29/08/2019
ĐÀN ÔNG TỐT PHẢI BIẾT THƯƠNG VỢ
Ở công ty anh hay bị đồng nghiệp trêu ghẹo là “sợ vợ”. Chính vì 10 năm nay anh chưa một lần làm trái ý cô ấy. Tan làm anh ít khi đi chơi cùng bạn, chỉ chăm chăm về thẳng nhà đỡ đần vợ cơm nước. Đồ ăn món gì anh cũng làm được, cả giặt giũ, quét dọn, lau nhà anh làm một loáng là xong.
Người ta thấy lạ, nếu bảo vợ anh quốc sắc thiên hương, anh giữ như giữ của vậy đã đành. Đằng này, vợ anh, nói về nhan sắc chẳng có gì đặc biệt, nói về tính cách, công danh sự nghiệp càng chẳng có điều gì nổi trội. Cô ấy chỉ là người phụ nữ bình thường về mọi mặt. Thế mà anh vẫn yêu thương vợ bao lâu không đổi.
Anh có hình thức, sự nghiệp ổn, lại có cái vẻ người chồng chung thủy, đảm đang, yêu vợ thương con nên “hút” các cô đồng nghiệp lắm. Họ chủ động làm thân với anh, lúc nào cũng nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Anh thì dửng dưng, giữ thái độ xã giao xa cách. Anh chẳng thân thiết đặc biệt hơn với một ai, ngay cả những người có chồng. Đồng nghiệp nam chê anh bị vợ “bắt vía”, mất hết cả bản lĩnh đàn ông rồi, anh nhún vai, coi lời họ như gió thoảng.
Sinh nhật công ty, khó khăn lắm mới kéo được anh đi nhậu. Trước khi đi anh còn gọi điện dặn dò vợ đến gần 10 phút. Đồng nghiệp tròn mắt nhìn nhau lắc lắc đầu, không ai bảo ai đều dự định sẽ chuốc cho anh thật say để moi chuyện.
Có lẽ anh vui, người ta mời bao nhiêu anh uống bấy nhiêu, chẳng mấy chốc bước đi đã không vững.
– Giờ anh em mới hỏi anh chuyện này. Có phải anh bị vợ bỏ bùa mê thuốc lú gì không? – Một anh đồng nghiệp bụng phệ khoác lấy vai anh rồi khề khà hỏi, xung quanh cũng im lặng chờ nghe anh trả lời.
– Đúng rồi đấy anh ạ, chị nhà làm cách nào yểm được chồng kinh thế. Anh cho em số điện thoại chị em học theo để yểm chồng em với – Một cô đồng nghiệp váy đỏ quyến rũ nhoài người sang cạnh anh thỏ thẻ.
– Gì mà bùa mê, gì mà thuốc lú?? Mấy cái người này – Anh gạt hết đám đồng nghiệp đang bâu vào mình sang một bên, cau mày: Vợ tôi vì tôi mà hy sinh quá nhiều, sao tôi có thể không đối tốt với cô ấy?
Đồng nghiệp im phăng phắc, chăm chú lắng nghe anh nói thêm.
Một người phụ nữ, khi lấy chồng phải từ bỏ những điều gì?
Cô ấy phải từ bỏ gia đình mình, từ bỏ căn nhà nuôi cô ấy lớn lên, từ bỏ những thứ thân thuộc nhất trong đời.
Cô ấy phải từ bỏ cha mẹ, từ bỏ anh chị em, nhận những người hoàn toàn xa lạ là gia đình mới của mình và hết lòng chăm sóc họ.
Cô ấy phải từ bỏ sự tự do, hàng ngày cung cúc cung phụng chồng, lo toan đủ thứ từ việc nhỏ đến việc to.
Cô ấy phải từ bỏ những cuộc vui, những chuyến đi chơi xa, những sở thích, đam mê vì khi đã làm vợ, làm mẹ cô ấy không thể theo đuổi chúng được nữa.
Cô ấy phải từ bỏ chính bản thân mình, đôi lúc, để nhún nhường, để cam chịu và để giữ gìn mái ấm hạnh phúc.
Vợ tôi vì tôi mà từ bỏ ngần ấy thứ, tôi mà không đối tốt với cô ấy,chăm lo cho cô ấy thì tôi có phải đàn ông nữa không?
Vợ tôi đến bên tôi, cứu rỗi cuộc đời tôi. Tôi nợ cô ấy.
Vợ tôi sinh con cho tôi, chịu bao nguy hiểm vì tôi. Tôi nợ cô ấy.
Vợ tôi yêu thương tôi, luôn bao dung và che chở tôi. Tôi nợ cô ấy.
Thế nên vì sao không thể bớt chút cuộc vui, bớt chút công sức, bớt chút tính ích kỷ và sĩ diện hão để làm vợ vui, những thứ đó đáng để đánh đổi với nụ cười của vợ hay sao?
Những ông chồng phải hiểu được điều này thì vợ mình mới hạnh phúc, sung sướng được!
- ST-