27/08/2025
Sống trên đời này, ai cũng có nỗi khổ riêng
Người bán hàng rong ngoài đường đội nắng mưa,
nỗi khổ là ngày nào cũng phải cầm vài chục ngàn về nhà,
vì phía sau là tiền gạo, tiền sữa, tiền học cho con.
Người làm công sở nhìn tưởng nhàn nhã,
nhưng khổ vì áp lực thành tích, deadline siết cổ,
rồi cơm trưa ăn vội, tối về nhà vẫn phải mở laptop gõ tiếp.
Người làm nội trợ ở nhà cả ngày,
ai cũng nghĩ là “nhàn”,
nhưng không ai đếm được bao nhiêu bữa cơm, bao lần dọn dẹp,
bao lần mỏi mòn vì cả thế giới quay mà họ đứng yên một chỗ.
Người chạy xe ôm, shipper khổ vì nắng bụi mưa giông,
chạy vội từng cuốc để kiếm được mấy chục nghìn,
mà khách chỉ cần một đánh giá 1 sao – cũng đủ khiến thu nhập tụt dốc.
Người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu,
khi tài sản càng nhiều thì nỗi lo càng lớn.
Lo mất, lo bị phản bội, lo sống không biết ai thật lòng.
Người nghèo thì khỏi nói – họ gói ghém cả tháng trong từng bữa cơm,
mà vẫn thiếu trước hụt sau.
Người độc thân đôi khi khổ vì cô đơn,
còn người có gia đình lại khổ vì những mối quan hệ quá nhiều trách nhiệm và kỳ vọng.
Người làm mẹ – khổ vì vừa phải mạnh mẽ làm trụ cột,
vừa phải mềm mỏng để làm chỗ dựa.
Người làm cha – khổ vì không dám than mệt,
chỉ biết lặng lẽ gồng lưng gánh mọi thứ gọi là “bổn phận”.
Vậy mới nói…
đừng vội nhìn đời ai đó mà cho rằng họ “sướng hơn mình”.
Bởi mỗi người đang sống – là đang gồng lên trong vai diễn của chính họ.
Vai nào cũng nặng.
Vai nào cũng có những vết bầm chẳng ai nhìn thấy.
Và nếu bạn đang thấy mình khổ…
Cũng đừng nghĩ mình là người duy nhất phải gánh chịu sự khổ đau như thế
Không ai sống mà không từng mỏi mệt.
Nhưng người mạnh mẽ thật sự – là người biết chấp nhận và bước tiếp
Thay vì so sánh khổ đau,
hãy học cách sống tử tế hơn một chút với người xung quanh.
Biết đâu, chỉ một câu nói nhẹ nhàng,
lại là điểm tựa cho ai đó vượt qua một ngày rất tệ.
Thế giới này, ai cũng đang đau ở một góc khuất nào đó.
Nên nếu có thể, hãy nhẹ nhàng với nhau, để sống thật hạnh phúc bạn nhé!
St