20/10/2024
Nam Mô A Di Phật ( 3 lần ) Nam Mô Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát ( 3 lần )
nay con vì tất cả chúng sánh trong mười phương phát giới , cùng người thân quyến thuộc , chư vị oan gia , chư vị vô hình cùng hữu hình nơi đây , tất cả chúng sánh có nhân duyên với con từ vô thỉ kiếp đến nay ( chép kinh địa tạng ) nguyện cho tất cả đều lìa khổ được vui , gặp được phật pháp , nghe lời phật dậy , tin nhân quả , vô thường , siêng làm điều lành , chẳng khởi niệm ác giữ tâm trong sạch , tinh tấn tu hành , viên mãn báo thân , vãng sanh cực lạc
Người ta đối xử tệ với mình nghiệp của họ . mình đối xử tốt với họ phước của mình
Kẻ mang tâm hại người , tự bản thân như đi giữa rừng gươm , lúc nào cũng nơm nớp lo sợ
người có tâm giúp đời , bản thân như trầm mình trên dòng suối mát lúc nào cũng nhẹ nhàng sảng khoái ..
còn người có thể dối gạt lẫn nhau nhưng hoàn toàn không thể thoát ra khỏi nhân quả . Hãy kiên định với sự lương thiện của mình , nhân quả sẽ trả lại những điều ngọt ngào nhất