02/12/2025
Y học nhiều khi rất nguyên tắc và máy móc
Ngày còn học đại học, đi học lâm sàng sợ các thầy lắm, các thầy khó tính dã man. Có lần lên phòng mổ đưa dụng cụ mổ nhưng sợ thầy nên không dám đưa qua trước mặt, đưa sau lưng để tỏ lòng tôn trọng, ai ngờ thầy cầm dụng cụ vụt phát đau điếng, về sưng nề mấy hôm, vì như vậy không đảm bảo vô trùng….đọc giao ban mà không nắm bệnh nhân là trực lại, trực lại liên tục
Đến giờ làm thầy giáo mình còn khó tính hơn các thầy ngày xưa, cũng nguyên tắc, cũng khó tính để làm sao cho các bạn sinh viên hiểu được ngành y chỉ cần sai 1 ly là đi 1 mạng ngay, vì vậy không thể dễ dãi trong điều trị được.
Phác đồ điều trị luôn rất cụ thể rõ ràng, phải tuân thủ từ bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân
Không thể dùng nửa phác đồ thấy đỡ bệnh mà dừng
Không thể kết hợp nửa phác đồ của Bác sĩ A với nửa phác đồ của Bác sĩ B hoặc nửa phác đồ bác sĩ Tiktok.
Không thể kê phác đồ theo ý bênh nhân được.
Nó luôn nguyên tắc máy móc và dao động trong phạm vi có thể thôi
Mình luôn dặn sinh viên, học y là phải học cả, học 1 nửa thì đừng chữa bệnh
Các mẹ cũng vậy, hãy tuần thủ nguyên tắc điều trị, vì mọi sai lầm đều phải trả giá, bs không thể thấy thế mà làm ngơ, tôi luôn nguyên tắc, máy móc dựa trên phác đồ y học và tình yêu dành cho tụi nhỏ. Chưa bao giờ đặt điều gì trên nguyên tắc điều trị đúng và lợi ích của các bệnh nhi.
Ảnh tuổi trẻ cười!.