22/12/2025
🇻🇳 CÂU CHUYỆN THỜI HOA LỬA: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ – MỘT ĐỜI TRI ÂN 🇻🇳
Tháng 12 về mang theo niềm tự hào về những người Bộ đội Cụ Hồ. Ngày 20/12/2025, Chi đoàn Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh cùng Chi đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng 819 thành lập đoàn ghé thăm, tặng quà đồng chí Phạm Đức Cảnh - Cựu chiến binh - Thương binh xã Tân Châu nhân chứng lịch sử một thời hoa lửa
💐 Ghé thăm đồng chí Phạm Đức Cảnh, đoàn đã được nghe lại những ký ức sống động trên chiến trường 2 miền Bắc - Nam.
Năm 1974, chàng thanh niên Phạm Đức Cảnh đã xung phong nhập ngũ bảo vệ miền Bắc.
Năm 1977 ông được điều động vào miền Nam sang Campuchia tham gia bảo vệ Biên giới Tây Ninh trong cuộc chiến chống Pol Pot. Từ đó cho đến khi rời khỏi chiến trường do bị thương vào năm 1979, ông Cảnh đã trải qua 30 trận đánh.
Đến giờ, sau 55 năm, người Thương binh với tỷ lệ thương tật 31% vẫn nhớ như in những ngày tháng chiến đấu oanh liệt bảo vệ biên cương tổ quốc. Chiến trường miền Nam khốc liệt năm xưa nay đã xanh màu hòa bình, nhưng những câu chuyện "thời hoa lửa" qua lời kể của ông khiến cho các thành viên trong đoàn vô cùng tự hào và xúc động.
💐 Kết thúc buổi thăm hỏi, trò chuyện, đoàn đã có món quà nhỏ như một lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến Ông - người lính "bộ đội Cụ Hồ" và chúc Ông luôn dồi dào sức khỏe để mãi là điểm tựa tinh thần, kể tiếp những câu chuyện thời hoa lửa cho thế hệ mai sau.