
26/09/2025
Nỗi thất bại lớn nhất của đàn ông…
Không phải là mất việc.
Không phải là làm ăn thua lỗ.
Cũng chẳng phải là thiếu tiền nhất thời.
Mà là…
Khiến người phụ nữ từng hết lòng vì mình, từng xinh đẹp, dịu dàng, hiểu chuyện đột nhiên trở nên bất cần.
Cô ấy từng chỉ cần bạn, cần tình yêu, cần sự sẻ chia.
Nhưng giờ đây, cô ấy chỉ còn quan tâm đến tiền bạc và con cái.
Không phải vì cô ấy thực dụng.
Mà vì cô ấy từng tin, từng hy vọng, từng vì gia đình mà hy sinh mọi thứ.
Rồi một ngày, cô ấy nhận ra:
Tình yêu không đủ no.
Hy sinh không được trân trọng.
Nước mắt chẳng ai lau.
Niềm tin đặt sai chỗ.
Thế là cô ấy thu mình lại, lo cho con, lo cho bản thân, gom góp từng đồng cho tương lai.
Không cần bạn, không cần lời ngọt ngào, cũng chẳng cần sự hối hận muộn màng.
Đàn ông có thể trưởng thành sau những vấp ngã ngoài xã hội.
Nhưng nếu để phụ nữ bên cạnh mình…
Từ yêu thương trở thành lạnh lùng, từ dịu dàng trở thành bất cần…
Đó mới là thất bại cay đắng nhất đời đàn ông!