05/06/2025
Hôm nay mình xỉu ngang vì có một lượt khách (2 mẹ con) đã bắt xe đi từ Buôn Mê Thuộc để tìm đến phòng khám mình.
Vấn đề là tại sao họ lại phải đi xa đến vậy để tìm đến đích danh mình mà không điều trị tại địa phương : Vốn có nhiều bệnh viện tư quốc tế xịn xò, trải khắp Đak Lak, Gia Lai.
Khách từ BMT đến phòng khám thì không hiếm, nhưng thường là họ có công việc, buôn bán mới tiện ghé Quy Nhơn mà thôi. Đây là lần đầu tiên mình tiếp khách đi đường xa đến như vậy.
Chẩn đoán trước khi đến phòng khám là Viêm Đa Xoang mạn tính
Chẩn đoán lại : Không phải viêm Xoang, là "bệnh khác" của mũi
Bệnh của bé cũng dễ, gặp và điều trị thành công ở phòng khám rất nhiều, dự khỏi trong 7 ngày.
Tôi dặn mẹ cần thiết tái khám tại địa phương hoặc chờ đợi thành quả sau 14 ngày, đôi khi còn sớm hơn, không cần tái khám ở chổ tôi, tái khám thì càng quý.
Tây nguyên có duyên với mình lắm lắm. Hồi sau tết, có một khách very VIP ở Gia lai sau cuộc gọi đã lên xe ngay lập tức từ Pleiku đến phòng khám , xong rồi về ngay. Bệnh nhân ấy không ngờ, sau đợt đó đã khỏi luôn chứng bệnh mà đã phải vào Nam (Tâm Anh), ra Bắc (BV108) mấy năm nay.
Cửa phòng khám, nhiều khách đi qua vẫn thấy đóng.