26/06/2025
Chiều nay mổ cho 1 bạn, khóc quá trời quá đất vì…sợ.
Làm mình và các bạn điều dưỡng vỗ về liên tục mới hoàn thành xong ca mổ.
Mà bạn biết kg? Khi bạn càng sợ thì huyết áp càng cao, càng dễ gây chảy máu lúc mổ lẫn sau mổ, rồi sụt sịt khóc lại gây thêm nghẹt mũi kg thở đc…lại càng sợ, huyết áp cao và mạch càng nhanh, lại đi vào vòng lẩn quẩn.
—-//—-//—-
Kể nghe câu chuyện hy hữu bữa rồi mình gặp liên quan đến cái sợ kiểu như này.
—//—//—-
Một ngày chủ nhật đẹp trời kg mây kg mưa, “có sao” , cách đây hơn 1 tháng, mình lại “kg đi câu” và cũng “kg đi về quê” nên…nhận mổ cho 1 bạn vì bạn ấy ở xa kg rảnh ngày thường (ngày chủ nhật thường mình sẽ kg nhận mổ).
Lịch mổ 15h mà bạn đến trễ hơn 1 tiếng, đến nơi mới biết bạn vừa mới cắt mắt chỗ khác rồi tranh thủ chạy qua mình làm mũi (mình cũng thường gặp tình huống này do khách thích cắt mắt bên kia, nhưng lại thích form mũi bên mình nên chia ra 2 nơi làm), nhìn mắt cắt kg sưng, kg ảnh hưỡng đến làm mũi nên mình quyết định làm luôn.
Vừa mới sát trùng xong vùng mặt, mình mang găng vô trùng ngồi design sóng mũi thì đột nhiên mắt trái bạn sưng to, vết thương mắt trái rỉ máu nhiều, căng lên, bạn than: bs ơi sao mắt e căng và đau quá, e kg mở mắt ra được nữa.
Chảy máu và tụ máu diễn tiến nhanh quá, ngay tức thì, làm mắt bạn lồi nhẹ lên thấy rõ và chèn kg thể mở mắt lên được.
Trong đầu mình nghĩ nhanh: “ơ kìa, mình đã có làm gì đâu?” Gặp tình hướng như thế này là minh và khách xui hết mức rồi. Vì tình huống này bắt buộc phải mở mắt ra mổ cấp cứu: giải áp và lấy máu tụ, mà mí mắt này kg phải do mình làm, mở ra sau này có gì thì bs kia có khi lại đổ thừa mình.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tay mình theo phản xạ chụp miếng gạc đè nhẹ liền lên mi mắt để cầm máu. Kêu cô điều dưỡng phụ đứng đối diện đưa liền con dao mổ, cắt liên tục mấy mũi chỉ ở mắt giải áp ngay lập tức.
Lúc này bạn hoảng loạn thực sự nằm kêu: bs ơi cứu em với, mắt em căng khó chịu quá.
Mình trấn an: yên tâm bs cũng chuyên làm mắt, nên để đó bs xử lí liền.
May mắn là ekip phụ hôm đó có cô lính phụ giỏi nên bình tĩnh phối hợp với mình rất nhanh: gây tê lại mắt, mở hẳn vết mổ ra, tìm đốt cầm máu mạch máu đang chảy ngay lập tức, rồi lấy và rửa sạch máu tụ cả nông lẫn sâu trong mắt, giúp bạn mở mắt ra lại được, rồi khâu phục hồi lại mí mắt.
Mất gần 1h căng thẳng để xử lí tất cả, may mắn là mình rất có kinh nghiệm xử lý những tình huống như thế này, chứ gặp bs kg có kinh nghiệm hoặc các bạn đang làm ở spa thì chắc chỉ có nước đẩy vô bv mắt cấp cứu mất thôi.
Sau khi giải áp, cầm máu, mở mắt ra được thì bạn bình tĩnh lại, hết sợ, lại tiếp tục làm mũi sau khi hỏi ý kiến bạn và sau khi kiểm tra huyết áp mọi thứ ok.
—//—//—-
Nhiều bạn sẽ hỏi: bs chưa làm gì cả, sao mắt bạn lại chảy máu?
Lí do là do bạn sợ, hồi hộp làm mạch nhanh, huyết áp tăng, mắt cắt trước đó cầm máu kg kĩ, mạch máu bị đứt kg đc đốt, tự co lại rồi tự đông cầm máu, khi huyết áp tăng b**g cục máu đông này ra gây chảy máu.
—-//—-//—-
Trường hợp này rất hy hữu kg thường gặp, kể ra để cho thấy kg gì là kg thể xảy ra khi phẫu thuật, nên làm gì cũng phải cẩn thận, dù là phẫu thuật nhỏ nhất, nhớ lấy các bạn nhé.