Hàng Úc chính hãng- Thực phẩm sạch

Hàng Úc chính hãng- Thực phẩm sạch Khám bệnh trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Thể theo yêu cầu của một số bạn là "BS review 2 cuốn sách sau khi đọc xong".Để nói là hay hay không hay thì hơi khó vì n...
04/08/2024

Thể theo yêu cầu của một số bạn là "BS review 2 cuốn sách sau khi đọc xong".

Để nói là hay hay không hay thì hơi khó vì nó phụ thuộc vào trải nghiệm của mỗi người.

Nếu ai đã trải nghiệm qua những điều viết trong cuốn sách rồi thì sẽ thấy bình thường, nhưng nếu ai chưa trải qua nhiều thì sẽ thấy mọi thứ rất mới và có ích với bản thân mình thì sẽ kết luận là hay và thậm chí là cực hay.

Nói tóm lại là hai cuốn sách này sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho các bạn trẻ. Với mình thì dưới 40 vẫn được gọi là trẻ :))

Bởi vì không phải ai đến 40 cũng trải nghiệm nhiều. Có nhiều người sáng vác ô đi, tối vác ô về sẽ khác với người lăn lộn ngoài đời, bữa ăn cao lương mỹ vị nhưng cũng có bữa nhai mì tôm sống.

Ngừoi đọc nhiều sẽ khác với người đọc ít và đa số bây giờ là đọc ít vì ngày đi làm 8 tiếng, có khi 10 tiếng, về cơm nước rồi con cái, có nhà còn cha mẹ già phải săn sóc nữa thì sẽ không còn thời gian nào mà đọc cả.

Vậy cho nên kết luận là có nên đọc hay không thì mình thấy là NÊN ĐỌC. Các bạn 20-35 lại càng nên đọc, 2 cuốn sách này được viết bởi một người còn khá trẻ nhưng tác giả có nhiều kinh nghiệm sống.

Đọc xong cuốn tư duy mở, mình tâm đắc nhất câu: Bạn sẽ không thể lắng nghe nếu bạn nói quá nhiều. Vì vậy hãy nói ít thôi.

Cái này mình hay gặp khi khám bệnh. Lúc mình đang tư vấn, đang đưa ra một số giải pháp tốt để điều trị cho khỏi bệnh và tránh tái phát, nhưng thay vì lắng nghe thì các bạn ấy chỉ lo nói, nói liên tu bất tận nhưng mà lại toàn những vấn đề không liên quan nhiều tới việc điều trị. Mà một ngừoi nói rồi thì đương nhiên là người kia phải ngồi nghe. Nghe chán thì đưa toa thuốc và dặn: Sáng uống 1 viên, tối uống 1 viên; Cái này đặt mỗi tối 1 viên, hết thì thôi mà không hết thì tái khám.

Thời gian có hạn cho nên nếu ai mà lo nói nhiều quá thì sẽ không còn thời gian để lắng nghe.

Trong các cuộc trao đổi, nói chuyện, nếu bạn nói ít và lắng nghe nhiều hơn thì bạn sẽ thu thập được rất nhiều điều bổ ích. Không tin bạn cứ thử đi.

* Hoặc khi đọc cuốn "nếu tôi biết được khi còn 20" thì tôi tâm đắc nhất với đoạn: Khi bạn hỏi và người khác trả lời có nghĩa là họ đã dừng lại việc khác mà họ đang làm. Vì vậy bạn nên lắng nghe, trân trọng thời gian mà họ đã dành cho bạn. Khi hỏi, bạn nên đặt câu hỏi ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu, để làm sao mà người khác đọc xong họ muốn trả lời bạn luôn, tránh việc đặt câu hỏi dài dòng và thiếu nội dung.

Cái này cũng hay gặp với bệnh nhân của mình. Cứ mỗi lần hỏi 1 câu, có câu trả lời lại hỏi tiếp câu nữa.

Không ai đợi để trả lời kiểu đó cả vì mỗi người đều có rất nhiều việc để làm, họ không thể trả lời từng câu hỏi một và dành nhiều thời gian cho việc đó.

Và mình post 3 cuốn sách mới đọc xong. Mỗi cuốn hay một kiểu. Các bạn trẻ có thời gian thì nên đọc, mỗi người sẽ thấy hay một kiểu khác nhau.

29/01/2024

"Em chỉ muốn sinh con trai thôi BS ạ, vì con gái khổ".

Mình không đồng ý với ý kiến này. Sướng khổ là do mình.

Bao nhiêu bạn đồng ý với BS giơ tay nhé :D

Vì sao?

Con nào cũng như con nào, không con nào khổ hơn con nào cả.

Con gái trước hết muốn sướng thì phải độc lập, tức là mình phải có một cái nghề, nghề gì cũng được miễn là có thu nhập vừa sức lao động của mình bỏ ra. Không nhất thiết cứ phải tài cao học rộng bằng cấp nọ kia.

Tuy nhiên, học gì thì học hay là học thật ít thì vẫn phải có kiến thức. Kiến thức ở trong trường rất ít mà chủ yếu bạn muốn nâng cấp bản thân thì bạn phải tự học, tự đọc, cứ đọc cho nhiều vào không trúng cái nọ thì trúng cái kia, tích lũy dần, rồi bỗng dưng một ngày nào đó đụng việc gì bạn giải quyết được việc đó là lúc đó bạn đủ thông thái. Đụng gì bạn cũng tự giải quyết được tức là bạn có tư duy tốt. Đừng nghĩ là người tốt nghiệp đại học mới đọc sách, bạn tốt nghiệp lớp 1 bạn vẫn đọc sách như ai.

Ở trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và cứt chim.Bạn cứ độc lập tự do về tài chính đi, chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc.

Trên đời này cái gì cũng có giá của nó, nếu sống bằng đồng tiền không do mình làm ra thì buộc phải đánh đổi. Thứ có thể dễ dàng đánh đổi nhất đó là nhan sắc. Mà nhan sắc thì "như hoa mười giờ nở, chỉ đẹp phút giây ban đầu". Rồi nhan sắc cũng sẽ tàn.

Cái gì cũng có thể mất, tiền tài, địa vị, nhan sắc. Duy có môt thứ không bao giờ mất và không ai trộm cướp của mình được đó là KIẾN THỨC trong đầu.

Khi bạn có tiền bạn sẽ tự tin.

Khi bạn có kiến thức thì bạn sẽ tự tin nhiều hơn vì có kiến thức sẽ kiếm ra tiền.

Khi bạn có kiến thức, có độc lập tự chủ thì "hạnh phúc trong tay ta luôn nở hoa kết trái".

Còn chuyện thiên chức của người phụ nữ là sinh con. Việc này thì cũng khó thật nhưng 3 tỷ người trên thế giới này làm được thì mình cũng làm được, không sao. Việc sinh con không ai ép buộc mà đó là sự lựa chọn.

Nếu bạn muốn bạn tự sinh con, nếu không muốn có thể thuê người mang thai, không muốn nữa thì bạn nhận con nuôi, con người ta đẻ sẵn ra đó rồi, thích mấy tuổi có mấy tuổi.

Cái lợi của việc nuôi con nuôi là thân thể bạn vẫn nguyên vẹn, không bị tàn phá bởi việc tăng cân khi mang thai, bụng không nhão, chim không rộng :)). Tất cả mọi thứ đều bình thường.

Còn tình cảm thì tôi nghĩ là bạn cho đi tình yêu thương sẽ nhận lại tình yêu thương, vậy thôi.

Và nếu bạn có tinh thần độc lập tự chủ ngay từ ban đầu thì bạn sẽ có kế hoạch cho cuộc đời của bạn trước 20 năm. Chính phủ có kế hoạch 5 năm thì mỗi chúng ta có thể có kế hoạch 20 năm. Chuẩn bị cho tuổi 70 của mình bằng việc tích lũy tài chính đủ để sau này vào viện dưỡng lão. Không việc gì phải lo chuyện con mình nó có lo cho mình hay không.

Nuôi con để thấy thành quả giáo dục của mình thôi, không trông chờ thì không thất vọng.

Tôi nói vậy không có nghĩa là bỏ đi đạo hiếu của con người. Đạo hiếu một phần, là sự tự nguyện, một phần là trách nhiệm. Mặc dù từ lâu nay và mãi mãi cá nhân tôi vẫn luôn ủng hộ việc con cái báo hiếu cha mẹ, thể hiện đạo đức con người, nhưng bản thân mỗi chúng ta ở thời điểm hiện đại thì chúng ta đang sống ở một môi trường khác cha mẹ mình,

Chúng ta đươc đi học, có việc làm, có nghề nghiệp nên tự lo được.

Còn ông bà, cha mẹ hồi xưa nhiều người không được đi học nên về già không có lương, thời đó sinh nhiều con và nuôi con nên không có tích lũy, vậy nên chúng ta phải có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ, điều đó là đúng.

Và kết luận: Cứ tự do, độc lập tài chính là hạnh phúc sẽ tới ào ào. Phụ thuôc là mất tự do, cầm đồng tiền của ngừoi ta phải nhìn sắc mặt của người đưa tiền và cuộc đời mình sẽ phải vui buồn theo sắc mặt ấy, làm gì có tự do và hạnh phúc???

25/01/2024

Nhiều bạn hay hỏi là "có cần uống thuốc bổ chưa" khi BS siêu âm và báo có thai.

Câu trả lời là UỐNG LIỀN.

Nếu chuẩn bị tốt ấy thì bạn uống viên acid folic từ trước thời gian dự định có thai 3 tháng.

Nếu không được nữa thì uống ngay tức thì khi phát hiện có thai.

Vì sao?

Trong thời gian 3 tháng đầu là thời gian thai hình thành tổ chức như tim, não, thận, phổi, gan, da, cơ, xương các thứ.

Chính vì lý do này mà nếu có tác động xấu từ bên ngoài thì dễ gây nên dị tật thai.

Trong các loại dị tật có thể gặp đó là dị tật ống thần kinh, hở đốt sống. Để phòng ngừa tình trạng này thì các bạn uống viên acid folic như nói ở trên.

Thường viên uống hiện tại mà các nước phát triển họ sản xuất là sẽ có thành phần bao gồm vitamin tổng hợp, sắt và acid folic.

Một số hãng dược họ có thêm cả thành phần DHA. DHA thì các bạn biết rồi, nó có tác dụng là làm cho em bé phát triển trí não, sau này sẽ thông minh hơn và giàu cảm xúc hơn, dễ thành công hơn và yêu thương con người nhiều hơn và kiếm được nhiều tiền hơn :))

Ví dụ như cái thế hệ của tôi thì chẳng được uống cái cóc khô gì cả, mẹ ăn cơm độn khoai dài cổ ra, cho nên bây giờ không giỏi như thế hệ trẻ. Ngày đó chiến tranh, cái gì cũng dành cho chiến trường, giá như hồi đó không có chiến tranh thì chắc bây giờ mình cũng delicious :))

Tôi biết một số bạn lười đọc mà thích coi youtube nhiều hơn, nhưng cái vấn đề là tôi làm youtube lại sợ mình nổi tiếng quá cũng ngại. Sinh ra làm người trong cõi ta bà này tôi có ba nỗi sợ:

Một là nỗi sợ bị làm sếp, hai là sợ nổi tiếng, ba là sợ vào đảng, hehe. Tôi chỉ thích là một người trầm lặng không ai biết đến mình cả, chỉ là do xã hội nhiễu nhương quá, nhiều người nói láo quá nên mình phải lên mạng để nói phét cho nó cân bằng, thế thôi :))

Cuộc đời này cầu được ước thấy, mình đang thích cái iphone 12 thì bà chị xuất hiện như cô Tiên ở trên trời bay xuống, đưa cho mình 1 cái liền. Trong các đời iphone từ 15 trở xuống thì mình vẫn chỉ thích nhất cái 12.

Bà chị nói cầm cái này về mà live stream tư vấn cho bệnh nhân đi, chứ viết như vậy có nhiều người họ không có thời gian đọc, các bạn thấy "thế lào" :D

Tạm thời các bạn cứ chịu khó đọc đi nhé, khi nào tôi hết sợ nổi tiếng thì tôi livestream :))

Có nhiều chị em hỏi nấm hương RỪNG. Cái này hiếm lắm nhé chị em, nó vô cùng hiếm, ngày còn bé mình thấy mấy bà người H'M...
25/01/2024

Có nhiều chị em hỏi nấm hương RỪNG.

Cái này hiếm lắm nhé chị em, nó vô cùng hiếm, ngày còn bé mình thấy mấy bà người H'Mong hay mang ra chợ bán theo kiểu lấy cái lạt xâu lại như cái dây chuyền rồi đeo vào cổ, người ta bán từng xâu chứ không phải bán theo cân lạng nữa.

Nói vậy để biết là ngay từ ngày xưa nó đã hiếm rồi.

Mình không rõ lắm nhưng hình như nấm hương nó mọc trên thân cây gỗ nghiến thì phải, sau này rừng bị phá, gỗ bị chặt và đào cả gốc rễ cho nên nấm hương rừng gần như bị tuyệt chủng.

Mấy người đi rừng thỉnh thoảng họ kiếm được thì họ cũng để ăn thôi chứ không bán, mà nếu có bán chắc 1 kg phải tới 10 triệu. Nó không giống như nấm nuôi mà mỗi cây nó bé tí, phơi khô xong cái núm chỉ bằng cái đầu ngón tay thôi.

Còn mộc nhĩ (người Miền Nam gọi là nấm mèo) thì nó mọc tạp hơn, gỗ nào nó cũng mọc được miễn là gỗ mục, vì vậy mới có nhiều. Chỉ cần còn gỗ là nó mọc, bất cứ gỗ gì.

Các bạn còn ai có nhu cầu thì ới nhé, nhà chỉ còn một ít thôi, mấy hôm nữa tới tết rồi.

Giá mà so với trên mạng thì gấp đôi đó nhưng nấm này là nấm tự nhiên nên tiền nào của đó. Ăn chơi phải không sợ mưa rơi mới được, nếu bán giá như nấm nuôi thì mấy chú người rừng không đồng ý.

Có bạn nào lấy hoa hồi về nấu đồ tết mà bị trôi mất tin nhắn rồi, tìm không thấy.Đọc được tin này nhắn lại nhé em ơi.
24/01/2024

Có bạn nào lấy hoa hồi về nấu đồ tết mà bị trôi mất tin nhắn rồi, tìm không thấy.

Đọc được tin này nhắn lại nhé em ơi.

23/01/2024

Độ này nghe clip "già" thấy nhiều cay đắng ghê. Chuyện lừa đảo ở xã hội này không hiếm nhưng chuyện con lừa cha mẹ trắng tay thì thấy cái đạo đức con người nó xuống cấp lắm rồi.

Cho nên bây giờ khám bệnh toàn xúi bậy :))

Thứ nhất là không nên sinh nhiều con, 2 đứa là đủ rồi, 1 đứa cũng đủ. Mình tính nuôi một đứa con tới hết đại học với mức chi phí trung bình thì cũng hết cỡ 2,5 tỷ. 2 đứa 5 tỷ.

Sau khi về già, mình không có tiền cho con thì nó cũng oán là cha mẹ chẳng có gì, còn mà có thì nó lại tị nạnh là cha mẹ chia không đều, chia cho nó đều và chia hết rồi tới lúc mình bệnh nó lại cãi nhau ai sẽ là người trả tiền.

Có một câu nói bất hủ: Dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ chạy, sống trên đời phải luôn nhớ bản thân mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất: Đừng vì ỷ lại mà mất tất cả!

Cha mẹ nuôi con bằng sông bằng biển, con nuôi cha mẹ con tính từng ngày.

Đứa này nuôi mẹ trúng tháng 31 ngày thì nó bảo xui, đứa nào 28 ngày thì nó bảo hên. Lâu lâu lại thấy cảnh bạo hành chính cha mẹ mình. Vụ thầy giáo ở Miền Tây không cho mẹ mặc quần áo chắc mọi người cũng chưa quên.

Vậy cho nên ai không có con cũng chẳng nên buồn, vì biết đâu ấy lại là điều may mắn :))

Ráng làm, tới 50 tuổi bỏ bớt việc, dành thời gian tập thể dục và đi du lịch. Lúc nào thấy mình nhớ nhớ quên quên là phải giở kim bài lá ngón ra giải quyết :))

Nghe tiêu cực quá phải không các thím :D

Đời là bể khổ, tình là dây oan. Đã sinh ra là phải khổ, đã yêu là bị oan :))

Khám bệnh ế nên đầu óc toàn đi lang thang vô định :))

Address

Thủ Đức District
84

Opening Hours

Monday 17:00 - 20:00
Tuesday 17:00 - 20:00
Wednesday 17:00 - 20:00
Thursday 17:00 - 20:00
Friday 17:00 - 20:00
Sunday 08:00 - 11:00
17:00 - 20:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hàng Úc chính hãng- Thực phẩm sạch posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share