02/07/2023
Tản mạn chút về ngành
Một chút tản mạn về ngành RHM nhân cof so sánh RHM với đa khoa nhận vô số gạch đá vừa đọc được. T học rhm ra trường được 4, 5 năm rồi, thi nội trú nhưng không đỗ. Từ lúc học đến lúc ra trường đều thầm nghĩ may mà chọn RHM chứ không chọn đa khoa. Công nhận bên đa khoa nhiều siêu nhân hơn, học căng thẳng áp lực hơn. Ra trường cũng vất vả hơn nhiều. Bọn t thì nếu không đỗ nội trú thì đi làm tư cũng khá ổn. Nhưng con đường lấy CCHN cũng không phải dễ hơn đâu nhé.
Vấn đề tiếp theo là lương. Nói thật là cũng đam mê 2 chữ bác sĩ thật đấy. Nhưng ở cái đất Hà Nội này mà đam mê mà không có lương chắc không thể đam mê được. Nhờ vì vào thị trường lao động tư nhân sớm nên t thấy mặt bằng chung lương bên này khá ổn. Sau 1 năm ra trường lương t khoảng 2x, sau 2 năm khoảng 4x, 3 năm khoảng 6, và hiện tại khoảng 9x. Còn các bạn cùng lớp cũng nhiều bạn thế này. 100-200 cũng có. Không thì cũng 4x, 5x,6x khá nhiều. Chưa kể các ông bà chủ phòng khám nữa.
Nhưng để được thế này thì RHM phải đi học các khóa ngắn hạn rất nhiều, và học phí rất cao. Đơn giản như chỉnh nha niềng răng khóa nào cũng gần đến hơn trăm triệu 1 khóa rồi. Và khá nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng sau này khi có thâm niên rồi thì các bạn đa khoa thì lại kinh tế ổn hơn RHM bọn t nhiều chứ.
1 conf không thể nào trải lòng hết được. T chỉ muốn nói là ngành nào cũng có đặc thù riêng, cũng có khó khăn và thuận lợi riêng. Sao không so sánh với ngành nào việc nhẹ lương cao ấy. Dù gì cũng là bs của Y Hà Nội, học tốt mơ nhiều yêu say đắm mà phải không.
Nguồn : HMU Confessions