06/07/2019
GÓA PHỤ MIỀN SƠN CƯỚC
Miền Trung Việt ngày xưa, có một góa phụ nọ sống cô quạnh với 5 đứa con nhỏ. Gia đình bà ở giữa núi rừng hoang liêu, ít người qua lại. Thương thay, cuộc sống chỉ một mình bà bươn chải, chăm sóc bầy con thơ dại.
Một hôm, người mẹ bị một con rắn độc cắn, một loài rắn độc mà nếu ai đó bị cắn đều không một ai thoát khỏi tử thần.
Bị rắn cắn, bà chắc rằng thế nào cũng phải chết. Nhưng bà lại nghĩ đến bầy con: “Sau khi bà chết, chúng nó cũng sẽ chết theo vì đói khát, nếu chúng nó chưa kịp thời người ta phát hiện tình cảnh này”. Với tình thương yêu sâu đậm của một người mẹ, bà không còn nghĩ đến nọc độc của rắn và sự đau đớn của vết thương đang hoành hành thân xác của bà, bà chỉ nghĩ làm thế nào để chúng còn mạng sống. Bà nghĩ một cách: phải nấu cơm cho thật nhiều rồi để khắp mọi nơi, chúng nó sẽ tự biết để ăn được. Chúng có thể dùng qua nhiều ngày, dù cơm khô để đợi thời gian người khác đến gặp cứu giúp. Bà tập trung nghị lực tinh thần để thực hiện công việc này. Nhưng lúc này, thùng gạo đã hết, bà phải lấy lúa ra xay, rồi tiếp tục giã gạo. Bà sợ không kịp vì cái chết sắp đến, nên bà đem hết sức lực làm vội vã công cuộc gạo thành cơm trước khi bà chết. Cơm đã nấu xong, bà lại tiếp tục lo tắm giặt, thay đồ cho chúng nó lần chót. Bà còn lo dọn dẹp đồ đạc đâu vào đấy, phải cho chúng nó ăn thật no trước khi bà từ biệt vĩnh viễn chúng. Công việc còn nhiều và thời gian còn tiếp tục…Cuối cùng, sức cùng lực kiệt, bà thấy không còn cử động được nữa, bà ngã người nằm xuống và nhắm mắt chờ đợi thần chết đưa đi. Bà lịm người không còn biết đất trời gì nữa, một giấc ngủ say đã đến với bà một cách tự nhiên.
Trải qua giấc ngủ không rõ thời gian bao lâu, bà tỉnh dậy. Quần áo bà ướt đẫm vì mồ hôi và chất độc nọc rắn đã theo mồ hôi trôi hết theo lỗ chân lông ra ngoài tự hồi nào. Bởi sự vận động quá nhiều cùng tinh thần tư tưởng quá dũng cảm, và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra đến với bà mà ta không thể ngờ được. Bà đã trở lại cuộc sống bình thường cùng với các con của bà.
( PVĐ trích viết theo trong Yếu Thuật Dưỡng Sinh )