08/08/2025
KÊU GỌI GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỆNH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Người bệnh: Nguyễn Phước Hoàng Sơn (40 tuổi)
Hộ khẩu hiện tại: khu phố Long Mỹ, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh
Chỗ ở hiện tại: Khu Nhà trọ (Hẻm 28, đường Trịnh Phong Đáng, Trường Phước, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.
Ngày nhập viện: 27/6/2025
Khoa điều trị: Khoa Lao và Bệnh phổi – Bệnh viện Phổi tỉnh Tây Ninh.
Chẩn đoán: Suy hô hấp cấp/Lao phổi có MTB(+)/Viêm dạ dày
Tiên lượng: Nặng
Gia đình Em Nguyễn Phước Hoàng Sơn có 3 chị em, Cha em Sơn chết khi em mới 10 tuổi, mẹ phải vất vả nuôi 3 chị em. Chị gái đã lấy chồng, cũng khó khăn sống bằng nghề làm thuê không nhà, ở trọ. Chính quyền địa phương xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không nhà không đất ở.
Em Sơn có vợ nhưng đã ly hôn không có con, sống cùng em gái út và mẹ là bà Trần Thị Thu Thủy 58 tuổi cũng không có nhà ở trọ. Em Sơn thì làm nghề thợ nhôm kiếng làm ngày nào ăn ngày đó, còn cô Thủy mưu sinh bằng nghề rửa bát thuê sống qua ngày. Nhưng rồi cái nghèo, cái khổ, cái bệnh cũng không buông tha cho gia đình cô Thủy em Sơn, cô Thủy dậy sớm, thức khuya để đi làm mà cái bệnh Cao huyết áp, Rối loạn tiền đình của cô thường xuyên tái phát nên số ngày nghỉ của cô nhiều hơn số ngày được đi làm. Còn em Sơn cũng bệnh triền miên, Hiện giờ em Sơn đang nằm điều trị tại bệnh viện Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Tây Ninh (Nay là Bệnh viện Phổi tỉnh Tây Ninh) với chẩn doán bệnh Suy hô hấp cấp/Lao phổi có MTB(+)/Viêm dạ dày
Em Sơn thường xuyên bị bệnh nên gia đình cũng cố gắng mua BHYT để được hỗ trợ khi khám bệnh mỗi lần. Và lần này, em Sơn trở bệnh nặng hơn nhập viện điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Tây Ninh (Nay là Bệnh viện Phổi tỉnh Tây Ninh) đã gần 45 ngày nằm viện điều trị với số tiền phải đóng thêm viện phí sau khi trừ BHYT đã hơn 8.000.000 đồng. Bản thân em Sơn và gia đình cô Thủy không còn khả năng đóng viện phí. Bản thân em còn trẻ, tương lai còn phía trước với bệnh tình của em cũng cần chuyển lên tuyến chuyên khoa cao hơn để điều trị có cơ hội phục hồi cao hơn. Em Sơn và cô Thủy cũng rất tha thiết được chuyển lên tuyến chuyên khoa cao hơn. Hoàn cảnh gia đình em Sơn rất khó khăn mặc dù BHYT chi trả một phần nào nhưng gia đình em không thể nào tìm được nguồn kinh tế để đưa em lên tuyến điều trị cao hơn để có cơ hộ phục hồi cao hơn.
Rất mong sự chung tay giúp đỡ từ các mạnh thường quân, để hỗ trợ em Sơn vượt qua giai đoạn khó khăn, có điều kiện tiếp tục điều trị và trở lại cuộc sống bình thường.
KÊU GỌI GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỆNH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN