31/08/2022
Để tôi kể cho mọi người nghe về câu chuyện của tôi nhé, đây là chồng tôi khi chúng tôi còn yêu nhau, tôi vì vài vấn đề cuar gia đình, đã từng có suy nghĩ chấm dứt mối quan hệ này. Mọi người biết không, tôi tự cảm nhận được bản thân mình thiếu thốn tình cảm thật sự, trước kia vì cái coa đàu bất cẩn của chồng tôi mà tôi đem lòng thích anh đến 5 tháng liền, tôi đã tìm kiếm phương thức liên lạc mà không được, cứ cách vài hôm anh lại biến mất, lúc đó tôi không có cách thức liên lạc, lại cành không biết phải tìm anh ở đâu. Cho đến mootj ngày của 5 tháng móng ngóng, thấp thỏm chowf cơ hội xin cách liên lạc với anh, mọi người biết không. Cứ mỗi lần t nghĩ nhất định ngày mai phải xin đc ních facebook hay sdt của anh, thì y như rằng ngày mai anh lại biến mất không một lí do. Cho đến khi tôi nghĩ chắc anh chỉ đang trêu đùa tôi thôi, anh đối với tôi như vậy thì người khác cũng vậy… mọi người sẽ không thể bất ngờ hơn đâu, lại một lần nữa tôi cứ có suy nghĩ từ bỏ anh là anh lại xuất hiện trước mặt tôi, và lại là cái nụ cười chêt người ấy( thật ra thì chỉ chết tôi thôi). Sau 5 tháng cuối cùng cũng có một ngày chúng tôi có phương thức liên laạ của nhau, nhưng lại không phải do anh hay tôi chủ động xin, mà là ngày hôm đó nhà tôi có khách, nhà tôi bán bia, anh và một anh nữa đến quán nhà tôi uống, và đương nhiên, cậu mợ tôi bận cả sẽ chỉ có một mình tôi ra tiếp, tôi ngồi mãi ngoài cửa nghĩ thời tới rồi, tôi chờ mòn mỏi, cuối cùng đến khi gọi thêm bia, anh đi cùng mới ngỏ lời xin infor tôi, nhưng ních keets bạn với tôi lại là chồng tôi bây giờ, anh kia dùng ních chồng tôi để tán tỉnh tôi, tôi biết không phải đối tượng, tôi phũ lắm. Anh ý vừa đi tôi chaỵ sang nhà hàng xóm chơi bài, bài chống đẩy nhé( không lại nghxi tôi ăn tiền thì chết) ai mà ngờ được một đứa con gái như tôi mà lại là đứa phá làng phá xóm cơ chứ. sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh kia, đêm đấy tôi cũng không biết từ khi naof mình lại trở thành người yêu của anh luôn, chưa từng xuất hiện câu” em đồng ý làm người yêu anh nhé” hay như nào cả, tôi cũng không nghĩ là chúng tôi lại đi xa và nhanh như thế, và sau đấy thì đây mọi người xem đi, anh ý làm tôi cảm thấy không phải anh ý thì sẽ không có ai phù hợp hơn cả… yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ lại cho các bạn biết thêm về mối quan hệ của chúng tôi, chuyện còn dài lắm, tôi phải đi ngủ đã. Mai phải đi làm. Cả nhà ngủ ngon.. mai chúng ta sẽ lại tiếp tục