
14/03/2023
THƯƠNG YÊU VÀ TÔN KÍNH
Tình thương làm nên cuộc sống và gắn kết cuộc sống này! Tình thương là chất liệu, là nhựa sống cho cuộc đời chúng ta và tất cả chúng sanh muôn loài. Ai sống trên trần gian này mà thiếu tình thương thì chắc chắn cuộc đời người đó sẽ rất bất hạnh, người đó sẽ khó thành công về tất cả các lĩnh vực, ngay đến cả việc muốn giác ngộ tâm linh.
Bởi giá trị của tình thương không vướng vào tình ái đơn thuần của trần gian, mà đạo Phật muốn nói đến THƯƠNG YÊU kèm theo sự TÔN KÍNH. Nghĩa là chúng ta thương một người mà đời sống người đó sẽ được tốt hơn từ tinh thần cho tới vật chất. Nếu chúng ta thương người đó chỉ được tốt về vật chất thôi nhưng tinh thần cứ bị rắc rối với mình hoài thì không phải thương, mà chúng ta đến để “gây rối .”
Tại sao chúng ta không nhận được tình thương của người khác ??? Câu này chúng ta phải hỏi lại chính mình !!! Chúng ta đã thật lòng thương yêu và lo lắng cho người khác bao giờ chưa??? Luật của vũ trụ này chúng ta CHO CÁI GÌ MÌNH SẼ NHẬN CÁI ĐÓ không thể khác hơn được.
Lạ lắm! Nếu chúng ta thể hiện tình thương yêu bằng đời sống thiết thực thì phước đức sẽ nảy nở, công hạnh chúng ta sẽ tròn đầy. Dù một chuyện rất nhỏ nhưng bằng tình thương yêu của mình, chúng ta tôn trọng cung kính người bên cạnh thực sự một lần thì chúng ta sẽ thấy tâm mình khai mở nhiều điều rất kỳ lạ. Bởi vì tất cả chúng sanh muôn loài đều là bậc cha mẹ và ân nhân của mình trong nhiều kiếp cho nên mọi chuyện chúng ta phải làm bằng tất cả tâm thành, tất cả sự tôn trọng thương yêu và tôn kính của mình, chúng ta sẽ cảm thấy từng giờ từng phút, từng việc làm nhỏ của mình tràn đầy ý nghĩa và ngập tràn phúc lạc.
Chúng ta không thể ghét bỏ bất kỳ cái gì đang đến với mình. Đó không phải là thử thách mà nó là cái phải tới với mình, dù cái đó làm mình vui hay làm mình đau khổ... chúng ta phải đón nhận bằng tất cả lòng tri ân thật sự thì nó sẽ giải quyết được những bất an cho chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ giải quyết rắc rối bằng tình thương cho nên chúng ta không đủ kinh nghiệm này. Bây giờ chúng ta thử giải quyết chuyện rắc rối bằng tình thương, chúng ta sẽ thấy nó rất tốt đẹp.
Phải tìm đủ mọi cách để thương yêu thông cảm. Cách duy nhất chúng ta phải hiểu, đó là cha, là mẹ, là người ân của mình đang giao vật báu cho minh. Vì họ thương mình mà họ mang tới để dạy cho mình những bài học xương máu thuận nghịch trong cuộc đời này để mình lớn lên và trưởng thành. Chúng ta phải thấm thía những bài học đó, để chúng ta nhận ra rằng nếu mình còn tiếp tục hơn thua đối chọi...thì mình sẽ tiếp tục nhận những cái rắc rối nữa. Ngày nào trong tâm chúng ta hết đối chọi, hết hơn thua thì sự rắc rối sẽ tự động tan biến.
Nếu trong lòng chúng ta chưa đủ sự thương yêu thông cảm đối với mọi người, thì mỗi đêm hãy chấp tay cầu nguyện Đức Phật ban cho chúng ta tình thương yêu đối với với chúng sanh muôn loài. Bởi vì tình thương yêu là chất liệu sống không thể vắng được ở nơi trái tim của mỗi người chúng ta.
Mong rằng mọi người sẽ khơi dậy suối nguồn yêu thương tôn kính và tri ân vốn có ở trong lòng mình. Như thế đời sống chúng ta sẽ luôn luôn ngập tràn phúc lạc, suối nguồn yêu thương sẽ chảy mãi không dừng để chúng ta có thể chia sẻ, chan rải ... làm mát dịu và sưởi ấm mọi người mọi loài ở chung quanh chúng ta.
(Trích lời dạy của Đạo sư Thích Tuệ Hải )