09/10/2023
NHÂN DUYÊN
Có những người trong chúng ta tin vào nhân duyên, cũng có người trong chúng ta chẳng tin vào nhân duyên. Tôi thì trước đây không tin, nhưng khoảng gần chục năm trở lại tôi rất tin vào nhân duyên, vào nhân quả cũng như định mệnh.
Mới sáng sơm nay có một bệnh nhân vào nhìn tôi chăm chú lắm, dĩ nhiên thì họ nhìn tôi cười, tôi cũng nhìn họ cười thôi. Sau khi ngoài quầy đăng ký khám bệnh xong tôi cũng vào khám bệnh cho họ. Tôi cứ ngỡ đây là bệnh nhân cũ của mình, nên họ quen mình – thấy mình họ sẽ cười ( thường những bệnh nhân của tôi đều như vậy, ngày nào gặp tôi họ đều rất mừng và hay cười với tôi). Nhưng không, khi vào khám bệnh trong lịch sử khám bệnh của phần mềm trống trơn, nghĩa là họ chưa đến phòng khám này lần nào. Rồi trong quá trình khám bệnh họ kể trước họ khám bệnh ở phòng khám tạm gọi là tên A đi, họ hay đi ngày chủ nhật ở đó gặp 1 bs tuổi còn trẻ để khám tiểu đường huyết áp mà cậu đó khám hay, bệnh đỡ, nói chuyện dễ thương mà 2 tháng nay không gặp cậu đó. . Họ gặp bác sĩ khác già mà điều trị không hiệu quả, người mệt, không ngủ được, mắt bị mờ. Mà hỏi thăm bác sĩ đó phòng khám để đi khám mà không nhớ tên, chắc ông nghỉ phòng khám đó rồi. Cả em cô, cả mấy người xóm cô cứ hỏi ông bs khám ngày thứ 7 chủ nhật sao 2 tháng nay không thấy. Thế là cô qua ông bác sĩ gần nhà để khám dịch vụ - không khám phòng khám A nữa ( tạm gọi là ông bs B). Ông bs B lại giới thiệu ra đây ( Là phòng khám hiện mình đang làm ) để khám BHYT cho đỡ tốn tiền với bảo ở đó có ông bác sĩ khám bệnh này rất tốt. Tới đây thì mình chắc chắn 100 % bs trẻ mà người ta nhắc tới là ai rồi ( Vì 2 tháng trước mình vẫn làm thứ 7,8 ở phòng khám A mà). Bỗng nhiên thấy buồn cười, thấy tự hào. Cô không nhận ra con à, trước con khám cho cô đó…trước con làm thứ 7, chủ nhật ở phòng khám A nè… bệnh nhân mừng rơi nước mắt, nói chuyện nghẹn ngào luộn. Đúng là người miền tây thật thà thật, thương ai là thương ghê.
Mình chưa bao giờ muốn việc mình nghỉ bệnh đi hay ở ảnh hưởng tới phòng khám cũ đơn vị cũ, vì vậy cũng chẳng thông báo gì với bệnh nhân cả. Nhưng thiệt sự đúng là nhân duyên, cái nhân duyên khiến con người ta gặp nhau, rồi xa nhau, rồi gặp lại. Nhân duyên thì không phải khi nào cũng tốt, nhưng vì tin vào nhân duyên, vào nhân quả mà mình đã chọn cách gieo duyên lành để lấy quả ngọt. Một bức ảnh được chụp để kỷ niệm ngày gặp lại.
BS Trần Tiến Nam