26/02/2026
KỶ NIỆM NGÀY THẦY THUỐC
Phòng khám xưa vẫn vẹn nguyên hình bóng
Ghế máy nằm chờ, hơi ấm chẳng rời xa
Em nhớ anh, một thời chung hy vọng
Áo trắng đôi mình, dệt những bản tình ca.
Bàn tay anh khéo từng đường kìm, mũi chỉ
Ánh mắt hiền từ, xoa dịu nỗi đau chung
Anh không chỉ là người chồng tri kỷ
Mà là người thầy, là bạn đồng hành cùng.
Ngày Thầy thuốc, người ta mừng rộn rã
Em lặng thầm tìm lại những dư hương
Cái nắm tay sau giờ làm vất vả
Ngọt ngào ơi, sao giờ hóa trùng dương?
Anh đã đi về miền không bão nổi
Để lại mình em với nỗi nhớ chênh chao
Nhưng tình yêu là điều không thay đổi
Vẫn nồng nàn như những thuở ban đầu.
Gửi nén nhang thơm vào vùng mây trắng
Chúc anh an yên ở phía bên kia trời
Trong tim em, anh là tia ánh sáng
Sưởi ấm cuộc đời, dù đã cách chia phôi.