30/03/2026
Dạo này mình dời lớp yoga online buổi sáng sớm hơn một chút, để các chị có con nhỏ có thể tranh thủ tập thoải mái hơn.
Nhiều người hay nói với mình là: bận đi làm nên không có thời gian, phải lo cho con nhỏ nên không tập được, cơ thể cứng quá nên ngại bắt đầu, hay đơn giản là không thể dậy sớm nổi…
Nghe thì rất hợp lý. Nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy những vấn đề đó vẫn luôn lặp lại mỗi ngày: cổ vai gáy vẫn đau, lưng vẫn mỏi, người lúc nào cũng mệt mỏi và dễ căng thẳng.
Mình đã gặp rất nhiều chị học viên cũng từng như vậy.
Vẫn bận, vẫn có con nhỏ, vẫn có cả tá việc phải lo mỗi ngày.
Nhưng có một điểm khác: các chị vẫn dậy sớm, vẫn tìm cách để được tập, có hôm bé ốm phải ngắt quãng buổi tập, nhưng hôm sau vẫn quay lại tiếp.
Không phải vì họ rảnh hơn ai, mà vì họ hiểu rằng nếu không chăm sóc bản thân thì sẽ không có ai làm điều đó thay mình.
Thật ra mọi thứ rất đơn giản thôi:
Nếu muốn, bạn sẽ tìm cách.
Nếu không muốn, bạn sẽ luôn có một lý do rất hợp lý để trì hoãn.
Vậy nên khi bạn cảm thấy chán nản hay lười tập, đừng để tâm trí kéo bạn đi theo hướng bỏ cuộc.
Thay vì nghĩ “mình không làm được”, hãy thử hỏi lại:
“Mình có thể làm gì để vẫn duy trì việc tập luyện?”
Chỉ cần thay đổi cách nghĩ một chút, cuộc sống của bạn cũng sẽ bắt đầu thay đổi.
Vì khi bạn khỏe hơn, không chỉ bạn tốt lên, mà bạn cũng có nhiều năng lượng hơn để chăm sóc gia đình và những người xung quanh.
Sắp tới mình sẽ mở thêm lớp yoga kết hợp online và offline,
số lượng chỉ 5 học viên.
Lớp dành cho người mới bắt đầu, tập trung vào:
– Giãn cơ
– Giảm đau cổ vai gáy
– Giảm đau lưng
– Tập nhẹ nhàng, dễ theo
Nếu bạn đang muốn bắt đầu nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu,
hãy nhắn tin (ib) cho mình nhé 🌿