03/03/2026
Y Miếu
Y Miếu nằm trong con phố nhỏ có tên Y Miếu, thờ 2 đại danh y Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và "các danh Y". Được xây dựng từ năm 1774 dưới thời Hậu Lê, sau nhiều lần mở rộng, có thời điểm lên tới 10 mẫu ruộng. Nghe nói, lúc hưng thịnh nhất, Y Miếu cung tường lộng lẫy, dãy dọc toà ngang, cột rường đồ sộ. Thế nhưng trải qua nhiều thăng trầm, chiến tranh tàn phá, ngày nay chỉ còn vẻn vẹn cỡ hơn trăm mét vuông.
Không như Văn Miếu, Y Miếu được ít người biết đến. Ngay cả những người học trong ngành Y Dược, cũng nhiều người chưa từng nghe tên. Thực tế, Y Miếu cũng khá khó tìm bởi chỉ nằm trong con phố nhỏ. Hai đầu cũng phố luôn ồn ào, tấp nập bởi khu chợ. Phải để ý kỹ lắm thì mới thấy cổng vào nho nhỏ ở giữa phố.
Lễ chính hội Y Miếu diễn ra vào ngày rằm tháng giêng hàng năm, là dịp để các thế hệ ngành Y, Dược về thăm, tưởng nhớ tới các vị Danh Y. Ngày này, các vị quan chức ngành Y cũng thường về đây dâng hương. Tôi thường tránh hội chính mà chọn ngày 27.2 để đỡ phải chờ lâu. Bởi lẽ, khoảng sân phía trước Y Miếu rất nhỏ, còn phải chung với nhà sân xung quanh.
Mỗi khi có dịp, tôi cũng hay nhắc đến Y Miếu với các bác sĩ đàn em của mình. Một phần để tưởng nhớ đến "Tổ nghề", một phần mong các em biết đến và ít nhất 1 lần đến thăm. Dù cho, ai trong nghành Y Dược đến thăm Y Miếu thì thường sẽ luôn có chút chạnh lòng.
Với tôi, đến với Y Miếu, tôi luôn nhớ tới câu thơ của Hải Thượng Lãn Ông "Công danh trước mắt trôi như nước/ Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương"
Bs Đào Trường Giang