Ngựa Thái Quảng Ngãi

Ngựa Thái Quảng Ngãi 📛CUNG CẤP SP CHÍNH HÃNG
🎁BẢO HÀNH CHẤT LƯỢNG SP 7 NGÀY
🎁MIỄN PHÍ SHIP CODE
🎁MUA 2 LỌ TẶNG 1 LỌ

Tôi bật khóc khi biêt mình thua cuộcVòng tay này không giữ được tình yêuBuồn là sao với nỗi nhớ chắt chiuNgười tôi yêu n...
18/10/2024

Tôi bật khóc khi biêt mình thua cuộc
Vòng tay này không giữ được tình yêu
Buồn là sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người tôi yêu ngàn đời bên kẻ khác



































































































































Tình yêu như món thịt gàNgười trẻ háo hức, người già chê dai                                                       ⛑    ...
17/10/2024

Tình yêu như món thịt gà
Người trẻ háo hức, người già chê dai

































































































































Gió mùa đông trời se se lạnhỞ bên người có hạnh phúc ko em?Hạnh phúc hay ko chắc mình em biếtĐông đến rồi mặc thêm áo nh...
15/10/2024

Gió mùa đông trời se se lạnh
Ở bên người có hạnh phúc ko em?
Hạnh phúc hay ko chắc mình em biết
Đông đến rồi mặc thêm áo nha em!


































































































































Lâu lắm mới được thảnh thơiKéo nhau đi nhậu cho đời thêm vui,Mong bù đắp những dập vùiThường ngày cày cuốc, tối chui vô ...
14/10/2024

Lâu lắm mới được thảnh thơi
Kéo nhau đi nhậu cho đời thêm vui,
Mong bù đắp những dập vùi
Thường ngày cày cuốc, tối chui vô mùng.







































inh_lý




























Lâu lắm mới được thảnh thơiKéo nhau đi nhậu cho đời thêm vui,Mong bù đắp những dập vùiThường ngày cày cuốc, tối chui vô ...
13/10/2024

Lâu lắm mới được thảnh thơi
Kéo nhau đi nhậu cho đời thêm vui,
Mong bù đắp những dập vùi
Thường ngày cày cuốc, tối chui vô mùng.




































































Bước đến nhà em, bóng xế tà.Đứng chờ năm phút bố em ra.Lơ thơ phía trước vài con chó.Lác đác đằng sau chiếc chổi chà…   ...
13/10/2024

Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con chó.
Lác đác đằng sau chiếc chổi chà…






































































Đông đã chớm níu mùa qua bịn rịnLửa trong lòng đã tắt lịm từ lâuGiá ngày ấy mình đừng có quen nhauDuyên làng lỡ nỗi đau ...
12/10/2024

Đông đã chớm níu mùa qua bịn rịn
Lửa trong lòng đã tắt lịm từ lâu
Giá ngày ấy mình đừng có quen nhau
Duyên làng lỡ nỗi đau này em trả.






































































Đố ai định nghĩa được từ hôn.Có khó gì đâu, dạ bồn chồn.Hai người một góc, đêm tối tối.Tựa má, kề môi thế là hôn….      ...
11/10/2024

Đố ai định nghĩa được từ hôn.
Có khó gì đâu, dạ bồn chồn.
Hai người một góc, đêm tối tối.
Tựa má, kề môi thế là hôn….




































a_sìn_sú

































Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽYêu một mình và yêu thật say mêNhớ người ta quằn quại suốt đêm trườngNhư...
10/10/2024

Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
Yêu một mình và yêu thật say mê
Nhớ người ta quằn quại suốt đêm trường
Nhưng không dám ngỏ lời khi đối diện






































lý_nam































Chuyện đôi mình nay mất hết niềm tinEm lặng bước…ngước nhìn theo lối cũRồi trách thân đường yêu tình luôn phụDuyên trăm ...
09/10/2024

Chuyện đôi mình nay mất hết niềm tin
Em lặng bước…ngước nhìn theo lối cũ
Rồi trách thân đường yêu tình luôn phụ
Duyên trăm năm…đếm đủ đớn đau lòng.







































inh_lý






























Em ơi giữ đôi bàn chânVà bàn tay ngọc ân cần đưa nôiLội ruộng đã có anh rồiĐi đâu cũng có anh ngồi đèo luôn
08/10/2024

Em ơi giữ đôi bàn chân
Và bàn tay ngọc ân cần đưa nôi
Lội ruộng đã có anh rồi
Đi đâu cũng có anh ngồi đèo luôn

Đông đã chớm níu mùa qua bịn rịnLửa trong lòng đã tắt lịm từ lâuGiá ngày ấy mình đừng có quen nhauDuyên làng lỡ nỗi đau ...
07/10/2024

Đông đã chớm níu mùa qua bịn rịn
Lửa trong lòng đã tắt lịm từ lâu
Giá ngày ấy mình đừng có quen nhau
Duyên làng lỡ nỗi đau này em trả.

























































Bữa đó xong anh ngã xuống nằm imSau hôm ấy, em cứ tìm anh gấpCũng thế thôi lúc đầu đâm phầm phậpKhi chán dần ta chỉ nhấp...
06/10/2024

Bữa đó xong anh ngã xuống nằm im
Sau hôm ấy, em cứ tìm anh gấp
Cũng thế thôi lúc đầu đâm phầm phập
Khi chán dần ta chỉ nhấp qua loa.

























































Đố ai định nghĩa được từ hôn.Có khó gì đâu, dạ bồn chồn.Hai người một góc, đêm tối tối.Tựa má, kề môi thế là hôn….      ...
05/10/2024

Đố ai định nghĩa được từ hôn.
Có khó gì đâu, dạ bồn chồn.
Hai người một góc, đêm tối tối.
Tựa má, kề môi thế là hôn….




































a_sìn_sú




















La bàn chỉ hướng bắcXong lại chỉ hướng namTớ chỉ hướng về cậuThứ khác tớ không ham                                      ...
04/10/2024

La bàn chỉ hướng bắc
Xong lại chỉ hướng nam
Tớ chỉ hướng về cậu
Thứ khác tớ không ham

























































Người ta thường ví von rằngNgười gầy nhỏ nhắn rất hăng dập dìnhTôi đây suy luận từ mìnhNhìn người giống hệt như hình siê...
02/10/2024

Người ta thường ví von rằng
Người gầy nhỏ nhắn rất hăng dập dình
Tôi đây suy luận từ mình
Nhìn người giống hệt như hình siêu nhân

























































Em ơi ruộng nhà ở đâuChỉ cho anh biết, cày sâu vụ nàyPhấn đấu lúa tốt bông dàyĐến mùa gặt hái, thóc đầy trên sân        ...
01/10/2024

Em ơi ruộng nhà ở đâu
Chỉ cho anh biết, cày sâu vụ này
Phấn đấu lúa tốt bông dày
Đến mùa gặt hái, thóc đầy trên sân

























































Address

Lý Thánh Tông/Quảng Phú
Quang Ngai
53000

Telephone

+84366402129

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ngựa Thái Quảng Ngãi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share