm, con gái chạy ra ôm lấy chân bố, là tôi biết: đây mới là sự bình yên thật sự.
Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng có 3 điều tôi luôn tự nhắc mình, cũng là điều tôi muốn gửi gắm đến bà con nào đã và đang đi trên hành trình ấy:
1. Đừng vì một phút “no con mắt” mà quên người vẫn âm thầm “nuôi con tim”
Ngoài kia luôn có những điều mới lạ, hào nhoáng hơn. Nhưng thứ quý giá nhất chính là người ở lại bên mình khi mình chưa có gì, chưa phải ai. Tôi từng không ít lần bận việc, để vợ một mình xoay xở với con, với nhà cửa… Chỉ một lời trách nhẹ thôi, là tôi thấy mình cần chỉnh lại cái tâm làm chồng, làm cha.
Tình cảm gia đình không có ai "nợ" ai. Chỉ có sự lựa chọn: chọn đi cùng nhau, dù cuộc sống có mỏi mệt đến đâu.
2. Đừng so vợ mình với “vợ nhà người ta”, hay chồng mình với “anh kia”
Có một thời tôi cũng từng trẻ, nghĩ rằng "người ta" làm chồng thế này thế kia, "vợ mình" nên như thế nọ thế chai. Nhưng rồi tôi hiểu: hạnh phúc không nằm ở việc so đo, mà ở chỗ biết trân trọng những điều nhỏ nhặt.
Vợ tôi không giỏi ăn nói hoa mỹ, nhưng mỗi lần tôi tăng ca khuya, cô ấy luôn để sẵn nồi cháo nóng trên bếp. Con tôi có thể chẳng đứng nhất lớp, nhưng ôm lấy tôi sau một ngày mệt mỏi và nói: “Bố ơi, con thương bố!” là đủ.
3. Đừng chỉ mong được yêu, mà quên học cách yêu lại
Hôn nhân không phải là nơi để mỗi người chỉ mong nhận. Người ta không thể cứ chìa tay ra đòi hỏi, mà không học cách nắm lại tay người kia. Tôi từng thấy nhiều cặp vợ chồng đến với tôi không chỉ vì bệnh thân mà còn vì “bệnh tâm”, mệt mỏi, hiểu lầm, dồn nén.
Nếu bạn muốn được yêu, hãy học cách quan tâm ngược lại. Nếu bạn muốn được thấu hiểu, hãy bớt một chút cái tôi để lắng nghe.
Tôi không dạy được ai cách làm vợ, làm chồng. Nhưng là một người đang sống trong vai trò ấy mỗi ngày, tôi học được rằng: Hôn nhân là bài thuô'c cổ truyền, cần sắc bằng tình yêu, giữ ấm bằng sự kiên nhẫn, và uống mỗi ngày bằng lòng bao dung.
Mong rằng ai đang có một mái nhà, dù nhỏ bé thôi, cũng sẽ biết trân quý những phút giây bên nhau. Bởi vì giữa một thế giới xô bồ, có người đợi mình về đã là may mắn nhất đời.
Bác sĩ Trần Hải Long