31/05/2023
O'Chen villa - "Đi đâu không quan trọng quan trọng là được đi cùng nhau". Chuyến du lịch tại Sóc Sơn,Hà Nội 2 ngày 1 đêm giờ đây đã kết thúc và lớp mình đành tạm thời hẹn gặp lại sau 1 khoảng thời gian nữa. Một cuộc hành trình không phải được đo bằng dặm mà được đo bằng tình bạn. Tuổi trẻ thì ngắn, thế giới thì rộng lớn bao la. Nên thay vì ngồi im và chờ cơ hội, lớp chúng ta đã xách ba lô lên, đi ra ngoài kia và ngắm nhìn mọi thứ. Sau chuyến đi vui vẻ và đầy ý nghĩa này hy vọng lớp D3 sẽ ngày một đoàn kết, yêu thương nhau, đồng hành cùng nhau chạm đến ước mơ của mình. Tuổi trẻ, chúng ta chẳng có gì ngoài đôi chân khỏe mạnh và trái tim không biết sợ. Đó là những tháng ngày đẹp nhất, duy nhất của đời người để đi và học về thế giới, để đi và chăm chú ngắm nhìn !