14/11/2025
14/11/24 - 14/11/25 - Kỉ niệm 1 năm thành lập Pet in Peace!
Ai cũng bắt đầu từ đâu đó, thật sự là như vậy. Duyên số đẩy đưa từng những lần mình nói chuyện về mấy đứa nhỏ với bạn gái, nếu 1 ngày, mấy đứa nhỏ bỏ mình đi, mình sẽ phải làm gì,... Thật sự là không biết phải làm gì nếu chuyện đó xảy ra và mình nghĩ mọi người cũng hoang mang như vậy. Thế là từng bước học hỏi, đi khảo sát các nơi, tìm hiểu trong và ngoài nước, PiP đã ra đời!
Thấu hiểu cảm xúc của những gia đình xem thú cưng là một thành viên nhỏ, PiP từng ngày hoàn thiện về quy trình, thời gian, vì không ca nào giống ca nào. Mỗi em bé đều ra đi với những lý do khác nhau, khoảnh khắc nào cũng không khỏi đau lòng cho gia đình và chính PiP khi nhận các em trên tay.
Và nhân ngày kỉ niệm 1 năm, cảm ơn tất cả gia đình đã tin tưởng trao thành viên nhỏ cho PiP ở đoạn đường cuối. Có thể đây là một điều gì đó rất mới trong tư duy của người Việt nói chung và người Quy Nhơn nói riêng, nhưng PiP tự hào vì đã là người tiên phong bắt đầu cho hành trình nhân văn này.
Cảm ơn Mèo to, tình yêu lớn và 3 đứa nhóc đã trao tặng cho ba ý tưởng cao cả này, không có gia đình nhỏ là nguồn sáng dẫn lối, ba khó mà biến ước mơ thành sự thật. Từ những bất đồng về góc nhìn của gia đình và người tiễn đưa, cuối cùng PiP đã thống nhất và mang lại niềm tin cũng như sự an tâm đến rất nhiều gia đình.
Cảm ơn người cộng sự, em gái, nhân viên của tôi đã không ngại nắng mưa, bão tố, luôn luôn sẵn sàng phục vụ những vị khách trên hành trình cuối cùng. Không có cộng sự hoàn hảo, sẽ không có PiP đứng vững như hôm nay!
Cuối cùng, cảm ơn chính bản thân mình! Đã dám nghĩ, dám làm, dám đối mặt để có thể mang lại một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những gia đình có bạn nhỏ sắp sang thế giới bên kia, để biết chắc rằng các con luôn được yêu thương đến khoảnh khắc cuối cùng!
Xin chân thành cảm ơn, biết ơn và tự hào!