Thượng Tọa Thích Tuệ Hải - Trụ trì chùa Long Hương

Thượng Tọa Thích Tuệ Hải - Trụ trì chùa Long Hương 681.142 người thích trang này, trong đó có 17 người là bạn của bạn

Permanently closed.
TÌNH THÂM HỘI NGỘ ĐẦU NĂMĐầu năm rực sắc mai vàngCon thơ xa cách về thăm kính ThầyThương yêu gói trọn đong đầy ...Ánh nh...
14/02/2022

TÌNH THÂM HỘI NGỘ ĐẦU NĂM

Đầu năm rực sắc mai vàng
Con thơ xa cách về thăm kính Thầy
Thương yêu gói trọn đong đầy ...
Ánh nhìn trìu mến thay lời hỏi thăm
Thương con vạn dặm phong trần
Tử sanh mỏi mệt trở về bên Cha
Kẻ đi xa! Người nhớ mong...
Hôm nay hội ngộ nói sao nổi lòng...
Linh Sơn cốt nhục tình thâm
Trò đi ! Thầy ở dõi trông từng ngày...
Long Hương hội ngộ sum vầy
Tình Thầy muôn kiếp ngàn năm vẫn chờ...
Giờ đây tay xiết trong tay
Hai tâm giao hội ngập tràn niềm vui...
Ân Sư tiếng gọi ngàn đời
Thiên thu vĩnh kiếp ngàn năm chẳng nhoà
Thâm tình trong khoé mắt cay
Nhìn con mạnh khỏe bình an Thầy mừng
Gió reo hoa nở tưng bừng
Thay tình nồng ấm trong tim của Người
Ôm con Thầy nở nụ cười
Tình không biên giới vượt ngoài thời gian...

********

Tình Thầy -Tuyết Sơn cảm tác

Đăng bởi Ban Biên Tập Chùa Long Hương

CHÙA LONG HƯƠNG KÍNH MỪNG NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO  (8/12/2021).       Kính lạy Đấng Toàn Trí Toàn Giác!       Ngược dòng...
05/02/2022

CHÙA LONG HƯƠNG KÍNH MỪNG NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO (8/12/2021).
Kính lạy Đấng Toàn Trí Toàn Giác!
Ngược dòng lịch sử cách đây hơn 2500 năm về trước, tại xứ Ấn Độ nước Ma Kiệt Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xuất thế. Viên âm vang dội, uy chấn đại thiên, cứu giúp chúng sanh muôn loài thoát khỏi lầm mê sanh tử.
Hôm nay tại mảnh đất Long Hương, tất cả đệ tử chúng con hân hoan vui mừng, đốt nén tâm hương kỷ niệm mửng ngày Đức Thế Tôn thành đạo.
Hôm nay cũng là ngày tạ pháp cuối năm. Đệ tử chúng con đối trước Tam bảo uy linh, thành kính tri ân Sư Phụ, Bậc Thầy khá kinh của chúng con! Người đã không quảng mỏi nhọc, đã vì chúng con mà một đời tận tụy tuyên dương chánh pháp cứu thoát mê tình.
Hội Hoa Nghiêm Sư Phụ đã thuyết giảng hơn 5 năm, đến nay đã hơn 430 bài. Từng lời từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa, đã được Sư Phụ khai mở giảng trạch làm sáng tỏ chỉ thú, giúp chúng con tháo gỡ những chấp trước mê lầm, trở về sống với những giây phút thực tại hiện tiền, luôn hiện hữu toả sáng nơi chính mình không phải tìm cầu bên ngoài mà được.
Những công hạnh của Chư Phật và chư đại Bồ Tát dạy trong Kinh , chúng con nhờ lòng từ và trí tuệ của Sư Phụ mà được hiểu biết đôi phần, nhờ đó mà sanh được lòng tôn kính và tình yêu thương đối với chúng sanh muôn loài để thêm lớn thiện căn trên đường Bồ đề.
Kính lạy Thầy! Hội Hoa nghiêm vẫn còn dài ... Đệ tử chúng con cầu nguyện hổng ân Tam Bảo luôn gia hộ trên Sư Phụ pháp thể khinh an, Bồ đề viên mãn, để che chở dẫn dắt chúng con và pháp giới chúng sanh đồng thành chánh giác.
Chúng con thành kính đảnh lễ tạ ơn Chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh hiền, chư tôn Hộ pháp, đã che chở giữ gìn cho chúng con sống những ngày tháng bình yên ở trong chánh pháp.
" Hít vào phước huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương ".
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Ban Biên Tập Chùa Long Hương

MÙA HOA SA LA NỞ             "Hít vào phước huệ viên mãn                 Thở ra tròn đầy yêu thương ".      Con đã có lầ...
05/02/2022

MÙA HOA SA LA NỞ
"Hít vào phước huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương ".
Con đã có lần đến Thánh tích Ấn Độ nơi Đức Phật nhập Niết bàn vào một buổi chiều nắng nhẹ. Nhìn những tàng cây Sala cổ thụ kỳ vĩ cao ngút ngàn hiên ngang giữa đất trời, con chợt bùi ngùi xúc động qùy xuống cúi đầu kính lễ. Nơi đây, tại Thánh địa này hơn 2500 năm về trước là một rừng Sala hùng vĩ, đã một thời che mát cho Đức Phật và Thánh chúng . Vào mùa Sala rộ nở, Đức Phật đã chọn nơi đây là nơi Ngài nhập Niết bàn. Đức Phật nhập Niết bàn vào một buổi chiều nắng nhẹ. Nhìn những tàng cây Sala cổ thụ kỳ vĩ cao ngút ngàn hiên ngang giữa đất trời, con chợt bùi ngùi xúc động qùy xuống cúi đầu kính lễ. Nơi đây, tại Thánh địa này hơn 2500 năm về trước là một rừng Sala hùng vĩ, đã một thời che mát cho Đức Phật và Thánh chúng . Vào mùa Sala rộ nở, Đ
Kính lạy Đức Thể Tôn! Con trở lại nơi này với ngập tràn cảm xúc... Con rất nhớ Phật ! Hình ảnh thiêng liêng của Đức Phật và Thánh chúng lần lượt hiện về trong ký ức của con... Những lời di giáo cuối cùng của Đức Phật để lại cho các đệ tử mà con đã được đọc trong Kinh, nay lại vang lên trong ký ức rõ mồn một ... Con chỉ biết qùy xuống khóc...
Lạ thay! Một tình yêu thương ấm áp ngập tràn trong tâm trí con như vỗ về an ủi, chở che một đứa trẻ dại khờ lạc lõng... Con buộc miệng gọi " Phật ơi!!!" Tim con như se thắt lại, nước mắt tràn rụa nghẹn ngào... Con chợt nhận ra rằng, Thế Tôn! Ngài vẫn đang hiện hữu! Tình yêu thương của Phật vẫn luôn hiện hữu khắp không gian vô cùng và thời gian vô tận...
Kính lạy Đức Phật ! Ngài vẫn mãi còn đây! Và tình yêu thương của Ngài vẫn luôn hiện hữu, luôn chở che dìu dắt chúng sanh muôn loài trong mười phương pháp giới.
" Đã một ngày gần! nguyện xin gần mãi theo chân Ngài! muôn đời muôn kiếp Thế Tôn ơi !!!".
( Nhìn hoa Sala của Chùa nở, chợt cảm xúc đôi dòng...)
Ban Biên Tập Chùa Long Hương

NĂNG LƯỢNG CỦA Ý NIỆM THIỆN                             ( tiếp theo và hết)     Hậu quả của việc giao động tâm thức.Cổ Đ...
05/02/2022

NĂNG LƯỢNG CỦA Ý NIỆM THIỆN
( tiếp theo và hết)
Hậu quả của việc giao động tâm thức.
Cổ Đức thường nói :
" Điềm đạm rồng rang bịnh nào phát khởi
Cơ mầu dấy động hoạ phúc liền sanh "
Tâm mình giao động mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan nội tạng, gần nhất là các tế bảo trong cơ thể. Chính những tâm niệm ích kỷ, ganh ghét, hơn thua, phiền uất, u buồn .... nó làm cho các tế bào mất năng lượng, bị tắt nghẽn, bị bế tắt không tự do lưu thông nên thân thể chúng ta sanh nhiều bệnh tật. Các tế bào là gốc để hình thành cơ thể một khi đã bị những tư tưởng bất thiện của mình làm cho già cỗi méo mó bệnh tật thì cơ thể chúng ta làm sao mà vui tươi khỏe mạnh được. Cho nên người đó sẽ có khí sắc đen tối, thân thể nặng trọc, tâm hồn mỏi mệt dễ cáu gắt, dễ chấp nhặt những chuyện vụn vặt...khiến mọi người lánh xa không ai muốn gần mình. Đó là dấu hiệu tổn phước gần nhất mà tự mình đã tạo ra. Từ những sóng thức giao động bất an này sẽ mang từ trường đen tối bất an, không trong sáng ảnh hưởng lan tỏa rộng khắp đến nhân sinh, thế giới và vũ trụ làm cho vũ trụ mất đi một phần sự thanh khiết bình an trong lành.
Một người tâm giao động đã ảnh hưởng đến như thế huống chi thế giới hơn 8 tỷ người này tâm thức giao động thì ảnh hưởng đến thế giới vũ trụ này như thế nào? Mà thường người ta giao động là tâm hơn thua, xâu xé dành giựt nhau. Mỗi lần chúng ta phóng tâm ra ngoài vũ trụ là một lần từ trường rối loạn, mỗi ngày không biết bao nhiêu từ trường rối loạn phóng ra vũ trụ này nên từ trường vũ trụ bị nhiễu loạn khiến thế giới chiêu cảm những thiên tai, bão tố cuồng phong.
Một người tu chỉ cần ngồi yên 5 phút hoặc khởi những ý niệm thương yêu hoà hợp tốt đẹp đi vào không gian này, nó sẽ mang những năng lượng bình an trong lành, hoá tán một số từ trường đen tối rối loạn làm cho thế giới này giảm thiểu đi sự đen tối bất an.
Nên một người niệm Phật là phát ra sóng trường bình an trong sáng ở không gian mà nhiều người tu thì sự đóng góp rất lớn cho vũ trụ này. Họ đã đóng góp âm thầm mà không ai biết. Khi hiểu được điều này chúng ta mới biết giá trị của người tu. Nên một người tu là lực của họ làm lan toả một vùng bình an. Nếu nhiều người có tâm bình an thì vùng trời đó phát sáng, khi chúng ta đến sẽ khác xa với những nơi khác, thật là bình yên an ổn an lạc, cho đến cỏ cây chung quanh cũng ảnh hưởng sự bình an.
Bởi vì giao động sóng thức ảnh hưởng rất lớn đến vũ trụ, giao động tốt sẽ ảnh hưởng tốt, giao động xấu sẽ ảnh hưởng xấu. Thành ra ai tu được một ngày là mừng được một ngày, tu được một người là mừng cho một người. Chẳng những chính bản thân mình được bình an mà còn đóng góp sự bình an trong sáng cho cho cuộc sống nhân sinh và vũ trụ này, tuy mình không thấy gì nhưng phước báo chúng ta sẽ tăng sau mỗi ngày mỗi giờ tu tập.
Khi đến thế giới này chúng ta không có gì chỉ đến với đôi bàn tay trắng, vũ trụ nhân sinh này đã ban tặng cho mình những thứ mình cần có, rồi cuối cùng mình lại từ tạ ra đi với đôi bàn tay trắng để trở về không. Thử hỏi mình đã làm được những gì và để lại những gì cho thế giới này khi vũ trụ chở che hoàn thiện mình trong suốt một đời ?
Tạo hoá đã gửi mình đến thế giới này để hoàn thiện một tâm hồn. Xin mọi người hãy nhìn nhận trở lại và đừng lãng phí đánh mất những gì quý giá mình đang có nữa. Hãy thử hỏi lại mình đã làm được gì cho bản thân, cho mọi người, cho xã hội và vũ trụ này rồi?
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
(Ban Biên Tập Chùa Long Hương)

NĂNG LƯỢNG CỦA Ý NIỆM THIỆN                 ( Phần 1 )          Vũ trụ thiên nhiên đã cho chúng ta quá nhiều điều và mìn...
05/02/2022

NĂNG LƯỢNG CỦA Ý NIỆM THIỆN
( Phần 1 )
Vũ trụ thiên nhiên đã cho chúng ta quá nhiều điều và mình cũng nhận quá nhiều nhưng ít khi chúng ta nhớ ơn. Không ai có thể tự mình đứng lên độc lập giữa cuộc đời này mà chúng ta sống đều nương nhờ vào pháp giới nhân sinh vũ trụ. Tạo hóa đã hình thành chúng ta thành hình thể của một con người, cung cấp cho chúng ta tri thức và chăm sóc bảo vệ mình, dạy cho chúng ta những bài học thuận nghịch để hoàn thiện một chu kỳ tiến hóa khi chúng ta được gửi đến cuộc đời này. Bởi lẽ đó nên chúng ta phải hiểu rằng cuộc đời này chính là trường đại học, rồi ai cũng phải học bằng chính trải nghiệm của mình để hoàn thiện thánh tánh trước khi bước sang một giai đoạn mới. chúng ta quá nhiều điều và mình cũng nhận quá nhiều nhưng ít khi chúng ta nhớ ơn. Không ai có thể tự mình đứng lên độc lập giữa cuộc đời này mà chúng ta sống đều nương nhờ vào pháp giới nhân sinh vũ trụ. Tạo hóa đã hình thành chúng ta thành hình thể của một con người, cung cấp cho chúng ta tri thức và chăm sóc bảo vệ mình, dạy cho chúng ta những bài học thuận nghịch để hoàn thiện một c
Chúng ta cần hoàn thiện những gì để mình được tiến hoá?
Trước tiên hãy hoàn thiện lòng tri ân đối với cuộc sống này. Mỗi sáng mai thức dậy hãy cúi đầu kính lễ tạ ơn Chư Phật, các Đấng Thiêng liêng, đất trời vũ trụ đã che chở bảo bọc giữ gìn cho con có một giấc ngủ bình yên và xin quý Ngài che chở bảo bọc con một ngày mới bình an phúc lạc để con có thể làm những điều lợi ích an vui cho những người thân và mọi người chung quanh con. Tối trước khi đi ngủ lại cúi đầu kính lễ tạ ơn ...như một người con hiếu thảo nép mình phủ phục dưới tình thương yêu chở che ấm áp của cha mẹ.
Vì hiểu được sự hiện diện của mình trên cuộc đời này đã đánh đổi biết bao nhiêu lao nhọc của cha mẹ và những người thân yêu nên phải sống làm sao cho cuộc đời có ý nghĩa. Mặc dù mình không làm được chuyện gì to lớn thì ngồi một mình ở nhà cũng tác ý niệm thương yêu qúy mến tất cả mọi người, không bao giờ nghĩ ác gây hại cho người khác dù chỉ là một ý nghĩ.
Điều làm chúng ta tổn phước lành lớn nhất là không biết ơn và thiếu sự khiêm hạ. Đây là hai điều rất cần cho cuộc đời của mình. Người khác giúp mình một chuyện gì đó dù nhỏ mà mình quên thì mình là người vong ơn. Chúng ta nhận một phải trả một ngàn nhưng chúng ta hay quên. Không khí đã cho mình thở, mình bước tới bước lui tự do, đói thì có cơm ăn, mệt lại có giường ngủ, khát thì có nước uống, mình được sống êm ấm cũng có ngôi nhà che mưa che nắng... cả hàng ngàn hàng vạn ơn nghĩa vũ trụ đã ban tặng không cho mình bất luận giàu nghèo mà chúng ta ít khi nhớ tới nên chúng ta luôn bị bất an.
Khi nào trong tâm chúng ta tràn ngập sự tri ân thì khi đó đời sống chúng ta rất bình yên. Hãy hoàn thiện con đường tiến hoá của mình bằng những ý niệm thiện. Dù rằng chúng ta không có tiền để đi làm phước giúp đỡ người khác thì mình có trái tim thiện lành, mình có những suy nghĩ tích cực thương yêu hướng về người khác thì những ý niệm thiện này sẽ tạo thành nguồn năng lượng tốt đi mãi trong không gian không bao giờ mất.
Tương tợ như vậy, nếu trong tâm mình có những suy nghĩ ác như oán giận, thù hằn, ghanh tỵ...thì nó sẽ phát ra những luồng khí đen nặng trọc đi vào không gian vũ trụ này chạm vào người khác và những chúng sanh khác họ sẽ cảm nhận được sự khó chịu buồn phiền, như vậy mình sẽ mất đi một chút phước. Những ý niệm ác này không phải chúng ta khởi ra là nó mất ở đây đâu mà nó cứ lan tỏa mãi trong không gian vô tận này và cứ chạm đến ai là người khác sẽ bị bất an nên nghĩ xấu sẽ làm phước đức chúng ta càng ngày càng bị tổn giảm. Nên chúng ta thấy người hay sân giận thù hằn thì họ sẽ mau già cỗi và bệnh tật.
Nếu như tâm mình thuần thiện, chứa nhiều tình thương yêu, độ lượng khoang dung...thì những ý nghĩ phát sáng được phát ra từ não bộ của mình nhẹ nhàng an lạc hạnh phúc. Những từ trường thiện lành an ổn hạnh phúc này cũng sẽ lang toả trong không gian và chạm đến những con người, những chúng sanh đang bực bội, đau khổ, giận tức...tự họ sẽ cảm nghe mát mẻ bình yên mà không biết lý do gì. Những ý niệm lành thiện mang theo những từ trường bình yên này sẽ lang tỏa mãi trong không gian không bao giờ mất và hễ chạm đến ai thì người đó lại cảm nghe sự bình yên nhẹ nhàng cho nên phước đức của chúng ta càng ngày càng lớn. Người tâm thiện lành thì sắc mặt lúc nào cũng tươi nhuận trẻ trung dễ mến, chẳng những mọi người thích gần mà thú vật cũng muốn gần để hưởng từ trường bình yên và năng lượng ấm áp từ nơi họ.
(còn nữa ...)
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
(Ban Biên Tập Chùa Long Hương).

KÍNH LỄ CHƯ PHẬT - THÀNH TỰU PHƯỚC ĐỨC TRÍ TUỆ TƯỚNG HẢO CHO ĐẾN VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ        Chư Phật Thế Tôn vì lòng thương ...
05/02/2022

KÍNH LỄ CHƯ PHẬT - THÀNH TỰU PHƯỚC ĐỨC TRÍ TUỆ TƯỚNG HẢO CHO ĐẾN VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ
Chư Phật Thế Tôn vì lòng thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài mà vào sanh ra tử, trải vi trần kiếp không tiết thân mạng để cứu độ chúng sanh. Trong Kinh nói "khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới này không có chỗ nào nhỏ bằng hạt bụi mà không phải là chỗ xã thân của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ". Trong vô lượng kiếp vì cứu độ những chúng sanh lầm mê cang cường tội lỗi mà các Ngài đã từ bỏ thân mạng nhiều như vi trần để khai mở trí tuệ, đem an vui hạnh phúc cho chúng sanh. chúng sanh muôn loài mà vào sanh ra tử, trải vi trần kiếp không tiết thân mạng để cứu độ chúng sanh. Trong Kinh nói "khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới này không có chỗ nào nhỏ bằng hạt bụi mà không phải là chỗ xã thân của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ". Trong vô lượng kiếp vì cứu độ những chúng sanh lầm mê cang cường tội lỗi mà các
Trong chúng ta đây nếu ai nhìn thấy Đức Phật, nghe danh Đức Phật, tỏ lòng thương yêu tôn kính Đức Phật...thì biết rằng chúng ta đã thọ nhận ân cứu độ của Ngài nhiều lắm vô lượng kiếp rồi. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói: " Tất cả chúng sanh trong thế gian này, nghĩ thiện hay nghĩ ác, nghĩ đúng hay nghĩ sai, thương Phật hay ghét phật... dù ở trên trời hay ở tận hang sâu, bất kỳ khởi một ý niệm nào dù rất nhỏ Đức Phật cũng thấu biết tường tận không xót một mảy may." Không phải Chư Phật chỉ thương người có thiện tâm thôi đâu! Mà bất cứ chúng sanh nào dù ghét Phật, bất kính với Phật, thậm chí còn chửi mắng Phật... Chư Phật vẫn thương và âm thầm che chở bảo bọc chuyển hoá họ, làm cho họ từ từ sanh được thiện căn. Dù cho thế gian này thương Phật hay ghét Phật thì tình thương yêu của Đức Phật cũng không bao giờ thay đổi, Ngài sẽ có phương tiện cứu độ dần cho đến khi chúng sanh đạt được giác ngộ mới thôi.
Nói về Đức Phật thì phàm phu như chúng ta không thể hiểu thấu nổi về Ngài dù chỉ một mảy may. Thật ra tất cả chúng sanh đều ở trong tâm của Chư Phật và sống trọn trong tình yêu thương của Ngài trong từng giờ từng phút từng giây. Các Ngài đang theo dõi, gìn giữ, che chở, bảo bọc và âm thầm chuyển hóa mình... dù thuận dù nghịch cũng là cơ duyên để cho chúng ta những bài học, cuối cùng là hoàn thiện chính mình. Nhờ sự che chở của chư Phật mình mới có những giây phút bình yên như thế này.
Nghĩ về Đức Phật chúng ta thật không thể dùng lời gì để nói, chỉ biết cúi đầu kính ngưỡng xúc động và ngập tràn ân sủng, ngập tràn phúc lạc từ những cảm nhận thiêng liêng mà Ngài đã che chở và ban tặng cho mình. Tuy rằng hình tướng của Đức Phật không còn trên thế gian này nhưng Đức Phật vẫn luôn hiện diện và tình thương của Đức Phật vẫn luôn hiện hữu trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta gặp khó khăn nguy hiểm ... chỉ cần mình nghĩ đến Đức Phật, gọi tên Đức Phật thôi... bổng nhiên mình cảm thấy được che chở, được bình an. Khi xã hội này không ai tin mình nữa hoặc có khi mình lầm lỗi mọi người không thể tha thứ cho mình, chê bai mình, xa lánh mình, khinh bỉ mình... khi đó chỉ cần mình hướng về Đức Phật thì tình thương của Ngài sẽ xuất hiện trong trái tim mình, an ủi vỗ về mình như một người mẹ hiền vỗ về ấp ủ con thơ. Mình sẽ bày tỏ những buồn phiền, oan ức, khúc mắc trong tâm cho Đức Phật nghe... mình sẽ nói với Đức Phật những điều mà mình không thể nào nói với người khác....mình sẽ cảm nhận được một tình thương bao la từ Đức Phật, Ngài rất hiểu mình, rất thương mình, không bao giờ chê trách mình, sẵn sàng che chở nâng đỡ và tha thứ cho mình và giúp mình thay đổi thành một người mới mà không có ai trên thế gian này có thể làm được. Đó là sự hiện hữu của Đức Phật trong trái tim của mỗi người. Nếu ai có được niềm tin và tình yêu thương tôn kính đối với Đức Phật thì chúng ta có được một kho tàng vô giá mà của cải vật chất trên thế gian này không gì có thể đổi được. Tất cả thiện căn phước đức, sắc đẹp, trí tuệ, lòng từ, những công hạnh thiện xảo cũng từ đây mà thành tựu. Người đó đi trong đời bằng tình thương yêu, không còn lo lắng bất an sợ hãi bất cứ một thứ gì.
Chư Phật Thế Tôn có hằng hà sa số công hạnh năng lực trí tuệ mà phàm phu chúng ta không hề hay biết, chỉ hiểu và cảm nhận được một phần ân sủng mà Chư Phật ban tặng cho mình thôi thì đời này đời khác dù cho mình có lễ lạy mòn thân cũng không xứng được một phần.
Trên thế gian này nói về Phước Đức thì không ai có thể ngan bằng với Đức Phật, nên chúng ta kính lễ Ngài là học theo gương hạnh của Ngài, từ từ phước đức của Ngài cũng sẽ hội tụ nơi mình.
Trên thế gian này nói về Trí Tuệ thì không ai có thể tương tầm với Đức Phật, nên chúng ta kính lễ Ngài là hướng đến trí tuệ toàn giác mà Ngài đã đạt được thì từ từ những chấp trước ngu si trong tâm chúng ta cũng từ từ tan biến mà khai được Phật huệ.
Trên thế gian này nói về Sắc đẹp tướng hảo không ai có thể so sánh với Đức Phật dù chỉ một mảy may. Đức Phật có vi trần tướng hảo bởi do công đức thiện căn trong vô lượng kiếp tu nghiệp thanh tịnh. phụng sự chúng sanh nên được thân tướng đoan nghiêm nghiêm thù thắng, ngàn phước vây quanh mà bất cứ chúng sanh nào được thấy cũng đều hoan hỉ phát tâm bồ để. Bởi sắc thân của Đức Phật là ngàn phước trang nghiêm do phước đức và trí tuệ hội tụ, nếu chúng ta mỗi ngày được chiêm ngưỡng kính lễ Ngài thì phước đức thiện căn của chúng ta mỗi ngày một lớn. Tâm hồn mình do được ảnh hưởng từ bi và trí tuệ của Đức Phật nên phước trí sanh từng giờ. Khi trí tuệ và phước đức sanh thì sắc diện của mình tươi nhuận phát sáng mà không cần trang điểm bất cứ thứ gì, mọi người thấy sẽ sanh lòng kính mến, chư thiên do thấy được ánh sáng hào quang của mình mà sanh tâm hoan hỉ hộ trì, qủy thần sẽ không dám tới gần quấy nhiễu vì họ là bóng tối không thể tiếp cận với ánh sáng.
Những người bên ngoài nhìn thấy họ còn sanh được lòng qúy mến kính yêu thì biết rằng trong nội tâm chúng ta là một biề nước mát tràn đầy ánh sáng và phúc lạc, tình thương phúc lạc và trí tuệ của mình sẽ âm thầm lan tỏa trong không gian đóng góp một phần lớn bình an cho pháp giới nên phước mỗi ngày mỗi sanh.
Nếu ai cảm thấy đường đạo mình bị bế tắc dài lâu thì nên kính lễ chư Phật một thời gian tự tâm sẽ được khai mở. Nếu ai thấy trong cuộc đời của mình gặp nhiều khó khăn trắc trở thì nên kính lễ chư Phật một thời gian, khi phước đức sanh mọi việc sẽ chuyển hóa một cách tốt đẹp. Đó là trí tuệ và lòng từ của Đức Phật, cũng là dấu hiệu kết quả của lòng thương yêu tôn kính và kính lễ Chư Phật, tất cả thiện căn sẽ thành tựu cho đến chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
( Ban Biên Tập Chùa Long Hương).

SỰ KIỆN LỊCH SỬ "18 VỊ LA HÁN" CHÙA LONG HƯƠNG         " Hít vào phước huệ viên mãn            Thở ra tròn đầy yêu thươn...
05/02/2022

SỰ KIỆN LỊCH SỬ "18 VỊ LA HÁN" CHÙA LONG HƯƠNG
" Hít vào phước huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương ".
Ngày 22/11/2021 AL Chùa Long Hương trân trọng cung nghênh chư tôn Thánh tượng Thập Bát La Hán được di chuyển từ Bắc Ninh. Tôn tượng đã được an vị tại Đại Hùng Bửu Điện Chùa Long Hương, Sư Phụ trụ trì cùng chư Tăng Ni bổn tự vô cùng hân hoan kính ngưỡng và ngập tràn xúc động được diện kiến kim thân của các Ngài.
Mười tám tôn tượng La Hán Bồ tát được điêu khắc bằng gốc gỗ trắc hóa thạch có độ tuổi trên cả ngàn năm. Đây là một di sản Phật giáo hoành tráng quý hiếm và siêu tuyệt được các nghệ nhân điêu khắc bằng tất cả tâm huyết của mình suốt 20 năm.
" Tay vàng Đồng Kỵ sắc son
Chạm nên thớ gỗ thổi hồn núi sông ".
Với những đường nét tinh vi độc đáo kỹ xảo , các nghệ nhân đã thổi hồn mình vào tôn tượng tạo nên những thánh tượng uy nghiêm kỳ vĩ, có sức thu hút kỳ lạ khi chúng ta được đảnh lễ chiêm ngưỡng.
Mười tám vị La Hán Bồ tát này trong huyền sử các ngài đều là những bậc đại đệ tử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vì bổn nguyện từ bi nên các Ngài nguyện vĩnh viễn lưu lại thế gian này để cứu độ chúng sanh. Đức Phật Thế Tôn của chúng ta trí tuệ viên mãn, từ lực viên mãn, Ngài tuy không hiện thân cho chúng ta thấy nhưng tình yêu thương của Ngài vẫn luôn che chở bao bọc và âm thầm dẫn dắt chúng sanh đến bờ an vui giác ngộ.
Các bậc Bồ Tát La Hán các Ngài cũng có tâm nguyện như Đức Phật, mãi mãi lưu lại trong nhân gian trụ thế để độ chúng sanh, ai có phước duyên thì sẽ được gặp và chịu sự hóa độ của các Ngài. Vì vậy tuy chúng ta chiêm ngưỡng hình tượng nhưng từ bi lực và trí tuệ lực và nguyện lực của các Ngài vẫn luôn hiện hữu giao cảm với chúng ta.
Mười tám vị La Hán mỗi vị đều ẩn tàng một công hạnh thiêng liêng tu hành trong nhiều kiếp, nên chúng ta chiêm ngưỡng sẽ cảm nhận được mỗi vị đều toát ra một từ lực và thần thái uy đức khác nhau tạo ra một thế giới tâm linh diệu kỳ linh động siêu việt khó tả. Nếu ai có duyên đến Chùa Long Hương xin hãy tiến vào đại hùng bửu điện để một lần lắng đọng tâm thành đảnh lễ Tôn tượng của Đấng Điều Ngự và Tôn tượng Thập Bát La Hán, hầu mong sẽ gieo duyên lành thù thắng trong hiện tại và tương lai cho tới ngày chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Nguyện cầu oai lực Tam Bảo luôn gia hộ, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, pháp giới chúng sanh đồng thành chủng trí.
Chúng con thành kính tri ân Sư Phụ! Bậc Thầy tôn kính đã tạo duyên lành thù thắng để phước huệ chúng con mỗi ngày một tăng trưởng.
(Chùa Long Hương xin kính gửi tấm lòng tri ân thân thương đến các chú nghệ nhân cùng tất cả vạn duyên trùng trùng, đã thành tựu tuyệt tác di sản Phật giáo Tôn tượng Thập Bát La Hán hoành tráng siêu nhiên để lại cho hậu thế).
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
*****
Ban Biên Tập Chùa Long Hương

04/02/2022

🙏MÔ PHẬT🙏. Thầy hỗ trợ chữa trị cho 5000 bà con Phật Tử được điều trị dứt điểm Tiểu Đường.
"Phật tử nào bị Tiểu Đường... Bị 10 năm, 20 năm chữa nhiều nơi nhiều cách vẫn không khỏi.
Thầy kê cho bài thuốc này: "TIỂU ĐƯỜNG DÙ NẶNG ĐẾN MẤY CŨNG HẾT, KHÔNG LO TÁI LẠI".
-Không ăn Kiêng.
-Không Insulin, không thuốc tây
-Hồi sinh quá trình tự sản suất insulin của Tuyến Tụy
Bài thuốc này đã chữa được cho rất nhiều người, nay thầy đăng bài muốn chữa cho nhiều người khỏi bệnh hơn."
❌Lưu ý: Bà con không bị vui lòng không đăng ký để nhường cơ hội cho những bệnh nhân cần được hỗ trợ.
- Phật tử liên lạc qua số điện thoại này: 085.262.4050

Address

Tỉnh Đồng Nai
76000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thượng Tọa Thích Tuệ Hải - Trụ trì chùa Long Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share