
10/07/2023
LỜI KHAi THỊ SIÊU NHIÊN
" Tự tánh không tu được và không tu được Tự tánh cho nên tất cả mộng tưởng tự động xa lìa ".
Người thấy được Tự tánh là tự động tất cả mọi cái đều xa lìa, vì tất cả mọi cái đều tự ly, tất cả mọi cái đều tự vô trụ, mọi cái hiển hiện trong pháp giới này đều vô trụ , cho nên muốn trụ cũng không thể trụ được. Vì vậy mình vốn dĩ là người đã giải thoát từ lâu , mình lầm nên tự cho mình là vướng mắc.
Vướng mắc là người ảo tưởng còn giải thoát là người thấy đúng như thật . Sự thật vốn dĩ là không dính, vốn dĩ là không chấp được cho nên trong Kinh dạy " không phân biệt với người tu và chẳng tu".
***Tu là thể hiện một đời sống trọn vẹn không vướng mắc bất kỳ một điều gì trong tam giới này.
Tất cả các pháp vốn dĩ là bất nhiễm, vốn dĩ là viên mãn tròn đầy, vốn dĩ là thanh tịnh, vốn dĩ là giải thoát. Cho nên đừng có thấy lầm, thấy lầm là có sự ô nhiễm, thấy lầm là do ảo tưởng ảo giác mình bị ám ảnh bởi quá khứ, vì vậy chỉ đừng thấy lầm nữa chớ không cần phải làm gì hết.
Đạo Phật muốn cứu thoát mình để mình nhận chân được chân lý không có quá khứ vị lai. Cho nên không phải tu và không tu mà sự thật là thanh tịnh viên mãn tròn đầy vốn có trong tam giới này , không có cái gì là không viên mãn tròn đầy. Không có cái gì là rời hiện thực sáng suốt nhiệm màu này.
" Hít vào phước huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương "
*** Trích những lời giảng dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải trong Kinh Hoa Nghiêm.
*** Đăng bởi Ban Biên Tập Chùa Long Hương