
23/09/2024
Phú Quốc đang trong mùa mưa bão ,
Cứ mỗi năm đảo luôn đón khoảng 12 cơn bão lớn nhỏ, kéo dài khoảng 6 tháng. Giữa hai cơn bão lại có vài ngày nắng trong veo, không khí rất dễ chịu.
Mùa mưa là mùa thấp điểm du lịch, người sống nghề du lịch hầu như lai lất sống qua mùa bão, hoặc có nghề tay trái để làm thêm.
Cây cối thì tươi tốt trong mùa này, cánh rừng luôn ẩm ước, mật độ mưa dầy nên nước dồi dào từ các núi đổ vêc suối, suối ra sông rồi chạy về biển.
Khi còn vào hồ Dương Đông, nơi dự trữ nước cho cả TP này sử dụng ấy, mình thấy rõ những ngọn núi bao quanh hồ, cánh rừng rất lớn bao quanh khu vực ấy. Cây cối được mát mẻ và dự trữ cho mùa nắng sau vài tháng tới.
Mùa khô đến tầm giữa tháng 11, lúc bắt đầu cho các chương trình, hoạt động du lịch đón du khách nhộn nhịp, công việc nhiều nhất trong năm là giai đoạn này đến cuối tháng 4 là kết thúc, cứ như thế quanh năm, mỗi năm tương tự.
Nghe đâu năm nay du khách đã book rất khởi sắc, mong cho mọi nơi trên đảo đón nhiều du khách tới trải nghiệm du lịch thật thú vị trên hòn đảo 🏝 trù phú này nhé .
Cũng khá lâu page ko được update, hôm nay viết bài để quét mạng nhện, sửa soạn lại căn nhà mình một chút để đón mùa khô sắp tới, với các lớp yoga với chuỗi chương trình Wellness Retreat hoạt động mang tính xu thế đang được quan tâm.
Om om 🏝