An Vị HĐ - Bảo Vệ Dạ Dày

An Vị HĐ - Bảo Vệ Dạ Dày Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from An Vị HĐ - Bảo Vệ Dạ Dày, Vitamins/Supplements, 186 - Phố Tân Phong - Thụy Phương - Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Tân Phong.

   : MÌNH KHỎI BỆNH RỒI😍Chào tất cả các bạn. Mình Tên trung 26 tuổi mình bị viên hang và viêm nhẹ dạ dày từ tháng 4/2020...
27/07/2022


: MÌNH KHỎI BỆNH RỒI😍

Chào tất cả các bạn. Mình Tên trung 26 tuổi mình bị viên hang và viêm nhẹ dạ dày từ tháng 4/2020 mình uống kháng sinh và diệt được vi khuẩn HP cho đến tháng 6/2020 mình nội soi lần 2 thì hết Hp nhưng vẫn con viêm dạ dày. Mình kết hợp uống sữa nghệ và chè dây. Uống được 3 tháng mình thấy bệnh tình không giảm.

Sau tham khảo rất nhiều trang bán th.uốc dạ dày trong nhóm. Mình có tìm hiểu tới viên uống An Vị HĐ của thầy Hạnh Đặng mình đặt 2 lọ về và mình uống được 1 lọ và qua lọ thứ 2 mình cảm thấy viên uống này hợp vơi cơ địa của mình và giảm triệu chứng sôi bụng đau rát bụng và đi ngoài cảm thấy phân được điều độ hơn.

Mình có liên hệ với thầy để đặt tiếp 2 lọ nhưng An Vị HĐ của thầy đang cháy đơn. Nên mình muốn chia sẻ cho ai bị viêm hang vị như mình cùng tham khảo loại viên uống được bào chế từ 100% thảo dược này
📩 Email: namduochanhdang@gmail.com
---------------------
👉BN Khánh Trung duy trì uống An Vị HĐ 6 - 8 tháng. Đến nay hơn 2 năm kể từ ngày biết đến sản phẩm An Vị HĐ của thầy Hạnh Đặng thì kết quả như dòng bình luận trong ảnh mà mọi người đã thấy.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 132 của Bác Hồ❤️Người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam🇻🇳
19/05/2022

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 132 của Bác Hồ❤️
Người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam🇻🇳

Tròn một năm dùng Sản Phẩm Bảo Vệ Dạ Dày - An vị HĐ của anh Hạnh ĐặngMình chia sẻ lại trải nghiệ...
28/04/2022

Tròn một năm dùng Sản Phẩm Bảo Vệ Dạ Dày - An vị HĐ của anh Hạnh Đặng

Mình chia sẻ lại trải nghiệm của mình sau 1 năm mình sử dụng An Vị HĐ, cứ 1 tháng dùng 2 lọ như thế và đến bây giờ mình vẫn uống như vậy mặc dù bệnh tình của mình đã hết, mình ăn uống bình thường, và ngủ nghỉ cũng thấy rất tốt.

Thứ 2 nữa mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh lương y Hạnh Đặng, quản trị viên nhóm Đau dạ dày - Hội những người bị đau dạ dày. Phải nói là gặp được anh là điều may mắn (Nghe thì hơi sến quá nhưng đó là sự thật nha các bạn).

Lúc mình gặp anh Hạnh Đặng, mình có trao đổi bệnh tình của mình cho anh ấy biết, trước đó 10 năm mình đã bị dạ dày rồi, người mình ốm, mệt mỏi không có sức sống, và rất hay ốm vặt. Nói ngắn gọn thôi, sau đây mình xin kể lại bệnh tình của mình 1 năm về trước:

* Bệnh dạ dày của mình không hề có cảm giác đau (ai cũng nói dạ dày đau gì kỳ cục, sao không đau mà cứ nói bị dạ dày, thật khó hiểu phải không mọi người?)
* Ăn uống vào thì bị trì trệ, không tiêu, cảm giác ứ lại 2, 3 ngày sau cũng không tiêu nổi
* Chướng bụng, xì hơi rồi á hả, đủ thể loại trên đời,...
* Mình không hề ăn cay, chua, không suy nghĩ không căng thẳng hay stress gì cả.
* 3 - 4 ngày mới đi ngoài
* Người mệt mỏi, có cảm giác buồn nôn, ăn vào muốn nôn ra cho khỏe, có khi tức quá mình móc họng cho nôn ra hết, vậy chứ không nghe có cảm giác đói nha,...
* Còn nhiều nữa mỗi ngày một triệu chứng, không ngày nào giống ngày nào sất.

Mình đã thử đủ thứ Tây Y phải gần 1 năm, sau đó mua ba cái mớ thuốc vớ vẩn của Đông Y bán trên mạng, thuốc dạng bột, dạng hãm, thậm chí thuốc người nhà gửi từ nước ngoài, tất cả đều không có tác dụng mà làm bệnh tình càng nặng thêm.

Sau này, mình có tham gia hội nhóm đau dạ dày thì có biết đến và theo dõi anh Hạnh, rồi mình trao đổi bệnh thì anh tư vấn, phân tích sau đó lấy 2 lọ về uống, 10 ngày đầu nó cũng khó chịu lắm, tức tức rồi không tiêu, cũng như các lần trước, mình định bỏ, nhưng nghĩ lại tiếc quá, lại gọi hỏi anh Hạnh sao em uống thuốc của anh mà bị nặng thêm không hết.

Anh tư vấn rất kỹ, chỉ cách ăn uống, những loại thức ăn hợp cho từng thể của dạ dày, quả thật sau 2 hai ngày ăn những loại thức ăn đó mình tiêu được, nhẹ bụng hơn, nhưng chưa hết đâu nha, nó vẫn cứ âm ỉ, khi nào gặp loại thức ăn gì mà nó không nạp được nó lại khó chịu, cứ thế, nhưng nó vẫn đỡ hơn trước đây.

Trong quá trình đó, cũng có lúc nản lắm, vì đang ăn ngon lành lại bị ứ lại không tiêu, lại lập tức nhắn anh Hạnh sao em uống thuốc ban đầu đỡ giờ lại khó chịu ko tiêu, hỏi ra thì biết mình bị huyết áp thấp, anh chỉ cách trị huyết áp thấp xong một ngày lại ăn uống bình thường, và đến đâu cỡ 6 tháng thì nó bắt đầu êm hơn, và đến nay một năm mình ăn uống hoàn toàn bình thường rồi. Lâu lâu ăn gì khó tiêu nó lại khó chịu, mình biết vậy nên ngưng chừng 2 ngày nó lại hết.

Giờ mình viết bài này chia sẻ cho bạn nào trong nhóm đang có ý định sử dụng An Vị HĐ thì các bạn hãy kiên trì nhé, nhớ là theo sát anh Hạnh Đặng thường xuyên mới có kết quả tốt được.

Hiện tại mình vẫn đang uống thuốc nhưng mình uống thưa ra, ngày chỉ 2 lần thôi, để hỗ trợ dạ dày hoạt động tốt nhất, có đợt mình ngưng thuốc 15 ngày vẫn rất ok nhé, nhưng mình kỹ tính lại sợ dạ dày ốm lại nên đặt thêm uống bồi bổ dạ dày, vì thuốc thành phần thuốc nam nên không hư hại gì cả thậm chí còn tốt cho cơ thể nữa.

Thanks all tất cả các bạn đã bỏ thời gian đọc bài chia sẻ về trải nghiệm sử dụng An Vị HĐ này của mình.

Cre: Chị Ly Ly Nguyễn - Đang công tác tại Kontum chia sẻ.

Address

186 - Phố Tân Phong - Thụy Phương - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Tân Phong
100000

Telephone

0943684386

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when An Vị HĐ - Bảo Vệ Dạ Dày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to An Vị HĐ - Bảo Vệ Dạ Dày:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram