Chứng Nghiệm Tâm Linh

Chứng Nghiệm Tâm Linh Nơi chia sẻ SỰ THẬT về những pp thực hành thiền ĐỊNH,thực hành xuất vía,kích hoạt & nuôi dưỡng con mắt tâm linh…

Nói trắng ra :”mục tiêu đã hoàn thành và về nhà. Cũng giúp lũ giòi bọ được bữa Buffet thả mõm. May mắn là tránh xa lũ số...
04/12/2025

Nói trắng ra :”mục tiêu đã hoàn thành và về nhà. Cũng giúp lũ giòi bọ được bữa Buffet thả mõm. May mắn là tránh xa lũ sống hèn và lũ u mê”!”
Time, đơn giản chỉ chứng minh sự tồn tại của vật chất (thứ thấp kém và hữu hạn).

Tới rồi ! Năng lượng của sự “hỗn loạn” đã tới! Linh hồn tới đây, tồn tại ko phải dựa vào nhà cao tầng để khoe mẽ tư duy ...
28/11/2025

Tới rồi ! Năng lượng của sự “hỗn loạn” đã tới!
Linh hồn tới đây, tồn tại ko phải dựa vào nhà cao tầng để khoe mẽ tư duy trọc phú. Nhà càng cao, móng phải càng sâu —> chặn đứng hết các long mạch. Giống như cơ thể, huyết mạch tắc nghẽn chả sinh ra bệnh, chả tiền đình, đột quỵ?! Nhớ:” Mọi thứ đều phải tuân thủ theo các quy luật và quy luật làm mới, tái tạo sẽ luôn diễn ra trong 5-10 ngàn năm”. Vòng lặp này sẽ thôi tiếp diễn khi bọn đầu khấc ko còn tham quyền và lũ hèn sống bớt u mê! Đám đông không thích và cũng ko trân trọng người ko thích đeo nhãn mác, cho đi thông tin 1 cách dễ dàng, miễn phí mà họ thích tương tác với lũ đeo nhãn mác và phải “được” đóng thuế ngu 1 cách tự nguyện! Đây là bản chất của thể vật lý. Vì vậy sự u mê cũng luôn bủa vây, bao bọc xung quanh cả nhận thức lẫn trường năng lượng của họ.

THỜI MẠT PHÁP (ĐẠI THỨC TỈNH)

Cạo trọc đầu bóng mịn,
Hay mặc áo cà-sa
Không nhất thiết có nghĩa
Là người của Thích Ca.

Từ xưa Phật đã dạy
Rằng có không ít người,
Giả danh làm đệ tử
Để hại đạo, hại đời.
Buồn hiện tình đất nước
Có lắm điều chẳng lành.
Sư làm điều nhí nhố,
Vì là sư quốc doanh.
Sư không lo bổn sự,
Mà tìm cách moi tiền.
Sư đi họp, phát động,
Thi đua và tiến lên.
Sư phàm ăn tục uống,
Ngả ngốn với đàn bà.
Điện thoại mấy trăm triệu,
Xe xịn như đại gia.
Đúng là thời mạt pháp.
Đau không nói nên lời.
Tuy nhiên, lỗi sư một.
Lỗi thằng “cơ chế” 10
PS.
Thế đấy các bác ạ.
Ai nghĩ gì thì tùy.
Còn tôi, tôi không biết
Thời này là thời gì.
(TBT)
P/s :
“Ta ko cần tiếng vang! Chỉ cần năng lượng chạm được tới ai cùng tần số!
Con đường của các vì sao mở ra cho những người có khả năng nhìn lên phía trên.”

BẠN CÓ TỪNG ĐẶT CÂU HỎI???- Sao lại có 12 dạng người??? (3 dạng người “cuối” mới chỉ được “thừa nhận” time gần đây) - Sa...
03/04/2025

BẠN CÓ TỪNG ĐẶT CÂU HỎI???

- Sao lại có 12 dạng người??? (3 dạng người “cuối” mới chỉ được “thừa nhận” time gần đây)
- Sao chúng ta có 12 Luân xa??? Trong khi lũ thiểu năng chỉ thừa nhận 7 ở thể vật lý? (Đừng nghĩ cầu vòng chỉ có 7 màu. Mắt thịt thấy vậy thôi!)
-Sao kết thúc chu kỳ năm lại là 12 tháng?
- Sao ADN của chúng ta có 12 sợi (mặc dù giờ chỉ hoạt động 1 cặp xoắn kép vì phần còn lại đã bị chỉnh sửa, khóa chặt?) …
Và lẽ dĩ nhiên chỉ có 12 cảnh giới!!!
Cảnh giới thứ 13 tôi sẽ nói sau và hãy hiểu sao lũ cai trị mọi rợ tuyên truyền về con số 13 là rất xấu xa kèm sự “Huyền bí”!
Làm mẹ gì có giờ tốt xấu!!! Cũng chẳng có hướng xấu tốt! Lũ ngợm!

“ROBOT HỮU CƠ” CÓ THỂ BỨT PHÁ VỀ NIỀM TIN VÀ ĐỊNH KIẾN???

- 20 năm đầu bị đủ các kiểu đạo Đức giả tạo áp đặt và nhồi nhét vào cái bộ não tàu hũ đủ thứ rác rưởi, giả tạo, khẩu hiệu và thành tích…
- 20 năm tiếp theo, khi “gồng” lên cố gắng kiếm cho bản thân cái tờ giấy chứng nhận từ những thằng ngu mà không thể chùi đít để xây dựng ước mơ làm giàu cho những thằng trọc phú. Sống lay lắt như một nô lệ của cửa miệng,của đồng tiền, của những sự sợ hãi đến từ sự thiếu hiểu biết.
- 20 năm cuối của vòng đời lại dành tất cả những gì chắt chiu, gom góp được mà nhét thuốc tây vào người nhằm mong kìm hãm được những trạng thái bệnh đang trồi lên.
Trên 90% không chịu chấp nhận rằng khoảnh khắc trút hơi thở cuối chỉ mang theo được những gì ta từng cho đi một cách chân thành. Những vật chất ta cả đời bất chấp tích cóp thì nhiều đứa xa lạ, đứa ghét ta lại chen chân, giẫm đạp để sở hữu “giùm” ta.

*20 năm đầu mất một mớ tiền để chạy đua giúp nuôi thành tích không phải cho bản thân, mà cho lũ ngợm xưng danh.
*20 năm tiếp theo gồng lên nuôi lũ báo cô cai trị thông qua cái mác của “đóng thuế”.
*20 năm cuối đời thì nuôi bọn tây y.
Khổ! Vừa chào đời đã bị tống một đống thuốc độc vào cơ thể để triệt hạ hoàn toàn khả năng miễn dịch mà không hay biết. Nên 20 năm cuối trạng thái bệnh trổ ra là lúc bọn tây y “gặt quả”. Khi gần toi, nằm đóng bỉm lại nuôi lũ trọc tu hú - bọn này không chỉ bám bẹn tới nghĩa trang mà còn cả những ngày-tuần-tháng-49-100 ngày sau đó…! Ra đến nghĩa trang khi chỉ còn cái xác vô hồn, lũ kinh doanh hun xác vẫn vắt cho triệt để. Đủ các thể loại ăn bẩn luôn diễn ra nhộn nhịp 24/7.
Một cái vại muối dưa dung tích 3 lít giá trị 100k ngoài chợ thì ở đây giá bèo nhất được độn lên trên 3tr.
Cả một kiếp sống bị VẮT đến cạn kiệt mà không nhận ra. Hết lớp người này tới lớp người khác đua nhau “mắt đục tai điếc” mà gửi gắm toàn bộ hành trình của mình vào miệng kẻ khác.
Đáng thương chứ! Nhưng cũng ghét vì mọi thứ đang diễn ra ở thời điểm này bạn không thể cứ tiếp tục giả mù!!!

Vấn đề của việc TIÊN PHONG luôn có cái giá của nó! Mà thôi, kệ mẹ. Chỉ là miệng lưỡi thế gian - thứ mà chẳng thể nuôi sống gì!!!
ĐỪNG MONG ĐỢI SỰ CỨU RỖI TỪ BỨC TƯỢNG - HÃY TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI!!!

SỰ RỜI ĐI CỦA MỘT SINH MỆNH.

MẸ …của bạn TÔI mới rời đi —> về NHÀ!
Cả đời chạy theo sự u mê, lạc lối!
Một đời tự đeo xiềng xích vào chân, tự đánh bóng sợi xích ấy - gắn “kim cương” lên đấy rồi thủ dâm rằng mình đã thức tỉnh, giác ngộ. Đớp vài bữa chỉ rau lạc lại tưởng đạt tới niết bàn…!

Trẻ làm bí thư, rồi phó chủ tịt phường. Sau buông ra làm kinh tế. Mất trắng rồi lại điên dại. Phần đời còn lại đi tìm mộ cho lũ thiểu năng. Tìm đâu đấy cũng vài nghìn ngôi và là thành viên của cái tổ chức ăn hại - cái viện nghiên cứu vớ vẩn! Trong mắt bọn +s, bà ấy là tấm gương cao quý, kiệt xuất vì từng được thằng triết lùn chủ tịt nước tặng vài thứ, con thịnh phó chủ tịt nước cùng cái bằng khen ko thể chùi được đít của danh hiệu boác hù - thứ mà theo lời kể đồng đoảng chúng nó phấn đấu cả đời ko được. Nên muốn làm 1 lễ truy điệu hoàng tránh để tôn vinh thành viên của cái đoảng ấy.
—> Bạn tôi đéo đần nên khước từ. Cũng chẳng báo ai hay nhận phúng điếu!

ĂN “ TROAY”

(Thấy hợp lúc nên chia sẻ lại)
Ăn chay mà cứ phải làm giả như đùi gà,sườn nướng chay, tôm chiên xù chay…thì chết ccmđ! Mõm đi đâu cũng oang oang “tao là ng tu hành” nhưng đêm xuống vẫn muốn hít hà mùi son phấn đểu ở nhà thổ.
Ăn chay không phải nằm ở việc coppy mùi vị, hình dáng con vật…ko phải đổi tàu hũ thành thịt - đổi máu thành xì dầu. Ăn chay là ăn sự tỉnh thức, ko phải đớp cái bị ngụy trang. Mọi thứ phải được diễn ra một cách tự nhiên - gọi là thuận theo dòng chảy. Mỗi tháng 2 lần tới lậy tượng, hít hương tàu rồi ra quán cơm ngoài cổng gọi xuất cơm 2 sườn rán 1 cá kho “chay” rồi đớp như kiểu sát sinh bằng đạo Đức thì xin thưa mày đang hốc sự ám ảnh chứ không phải ăn sự buông bỏ!
Bản chất của ăn chay là diệt tham!!!
Buông được việc bám vịn vào đồ ăn thì sẽ có trí tuệ tương ứng trồi lên.
Buông bỏ việc mặc đẹp , sở hữu vật chất, tụ tập đám đông … những trí tuệ đến từ nhiều kiếp sống được lưu lại trong tiềm thức sẽ trỗi dậy. Đây là luật cân bằng - bù đắp. (Giống như mù thì tai sẽ thính vậy)
Ngồi dạng háng gặm cái đùi gà “chay” chỉ là đang tưởng tượng với cái tâm gặm xác chết.
Đã nói rất nhiều về sự giả tạo thông qua các bài viết rồi. Mệt! Đéo nói nữa vì ko nhận lương từ đứa nào!

P/s: Tao nhắc lại lần cuối :” trạng thái bệnh nào cũng chữa khỏi được! Chỉ có u mê và sống hèn thì vô phương!” Cút về “nhà” mà suy ngẫm. Kiếp sau nhớ tự thúc bản thân phải thật sáng suốt thay vì chạy theo mấy thằng trọc mặc váy vàng - toàn thân như con heo nái với cái khuôn mặt tự mãn!

Vẫn là SỰ THẬT đây! (Nội dung chứa đựng trong bài viết không liên quan việc thu hút học viên vì hành trình này không ĐƯỢ...
14/03/2025

Vẫn là SỰ THẬT đây!
(Nội dung chứa đựng trong bài viết không liên quan việc thu hút học viên vì hành trình này không ĐƯỢC liên quan danh và lợi. Tôi vẫn đuổi bọn mưu cầu mỗi ngày và hạn chế xét duyệt thành viên mới! Mục đích cuối và duy nhất là lan tỏa sự thật. Đứa nào còn ume vào thoá mạ thì kệ cmcm!!!)

Một phần của vai trò tiên phong là nói ra những gì người khác không muốn nói!
Chúng ta đều phải vật lộn khó khăn ở kiếp sống hiện tại. Chúng ta luôn cố vươn lên từ bùn và mong muốn dùng kinh nghiệm với lòng trắc ẩn để giúp người khác không rơi vào con đường tệ hại đó. Cần phải đặt lợi ích cộng đồng trên mong muốn cá nhân! Tôi mạnh dạn lựa chọn chia sẻ thay vì giấu giếm vì tôi tin, ít nhiều những gì viết ra đây sẽ mang lại 1 tương lai tốt hơn thực tại.

* Mỗi cá nhân chúng ta, đều là một trạm lưu động về khả năng tự chữa lành. Chúng ta không tự dưng có mặt ở đây và trên hết, những gì tất cả chúng ta kinh nghiệm xưa giờ chỉ để cho sự Hợp Nhất diễn ra 1 lần Nữa!

* Sự “thiếu hụt” gây ra cảm giác mất cân bằng. Nó chi phối bản tính lương thiện và nhân cách chúng ta. Hãy học cách làm chủ cảm xúc vì tất cả chúng ta đều nợ bản thân 1 lần Cố Gắng.

* Đừng quá tin tiếng nói từ bên ngoài. Cứ thả lỏng,để tâm thức trỗi dậy, lắng nghe tiếng nói bên trong từ trái tim chứ không phải sự thêu dệt hay sách vở đến từ ai khác.

* Sự thiếu kiến thức đôi khi khiến ta bế tắc, nhưng đó là cuộc sống. Mục đích của nó là khiến ta phải tự động não nhằm tìm ra phương pháp thay vì coi nó như 1 cái “nhọt nơi ĐÁY lòng”.

* Mục đích xuống đây để nhớ về, từ đó tìm ra hành trình của đời mình. Cứ đeo mặt nạ thì chẳng có gì hết ngoài sự bám vịn vào tiền - tiền và tiền. Dù có kiếm tiền tỷ mỗi tháng, nếu không lệ thuộc làm nô lệ cho thể vật lý bằng sự mua sắm những món đồ tầm thường được thổi phồng giá trị thì tiền chi ăn cho mỗi tháng nhiều cũng chỉ vài triệu.
Những khoản còn lại dành để làm gì? Tất nhiên để cống nạp cho bọn nhân danh tôn giáo và lũ blue theo nhận thức hạn hẹp rồi.
Khoảnh khắc bạn tin vì sợ hãi, tin vào lũ thiểu năng thêu dệt về cái chết và địa ngục thì bạn sẽ bất chấp cống nạp cho chúng vô đồ kiện những gì bạn có.
Khoảnh khắc bạn trữ tiền để nghĩ dành nó cho lúc có bệnh cũng là lúc bạn reo hạt của trạng thái bệnh.
Bọn trọc ko bao giờ nói chi tiết việc không nên cố chấp làm nô Lệ cho đồng tiền, vì nói ra thì đếch ai bất chấp kiểm tiền cúng cho chúng.
Cũng như chúng luôn lan truyền thứ chúng không biết đấy là “địa ngục - trừng phạt”. Nhưng mưa dầm thấm đất - nước chảy đá mòn. Khi nghe điều phi lý mỗi ngày, muốn hay không thì sau 10-20 năm bạn sẽ cho nó là chân lý.
Thời khắc hai thể bóc tách riêng biệt diễn ra cho thời điểm giải thoát - về nhà, thay vì hưởng thụ với niềm vui khôn tả - nhận thức hạn hẹp cùng niềm tin sai lệch khiến bạn lại tạo ra cả đống khung cảnh mà bạn đã để kẻ khác reo trồng vào não bộ khi còn thở. Đặc biệt, lúc này sợi chỉ bạc đã hoàn toàn biến mất, sự gắn kết vào thể vật lý đã tan dã, bạn sẽ càng trở lên sợ hãi và rối loạn hơn. Mọi hình ảnh khủng khiếp sẽ được chính bạn tô vẽ và gây dựng. Tin mừng là nó không có thật. Chỉ là sản phẩm của tâm trí!

* Chân lý ko phải đọc nhiều sách hay tìm kiếm trên mạng. Càng ko thoát ra từ cửa miệng tên đeo mác xưng danh nào đấy. Nó đến từ bên trong. Phải tự kinh qua, trải nghiệm mới nếm trải được các cung bậc của mọi thứ vị nhân gian rồi mới chứng nghiệm. Đừng mong đợi. Đừng sống với tâm thế dựa dẫm, nô lệ.
Không ai có khả năng độ - phù giúp j được bạn đâu! Cứ muốn j mà chỉ cần lẩm bẩm quỳ lạy rồi sẽ có thì xuống đây làm đếch gì?
Có hiểu thế nào là TIẾN HOÁ không???

* Người ta không cần cam kết mà “tự nguyện” sẵn sàng đớp ngày 3 bữa cả đời không sao. Kêu chuyên tâm thực hành 10-30 năm để tự chứng thực và tự chữa lành lại nản.
Cứ muốn cảm nhận sự “chứng thực” ngay và luôn như khi đớp miếng cua hoàng đế vậy.

Ỉa bãi cứt, cứt chưa ra đã thấy mùi thơm nồng nặc. Trước khi thành cứt, hệ tiêu hóa phải làm việc vài tiếng. Trước khi xuống hệ tiêu hoá, mất một khoảng thời gian để nhuồm nhoàm. Mà muốn nhuồm nhoàm, mất cả đời để đeo mặt nạ làm nô lệ cho đồng tiền mới có cái để giao dịch - mua bán.
Cứ muốn đốt cháy giai đoạn thì chả khác chi muốn bốc thẳng cứt mà ăn! Nhể?
Sự thật lúc nào cũng chối tai vì nó đi ngược lại hoàn toàn ý niệm, nhận thức và niềm tin bạn neo đậu trước nay. Nó cho bạn cảm giác như đang phản bội chính mình.
Nhưng nên nhớ:” muốn viên Ngọc bên trong được hiển lộ thì phải chấp nhận cho búa đục đập đi lớp đá vôi bao phủ bên ngoài”

*Thứ yếu đuối nhất trong cãi cõi tạm bợ này chính là thể vật lý. Động chút ốm, động chút là chảy máu, động chút phải thuốc - vx và động chút phải nhập viện hoặc phải thuê mấy thằng trọc ăn hại về lảm nhảm.
Con kiến vẫn sống mà không tổn hại gì khi thả nó từ độ cao nhiều ngàn mét. Thể vật lý chỉ cần trên 3m thì không toi cũng gẫy tay, què chân.

* Cả đời chỉ biết chạy theo làm bản sao hay cái bóng của những kẻ bất tài đeo mác thì chẳng khác chi chổi cùn, dế rách - cỏ mọc ven hồ ! Cứ cố gắng để trở thành ai đó trong khi nên là chính mình!

* Có 1 thằng trọc già khi được bọn u mê hỏi :” sinh ra để làm gì” và nó ẳng rằng để … sống!kkk

Tái sinh để tiếp nối hành trình cho sự sáng tạo và kiến tạo nhằm đóng góp cho hành trình tiến hoá của bản thể nói riêng và cho sự nhất thể nói chung thông qua những hoàn cảnh sóng gió cụ thể! Lũ u mê tự lấp đầy não bộ bằng sự tham lam, mưu cầu và sợ hãi. Suốt ngày mải miết chạy theo những thằng/con có khuôn mặt “hậu môn”. Nơi mà luôn dùng để đào thải cặn bã. Nó ẩm thấp, bốc mùi,nhầy nhụa và ánh sáng chẳng bao giờ có thể chiếu tới. Thằng thì mặt như miếng bã kẹo cao su bị nhổ ra đường nhựa giữa cái buổi trưa hè nắng nóng. Đứa mặt lại như hai hòn của con chó tây thuần chủng. Kẻ mặc dầu mặt như quả ô mai cuối lọ, bụng lại như cái lồng bàn…nhưng vẫn luôn ông ổng vì chỉ biết dựa vào mấy cuốn sách rác để dẫn chứng. Đứa thì mặt như “nụ cười dọc” của con Trâu đến tháng đẻ…!
Bạn thấy bọn xưng “xác nọ xác kia” vào tù hết chưa??? Bao thằng con + sản “dậy” đạo Đức giờ đang ở đâu? Bao thằng thợ tu hú khi khui ra chúng sở hữu những khối tài sản mức nào??? Lũ dị hợm! Thật kinh hãi. Chúng lừa cả phụ nữ, trẻ em, người già…và thậm trí cả người mù lẫn người khuyết tật. Chúng ký sinh vào sự thiếu hiểu biết của đám đông và hút máu lẫn tia hy vọng cuối cùng nơi họ.

* Ăn ít miệng đỡ thối. Ăn nhiều rau củ quả, chất sơ nhiều thì ko chỉ như chổi rễ quét sạch khe răng, nó còn quét sạch dạ dày. Đớp nhiều thịt cá ko chỉ miệng hay hơi thở hôi tanh, mà mồ hôi tiết ra cũng hoi như mùi Dê - Thỏ - Cừu…! Đớp rau củ quả miệng ko thối, người không hôi ,Xì hơi ko nặng mùi. (Phải ăn theo cơ thể nhé. Ko phải gồng lên ăn “chay” đâu! )

* Đừng nghĩ khi nhận thức cao hơn mở ra, tức giác ngộ và nhận ra sự thật thì mọi thứ sẽ yên ả suốt phần đời còn lại.
Nếu muốn nghỉ ngơi thì chúng ta ko chọn xuống đây và nếu không muốn tiến hoá thì “sóng gió” sẽ không tới. Càng nhận ra (theo bọn ăn trend hay lạm dụng cụm tử thức tỉnh) thì bài học lớn hơn càng lũ lượt kéo tới. Nhận thức của bạn cấp mầm non thì bài học cũng tương ứng. Nó dẫn bạn tới tôn giáo, mấy bức tượng bê tông hoặc đồng pha vàng nhưng đã bị bọn trọc đớp hết vàng. Khi nhận thức của bạn phát triển lên cấp 1-2-3… các bài học tương ứng sẽ liên tiếp được gửi tới. —> làm cách nào vẫn luôn giữ được tâm thế bình an, đủ đầy, viên mãn… thì cần bạn phải tự chứng thực. Muốn chứng thực thì phải thiền ĐỊNH đều đặn mỗi ngày với trạng thái TÂM KHÔNG.

* Cơ thể vật lý của bạn được thiết kế cho mục đích của sự lãng quên và để tưởng nhớ. Ranh giới mong manh ở giữa để bạn nhận ra , thực tế hóa , làm chủ và thể hiện con NGƯỜI thật của bạn chính là Thiền - ĐỊNH!

Khi bạn chưa nhận ra sự thật này thì bạn chỉ là hiện thân của sự lãng quên.

Sinh mệnh cao hơn trong bạn vẫn luôn làm việc, đặc biệt khi bạn đi ngủ. Nhưng vì bạn có tự do ý trí nên “nó” không thể đến và tạo ra “thiên đường” trên trái đất giúp bạn.

Khi bạn sử dụng ý trí tự do thông qua sự vô thức, bạn tự tạo nỗi đau cho chính mình.

Để điều hòa tâm hồn của bạn cho sự trải nghiệm hành trình mà chính bạn đã lựa chọn trước đó, việc cần và đủ là bạn phải tự do về tâm hồn (sự nhận thức). Từ đây, bạn tự do sáng tạo theo phong cách riêng của bạn và tôi gọi đây là sự ĐỒNG BỘ HÓA của bản thân!

* Can thiệp vào cuộc sống của ai đó mà không hiểu được toàn bộ ngữ cảnh của họ có thể gây ra những hậu quả ngoài ý muốn —> thiểu năng!!!

“Nhân - quả” về bản chất của nó, đề cập đến khái niệm về nguyên nhân và kết quả, nơi mỗi hành động đều có những hậu quả định hình nên trải nghiệm trong tương lai của mỗi sinh mệnh.

Bằng cách can thiệp “thô bạo”, bạn có thể ngăn chặn ai đó tiếp cận và học hỏi được những bài học quan trọng trong cuộc sống của họ hoặc trải nghiệm sự phát triển cá nhân mà tình hình hiện tại của họ được thiết kế để tạo ra kết quả đó. ( thứ mà chính họ đã tự cam kết trước khi xuống đây!)

Khi bạn thấy ai đó gặp khó khăn, bản năng của bạn có thể là giúp đỡ ngay lập tức (đây là bản tính gốc của tất cả các sinh mệnh có tri giác ). Nhưng đôi khi lại nên học các điếc - lác cũng là cách giúp đỡ nhân sinh.

Sự “bốc đồng ,từ bi” này là tự nhiên và thường đáng khen ngợi. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét liệu sự can thiệp của bạn có thực sự có lợi lâu dài cho họ hay không. Đấu tranh và thách thức thường là chất xúc tác - nhiên liệu cho sự phát triển cá nhân, sự kiên cường và khám phá bản thân. Bằng cách loại bỏ những trở ngại này quá nhanh khi bạn can thiệp , bạn có thể vô tình tước đi cơ hội của một ai đó để học hỏi, phát triển và tiến hoá.

* Thông qua thực hành thiền - ĐỊNH đều đặn mỗi ngày, nó tương ứng trên cơ sở các thám hiểm về thế giới bên kia trước khi ta trút bỏ thể vật lý . Từ đây, chúng ta có thể nói TIẾN HOÁ là sự phát triển dần của năng lượng có ý thức (linh hồn) thông qua phương tiện sử dụng “sinh vật tạm thời” -(thể vật lý) để biểu hiện .
Cái mà gọi là sự sinh và diệt (chết) chỉ là sự vào và ra của tâm thức bên trong chiều vẻ ngoài dày đặc này!!!—> Linh hồn hoàn thành cam kết và về nhà.
Một người khi thực hành thiền ĐỊNH tới một mức độ nhận thức cao hơn, họ thức tỉnh và nhận ra theo tiếng gọi tâm linh (sự thật - chân lý - các quy luật) của họ và có sự biến đổi nhận thức riêng đứng đắn. Họ thấy bản chất thật của họ là cái gì đó nhiều hơn thể đậm đặc này và ý thức của họ vượt ra khỏi khuôn khổ của sự nhận thức vật lý!

* Lười tìm hiểu, lười tư duy và lười thực hành khiến nhận thức của bạn luôn ở mức độ trung bình cùng trên 90% dân số dưới này.

Nhận thức kém thì hay sợ hãi và khiến bạn sống với tâm thế lệ thuộc.

Lệ thuộc vào các bức tượng ,nén nhang hóa chất, mớ vàng mã, lũ đầu trọc, bọn Tây y… và điều này cản trở bạn tiếp cận với tiến trình mở ra sự nhận thức cao hơn - chữa lành hoàn toàn thể vật lý và tăng cường sự phòng ngự ở các hạch bạch huyết!

Lệ thuộc thì luôn phải chạy theo, thấy đám đông hùa j là bất chấp hưởng ứng mà bỏ qua bộ não để tư duy xem xét tình thế thực tại.

Một người sống với tâm thế lệ thuộc, luôn sợ hãi sẽ tự hấp dẫn những hoàn cảnh sống tương tự tìm đến và lúc này lại tiếp tục tìm đến bọn lừa đảo để chúng ru ngủ bằng những lời lẽ sáo rỗng và rồi móc túi của bạn 1 cách “hợp pháp”.

Vòng đời mỗi người quá ngắn ngủi ( theo niềm tin nhận thức của đám đông) nên đừng nghĩ gồng lên sống sạch, thể dục thường xuyên ,ra vẻ ăn chay, nói lời đạo đức (đeo mặt nạ), nhường nhịn (lấp liếm của từ sống hèn) … sẽ khiến cái thể ấy TIẾN HOÁ.

Tập luyện khiến nhịp tim tăng nhăng chỉ khiến quá trình LÃO HOÁ diễn ra mau hơn!

Thế nên, chỉ có thể LINH HỒN MỚI TIẾN HOÁ bằng cách khoác lên mình một bộ “quần áo thịt” và thông qua những trải nghiệm, sóng gió cuộc đời cụ thể mà kinh qua rồi gặt hái.

Khi còn khoác bộ quần áo thịt này nhưng muốn tiếp nhận sự nhận thức cao hơn thì cần phải thông qua phương pháp quán định (quan sát) cùng với tự tập chung vào 1 thứ cụ thể để đóng lại thể ý thức vật lý. Duy trì liên tục được trên 5-10p mà không ngắt quãng (tức không để ý thức vật lý trồi lên) thì vào ĐỊNH.
ĐỊNH rồi thì sẽ mở ra…!

Kiến thức của bạn không chỉ đến từ trí Huệ của một kiếp sống, mà nó còn được tích lũy qua nhiều kiếp sống khó khăn. Và nó không thể nhìn thấy bằng mắt thịt hay đại não vật lý.

Nhớ : Những kẻ tự xưng danh - đeo mác đều là bọn lừa đảo - vô minh !!!
Nếu bạn muốn học hỏi điều mới mẻ và khao khát vượt qua nghịch cảnh hiện thời thì hãy tự cho bản thân một cơ hội mà kiếm tìm - khám phá - tiếp nhận - học hỏi - ứng dụng và trưởng thành —> TIẾN HOÁ.

BẠN MỚI LÀ NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI NHẤT CỦA CHÍNH BẠN!

*Hãy nhớ một điều: Không ai có thể DẠY bạn được điều gì nên và không nên!!!!( đã từng nói rất nhiều về điều này!!!) Bạn là Người Thầy vĩ đại nhất của Chính Bạn!!!
Chúng ta xuống đây “chơi game nhập vai”, để trải nghiệm và chứng thực cho hành trình TIẾN HOÁ chứ ko phải để …BỊ ĐỒNG HOÁ.
BẤT CỨ AI CŨNG CẠO TRỌC, CẢ NGÀY NGỒI LẨM BẨM BỐC PHÉT…HOẶC AI CŨNG LÀM “ nhà thôi miên” … thì những ngôi/vai khác trong cuộc đời ai đóng??? Và sẽ tiến hóa làm sao?
Những người “tuyên bố” họ sẽ biến đổi bạn trên “con đường tâm linh” … thì họ là những kẻ lừa đảo!!!
Đừng bao giờ tin những người tuyên bố bất cứ điều gì!
Đúng vậy, sự hướng dẫn hoặc hỗ trợ có thể được đưa ra nhưng trong trường hợp đó bạn sẵn sàng chấp nhận hoặc nội tâm bạn đã sẵn sàng cần 1 người trợ giúp dẫn dắt!
Bất cứ “thằng - con” bất tài - bịp bợm nào sẽ luôn thao túng tâm lý bạn trước bằng cách tung hô, tâng bốc bạn. Sau tới đoạn đánh vào nỗi sợ hãi thông qua sự … thiếu hiểu biết của bạn để … dọa nạt như kiểu …:” bạn đặc biệt và là cccz đó” …nhằm …”giúp” bạn …xóa đi vết “nhơ”- tức sự BẤT TÀI và HAM MUỐN công danh nào đấy đang trỗi dậy nơi thể vật lý của bạn !
KHÔNG có đâu!!!
Chúng chỉ đang NHẮM vào thứ rẻ rách … sự “nổi” tiếng và sự bòn rút tài sản từ bạn 1 cách hợp pháp thông qua sự … kém nhận thức của bạn!!!
Một vài người trên thế giới này họ chỉ mong… “chết” … được như những người … bình thường!
Cái “chết” với 1 vài người như sự giải thoát vậy!
Bọn “trọc” luôn đánh vào sự thiếu hiểu biết của đám đông - vừa để nhồi sọ, vừa để Đớp tiền … khi nhắc đến … “âm phủ”, thứ mà chả hề tồn tại và chúng - bọn “trọc” cũng chẳng biết tẹo nào!!!
Trong khi, dưới lòng đất kia, chỉ tồn tại những sinh mệnh cao vì “dưới đó”, duy độ - mật độ tồn tại của vật chất rất… nhẹ!
(Vì thường, đám đông hay sợ thứ mà họ ko biết, tất nhiên bao gồm cả “thế giới bên kia” khi họ trút bỏ cái “bộ quần áo thịt” theo quy luật “sinh - diệt”! )
Vài người , Họ chỉ mong khi “ tái kiếp“ sẽ được làm…”cỏ dại “.
Trong khi, không còn bị …” ép” làm …”đại thụ”?!!!
Chỉ có “ cỏ dại” mới khao khát làm …” đại thụ”!!!
Câu hỏi đặt ra là…????


***P/s: Ở góc độ cá nhân, tôi đang chứng kiến sự chuyển mình của trái đất —> nó tới từ ý thức tập thể đang trỗi dậy mỗi ngày và dần trở lên lớn mạnh. Tại đây, ngay lúc này…sẽ không còn gì có thể o ép tôi quay lại những khoảnh khắc “đen tối” ở phần đời còn lại nữa ! Tôi đã học được những điều ở kiếp sống trước đó, và trên hết, may mắn sao tôi đã ngộ ra sớm hơn ở kiếp sống hiện tại.
Ngày nào đó, tôi tin là sớm thôi. Tất cả chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi mà chúng ta đã vất vả tìm kiếm bấy lâu. Sớm thôi, tất cả sẽ lại 1 lần nữa kết nối với Phức cảm từ Thượng đế.
Tôi luôn tự trấn an, đừng gắng can thiệp vào những việc quá sức của mình. Nhưng bản tính tỏ mò khiến tôi vượt ngưỡng các “chốt chặn” để thỏa mãn sự tìm kiếm.
Tôi, vừa là người gây đau đớn,vừa là người mang hy vọng và chữa lành. Đôi khi, cũng là 1 linh hồn bất tuân các cam kết trước khi xuống đây. Những người như chúng ta tiếp tục tái kiếp để mang tới thông điệp từ Nguồn.
Khi chia sẻ những điều này, tôi chỉ biết nói :”tôi hạnh phúc và biết ơn khi thấy bạn tự khám phá trái tim của mình”. Tôi mong tất cả hãy đối diện với số phận của mình bằng sự can đảm và danh dự, ngay cả khi, phía trước đường đời của bạn còn nhiều thử thách.
THỨ GÌ KHÔNG GIẾT ĐƯỢC TA CHỈ KHIẾN TA MẠNH MẼ HƠN!!!
Chia sẻ với tình yêu và lòng biết ơn 🙏

SAO PHẢI LÀM “đám ma”???-(SỰ THẬT!!!)Ở Tây Tạng, dù là Cao Tăng khi trút hơi thở cuối, họ cũng mang cái xác quẳng cho Kề...
28/02/2025

SAO PHẢI LÀM “đám ma”???-(SỰ THẬT!!!)

Ở Tây Tạng, dù là Cao Tăng khi trút hơi thở cuối, họ cũng mang cái xác quẳng cho Kền Kền mổ. Đây cũng là hình thức bố thí. Vừa tiết kiệm củi đốt mà đỡ ô nhiễm môi trường, lại còn giúp cho hệ sinh thái được duy trì, phát triển. (Lũ quạ hay Kền Kền ko bị tuyệt chủng 🙂 )

Theo tâm thế đám đông u mê ngày nay, nếu Thích Ca xưa mà “được” chôn thì lúc này chỗ đó không chừng đã là di tích cổ đại. Rồi hàng ngày lũ u mê khắp nơi lũ lượt kéo về ra vẻ “thiền” để mong kiếm chút năng lượng nào đấy theo “chỉ dậy” của mấy thằng trọc ăn bám. (Hệt đống đất xưa kia chôn ông Cần).
Nhờ thiêu, nên ngày nay lũ u mê mới có cái gọi là xá lợi để trưng mà hàng ngày chổng Mông cúi lậy rồi tuyên truyền nhảm nhí. (Đã có bài diễn giải về xá lợi rồi, tìm đọc mà mở não)

Tại sao lại CỐ tổ chức hoành tráng cho một cái xác - bộ quần áo thịt???

Người ta làm không phải cho cái xác, mà là cho những đứa còn thở!!! Làm vì sợ do ngu nên tin mấy thằng trọc doạ nạt và phần muốn thể hiện gia thế. Vài trăm triệu đến vài tỷ, thậm trí vài chục tỷ cho một cái “đám” để một mặt nữa là kiếm chác thông qua cái gọi là “phúng điếu”. 😉 (Chưa kể gây điếc đít hàng xóm vì những tạp âm của nhạc cụ cùng giai điệu bẩn bựa )

Khi thời khắc phụ huynh của tôi rời đi, tôi cũng chỉ cho cái hòm loại rẻ nhất, miễn để che đi cái thể xác vô hồn khiến người xung quanh nhìn thấy không bị khó chịu rồi đưa thẳng đến lò thiêu! Đừng vội phán xét vì tôi cũng chuẩn bị cho mình một đống củi khô rồi. 😉

Mọi thứ mà bạn cảm nhận khi người thân rời đi về sự mất mát là không có thật! Nó là bản năng ăn sâu vào não chúng ta để đảm bảo sự tiếp tục của giống loài. Khi người thân bạn rời đi, não của bạn sẽ không tạo ra nỗi đau mà là một ký ức in hằn có cấu trúc. Đó là một sự nói dối về mặt sinh học.
Cũng như từng nói :”nỗi đau chỉ là cảm xúc đến từ thể xác,nơi mà hàng tỷ tế bào hợp thành và đánh lừa thị giác. Chúng ta chỉ sợ đơn độc và thật may,Thượng Đế chưa từng để ta phải trải qua điều đó”.

Sao lúc còn thở, không bên cạnh và đối đãi tốt với nhau đi? Sao phải chở lúc đóng hòm mới diễn kịch khóc lóc vật vã???

Ngu - nên nuôi dưỡng và làm giàu cho lũ ô trọc và bọn nhà hòm!
Nào vải niệm, áo quan, hòm khắc Rồng - Phượng,nhang đèn, gạo trứng muối, tiền vàng… và miệng tham cầu cùng tấm vải đều ghi “…mong về nơi cực lạc”.
Đm - “mong”?
Mong mà nó diễn ra sao?
Rồi mấy thằng trọc lẩm bẩm điều vô nghĩa rằng “mong” cho linh hồn về “tây phương…”
Nhưng sao ngày nào cũng gọi “họ” về bằng việc “cúng” ngày, tuần, tháng, năm, 49-100 ngày…???
“Về” để chứng kiến chúng mày làm lễ linh đình “cúng” mấy ông ruồi rồi sau nhuồm nhoàm ah?
(Tự ra chợ mua thực phẩm bẩn về làm cúng ruồi, hết tuần nhang bưng xuống đớp lại kêu “thụ lộc “. Lộc nào??? Lộc của ai ban???)

Rồi khi vui chả nhớ tới họ. Lúc đau khổ, tuyệt vọng lại gọi tên người ta? Lại suýt xoa lẩm bẩm khấn vái xin xỏ gọi họ về “phù hộ”?

Phù nổi không???

Nghịch lý cuộc đời! K*k

Thằng trọc hay cha xứ PHẢI khoác lên mình một lớp mặt nạ nhằm ngụy trang thông qua bộ đồng phục rẻ rách để nhai lại mấy lý thuyết sáo rỗng từ mấy cuốn sách vỉa hè nhưng vẫn “tăng cường niềm tin” bằng việc khiến đám đông u mê bám trụ vào một cách bất chấp mà che mờ đi khoảng trống của não bộ, nơi lẽ ra cần nên lấp đầy sự thật - tri thức đến từ niềm tin bên trong bằng cách tự thực hành để thu hút và nhớ về - nhớ về ta là ai - nguồn gốc thực của sinh mệnh!!!

Hệt như một thằng hèn nhát, quê mùa… phải xăm 1 đống “mực” trên người nhằm che đi sự bất tài, vô dụng vậy.

Bọn thích đeo mác, thể hiện như váy 7 màu, váy “màu chó đuổi” hay váy có viền cổ trắng, đầu trọc hay đội mũ đỉnh chóp… tịu chung đều cực bất tài và vô dụng!

Chẳng có thứ gọi là “khải Huyền” hay trừng phạt, địa ngục nào hết! Mọi thứ diễn ra đều tuân thủ theo các quy luật vũ trụ! Khi đám đông hùa theo sự huyễn hoặc - tức đi ngược lại dòng chảy thì các luật sẽ đáp trả! —> cân bằng!!!

Hãy NHỚ lại cách chúng ta bị đám cai trị nhồi sọ! Chúng thường có xu hướng khen thưởng cho những người tuân theo và bài trừ những người có suy nghĩ đổi mới - độc lập.
Người độc lập nói về những sáng kiến trong khi đám đông thiên về cảm xúc bày đàn.

Người cô đơn - thực ra là người dám độc bước! Không phải bởi họ bị xa lánh, mà họ chủ động xa lánh đám đông u mê được lập trình với tư duy dập khuôn. Họ chọn cô đơn vì khi đấy, họ cảm nhận rõ hơn về sự bình an, đủ đầy … cách mà họ chọn để sống dưới này trước khi xuống đây khiến họ vui vẻ.

Hãy nhớ , ko phải ai thích “cô đơn” cũng được!Nó phát triển và hình thành theo sự chín chắn thông qua những trải nghiệm sóng gió cuộc đời. Nghĩa là khi bạn nhiều tuổi hơn, bạn sẽ nhận ra đâu mới là sự thật ! (Đa số)

Khi trí tuệ bị bỏ qua để dành cảm xúc rẻ tiền cho thể vật lý rẻ rách thì chính là lúc chúng ta bước vào thời kỳ đại sàng lọc và cá nhân (thức tỉnh) bước vào giai đoạn chọn sống khép mình.
Đám đông ,thay vì tò mò tìm kiếm ra bản chất thật chính mình lại phát triển phản ứng cảm xúc.

Không ai chịu tìm kiếm sự thật!Thay vào đó chỉ bất chấp dẫm đạp nhau nhằm thỏa mãn cảm xúc nhất thời cho “bộ quần áo thịt”.

Theo thực tế hiện thời, sự tập chung vào sự thật để sẵn sàng đón nhận nó ngày một giảm đi theo thời gian và hiện tại,thậm trí nó còn ngắn hạn hơn cả NÃO CÁ VÀNG!

Mục đích của giáo dục nhằm giúp cá nhân phát triển sự nhận thức độc lập để sáng tạo. Ngày nay, người ta “giáo dục” bằng phương pháp… học thuộc lòng - nhồi sọ -> con vẹt!

Sống ở xã hội thực tại chỉ có 2 cách duy nhất, hoặc lựa chọn kìm nén trí tuệ để hòa nhập, hoặc “cô đơn”! Buồn thay.

P/S:
Như tôi từng nói:” sẽ dẫn tới hơi thở cuối cùng cho những ai xứng đáng, và sẽ bóc tới hơi thở cuối cùng về bộ mặt thật của lũ “thích ăn không” ngồi rồi, nhân danh Chúa Phật dưới cái mác tôn giáo rẻ rách nhằm lùa gà để nuôi cái bộ thớt phúng phính và cuộc sống như vua chúa thời xưa”!
Chưa bao giờ, giữa thể vía (linh hồn) và thể vật lý lại đứng ngay vách núi của sự xung đột, mâu thuẫn mưu cầu. Một thể muốn tìm kiếm và trải nghiệm sắc màu sự thật thông qua việc hòa mình với thiên nhiên, phát huy và mở rộng sự nhận thức cao hơn. Một thể vẫn thích danh - lợi và nhuồm nhoàm thịt cá, thuốc tây cùng vacxin.

Trên đời này, ngoài bản thân ra thì tôi đếch tin thằng con nào, đặc biệt bọn đeo mác!!!
Âm ty? Rằm tháng 7? Địa ngục? …
Sống mà không hiểu cái gốc bản thân là gì, đến từ đâu rồi sẽ đi về đâu khi trút hơi thở cuối. Cố gắng níu kéo cái thể viêm sưng tấy bằng cách đặt hết niềm tin vào lũ blue xa lạ và sẵn sàng hốc 1 đống thuốc tây mỗi ngày chỉ để duy trì cái hơi thở hổn hển —> thì kiếm chỗ nào khuất khuất, ít ai qua lại mà… 😉

SỰ THẬT…N+(Mọi thứ đang diễn ra đều biểu đạt một sự thật rằng : tất cả đều đang tiến sát tới giao lộ của sự chuyển hóa c...
24/02/2025

SỰ THẬT…N+
(Mọi thứ đang diễn ra đều biểu đạt một sự thật rằng : tất cả đều đang tiến sát tới giao lộ của sự chuyển hóa cao hơn - muốn hay không thì ai cũng phải tuân thủ!!!)
Tuân theo LUẬT CỦA MỘT & lý do chia sẻ thực tâm phương pháp dẫn thiền.

Trong một thế giới mà nhân loại thường bị trói buộc bởi niềm tin và tư tưởng “kế thừa”, việc đặt câu hỏi về nguồn gốc và ý định đằng sau những “công trình” này là vô cùng quan trọng.
Nhiều hệ thống mà chúng ta chạy theo, các cơ cấu xã hội, chính phủ, tôn giáo, kinh tế, giải trí, truyền thông tin tức và hệ thống giáo dục … đã được thiết kế để tạo ra ảo tưởng nhằm thao túng và cướp mất “quyền lực” - nó khiến ta không thể nhớ về để nhận ra.
Những hệ thống này, thường được đề suất bởi những người có ý định bạo lực(lũ máu lạnh có vẩy), nhằm kiểm soát và nô lệ dân số qua nhiều thế kỷ thông qua phương pháp giáo dục nhồi sọ.

Bước đầu tiên hướng đến GIẢI PHÓNG là nhận ra rằng những công trình này không phải là SỰ THẬT vốn có mà là CÔNG CỤ thao túng.
Ví dụ như, các hệ thống tôn giáo đã được sử dụng để gây ra cảm giác tội lỗi và thấp kém -> dìm hàng, cho thấy con người được sinh ra trong tội lỗi và phải tìm kiếm sự chuộc lỗi từ một quyền lực cao hơn (Đm thằng vatincan hút máu trẻ e!!!).
(Sự dựng chuyện) này phục vụ cho việc giảm “quyền lực” - nhận thức cao hơn của các cá nhân, khiến họ cảm thấy thiếu thốn vĩnh viễn và phụ thuộc vào các cơ quan bên ngoài (tôn giáo).

Tương tự, các hệ thống KINH TẾ thường bất bình đẳng … vĩnh viễn, tạo ra sự cao - thấp mà phần lớn âm thầm đấu tranh trong khi lũ giỏi bọ lựa chọn sự giàu có và quyền lực.
Các ngành công nghiệp truyền thông và giải trí càng củng cố những sự khác biệt này bằng cách thúc đẩy “chủ nghĩa tiêu dùng” và đánh lạc hướng số đông khỏi các vấn đề QUAN TRỌNG. Hệ thống giáo dục, thay vì thúc đẩy suy nghĩ độc lập, chúng thường ưu tiên sự lệ thuộc để phục vụ, chuẩn bị các đối tượng đã được tẩy não nhằm nô lệ hoá các cấu trúc “quyền lực” hiện có chứ không phải phát triển họ. ( )

Chúng ta bắt nguồn từ những cảnh giới cao tầng của sự thuần khiết và ánh sáng. Khi chúng ta già đi và tiếp xúc với những năng lượng tần số thấp như căm ghét, hận thù và ghen tuông…tần số rung động của chúng ta giảm xuống, dẫn đến mất “quyền lực” —> ý thức tập thể cao hơn. Tuy nhiên, bằng cách trở lên kiểm soát với những năng lượng này và có ý thức giải phóng chúng, chúng ta có thể nâng cao tần số và giành lại sức mạnh vốn có của mình!!!!!!!!!!

Những tiết lộ - sự thật sâu sắc này mời gọi chúng ta xem xét lại mối quan hệ của chúng ta với thế giới và bản thân chúng ta. Bằng cách trút bỏ những “trọng lượng” —> (bám chấp vào vật chất) của những cảm xúc tiêu cực và niềm tin hạn chế, chúng ta có thể bắt đầu nhìn THẤU những “ảo tưởng” đã được áp đặt lên chúng ta. Quá trình thức tỉnh này đòi hỏi sự can đảm và “sẵn sàng nghi ngờ” tất cả những gì chúng ta đã được “dạy”.

Nhận ra “con đường” trao quyền nằm ở việc nhận ra bản chất thao túng của các hệ thống xung quanh chúng ta và đòi lại bản chất tần số cao hơn của chúng ta. Bằng cách đó, chúng ta có thể vượt qua những giới hạn được áp đặt bởi những “công trình” này và tạo ra một thế giới nơi nhân loại phát triển trong sự đoàn kết, tự do và chân thực. HÀNH TRÌNH bắt đầu với sự cam kết của mỗi cá nhân đối với sự tự nhận thức và giải phóng ý thức những năng lượng không còn phục vụ chúng ta nữa.

Những “mô hình cũ” đang thất bại bởi vì chúng không phục vụ hoặc CỘNG HƯỞNG với thực tế tần số cao hơn mà chúng ta đang nhận ra là có thể tiếp quản. Để sự thay đổi mô hình này hoàn toàn được “diễn ra” thì chúng ta cần phải cùng đứng lên đòi lại sức mạnh của mình từ những “hệ thống” cũ kỹ này và “giải phóng” chúng mà không cần suy nghĩ - soi xét hay nhìn lại (chọc chết cmnd… nếu giáo hoá không được ) 😉 .
Sự tiến hóa tinh thần là có thể nếu chúng ta tập trung năng lượng vào ý thức tập thể nhằm thay đổi nó.

P/S: Tuân theo LUẬT CỦA MỘT & lý do chia sẻ thực tâm phương pháp dẫn thiền.
Người có tâm, nhắm tới thì ko muốn làm.
Giòi bọ với tâm thức mưu cầu, chữ “danh và lợi” chạy quanh đầu lại bu bám muốn theo.
Ôi, cái chiều thứ 3!!!

Address

Tân Bình
Sài Gòn
70000

Website

http://Thiendinh24h.com/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chứng Nghiệm Tâm Linh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Chứng Nghiệm Tâm Linh:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram