Trung Tâm Xét Nghiệm Y Tâm Việt Nam

Trung Tâm Xét Nghiệm Y Tâm Việt Nam Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Trung Tâm Xét Nghiệm Y Tâm Việt Nam, Medical and health, số 41, Đường 38, tổ 22, phường Trần Lãm, Thái Bình.

Dở quá thì nghèo thôi1. Tui có một cô bạn làm thu mua cho 1 siêu thuỵ bên Mỹ. Có lần công ty cần món mới là cá ngừ ngâm ...
28/02/2024

Dở quá thì nghèo thôi

1. Tui có một cô bạn làm thu mua cho 1 siêu thuỵ bên Mỹ. Có lần công ty cần món mới là cá ngừ ngâm muối đóng hộp, cô gửi thư cho một công ty thuỷ sản Việt Nam. 2 hôm sau, cô nhận được trả lời “Dear X, rất tiếc là chúng tôi chỉ có cá ngừ ngâm dầu. Lê Văn Tèo”. Cô gửi 2-3 công ty nữa, bặt vô âm tín. Khi gọi, sau 5 phút hỏi vang rền trong điện thoại, “Lan, mày có đọc thư của cái bà bên Mỹ hem”, Lan nói “hỏi con Tuyết đi”, rồi tiếng của Tuyết “tao có nhận, nhưng công ty mình làm gì có cá ngừ ngâm muối nên tao không có trả lời”. Sau đó tiếp tân nói lại “bên em không có ạ”, rồi cúp máy, cùng cái Lan cái Tuyết ăn xoài chấm muối ớt bàn chuyện showbiz, cười hí hí, khách tới thì vội giấu xoài vào hộc tủ.

Cô bạn tui gửi sang một công ty Thái Lan. 1h sau, phản hồi “cá ngừ ngâm nước muối chúng tôi chưa SX, nhưng bạn gửi quy cách, chúng tôi sẽ làm mẫu, nếu mẫu đạt, chúng tôi sẽ báo giá. Krob Khun. Kẹo La Thon”. Cô bạn gửi qua một công ty ở Quảng Châu, đúng sau 30 phút, phản hồi "Tôi vừa hỏi phòng kỹ thuật, họ xác nhận làm được. Chúng tôi sẽ thí nghiệm làm 3 công thức do chúng tôi search trên mạng là 1% muối, 2% muối và 10% muối. Quý khách cho biết yêu cầu cụ thể ạ. Xie xie nị. Lý Bội Bội”, vừa thư vừa tin nhắn.

Đâu mấy giờ sau, website công ty Quảng Châu hiện món mới là cá ngừ ngâm nước muối đóng hộp. Khi có 1 nhu cầu phát sinh thì sẽ có nhiều nhu cầu tiếp theo, họ tự tin đầu tư để đón lấy cơ hội, không có như đám người dở là viện lý do đầu tư xong không bán được cho ai (người dở có đặc trưng là kém tự tin, nhìn thấy toàn rủi ro). Cty Quảng Châu này liên tục ép công ty Mỹ phải ký hợp đồng liền. Cứ một hỏi hàng (inquiry) tới tay họ, thì không bao giờ thoát ra được, cái gì chưa có thì họ sẽ làm cho có. Tất cả là nhờ nhân viên thông minh, giỏi giang, lanh lợi. Doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Đông nhiều lắm, thôn bản xa tít cũng đầy ắp doanh nghiệp. Đơn hàng ào ào, khu công nghiệp với nhà máy nhiều vô kể, lương bổng nhân sự tăng theo rất nhanh. Nước họ giàu nhanh do người giỏi nhiều (riêng cái tỉnh Quảng Đông đó GDP đã gần 2000 tỷ đô, gấp mấy lần GDP cả nước ta).

2. Ngày nay, năng suất lao động không chỉ là cơ bắp mà còn là tốc độ tư duy. Thử thuê một người Singapore, lương mấy ngàn/tháng nhưng đúng là "tiền nào của đó". Khác biệt của người và người là phần mềm trong đầu, tức TƯ DUY và NĂNG LỰC. Tư duy là BIẾT NGHĨ, còn năng lực là DÁM LÀM. Như ví dụ trên, nếu cậu Tèo hay cô Lan cô Tuyết có tư duy và năng lực, thì mọi thứ đã khác. Hoặc nếu được quản lý tốt, biết thông báo cho ông giám đốc về đơn hàng thì có thể ông ấy sẽ chỉ đạo khác. Khổ nỗi ông giám đốc này thuộc thế hệ già nua không rành tiếng Anh, cứ phụ thuộc mấy cử nhân thạc sĩ này, từ sáng đến chiều ôm cái laptop tưởng là làm việc chăm chỉ, hoá ra chỉ chat chit tào lao. Thấy sếp vô thì giả bộ làm việc, còn lại thì dí dỏm hài hước với bạn bè trên phây, trà sữa với nhau cả ngày.

Nhiều nhân viên thử việc kinh doanh, mấy tháng không ra được hàng, xõa tóc đứng khóc sưng mắt. Hỏi thì nói tại công ty có vấn đề. Do công ty không có quy trình. Do ông giám đốc ngu. Do cung ứng chậm. Do mẫu mã xấu. Do chất lượng kém. Do khách không gọi lại. Do nền giáo dục VN. Do khí hậu nhiệt đới. Vâng vâng và vâng vâng. Mở miệng là do, bởi, tại, vì,…trong khi nguyên nhân duy nhất là DO MÌNH thì không hề đề cập.

Có bạn vô làm, cả tuần giao việc, cuối tuần xem báo cáo đã làm được gì, bạn nói “gọi khách không bắt máy, imeo khách không trả lời” nên “không có gì báo cáo đâu ạ”. Khách không bắt máy thì nhắn tin lại. Hoặc meo không trả lời thì gửi lại, re-send miết. Họ vẫn không trả lời thì gọi luôn, Mỹ Pháp Tây Tàu gì cũng gọi tuốt. Hỏi tại sao mày không trả lời, chừng nào trả lời, why why, pour quoi pour quoi, wei shen me, wei shen me? Mình năng nổ vậy Tây Tàu gì không sợ hãi mà ký HĐ với mình?

Cứ ngồi mòn đít trong văn phòng với xoài xanh muối ớt và say đắm cái mạng XH, cái ĐT trong túi quần cứ tít tít tin nhắn bạn bè thì cuối ngày, các bạn lại đồng thanh:

“Hôm nay khách lại hai không
Gọi không bắt máy, meo không trả lời”.

3. Người ta kiếm tiền ầm ầm, mình cứ ngồi đó nói do kinh tế suy thoái với khó khăn với năm hạn. Do mình hết, do mình hết! Não dở quá thì nghèo thôi chứ sao hạn vận mệnh gì. Thế giới bay vào không gian khám phá vũ trụ rồi thì mình vẫn còn ngồi nghĩ do bị mấy cái ngôi sao trong truyền thuyết như Thái Bạch La Hầu Kế Đô chiếu mạng nên nghèo, xong bày mấy món ăn ra cúng lạy để được tài lộc may mắn. Tào lao bắt ớn.
ST

1. ĐỘ LƯỢNGCon người sống ở trên đời, không cần thiết việc gì cũng phải quá minh bạch, rõ ràng, bởi "nước trong quá thì ...
24/01/2024

1. ĐỘ LƯỢNG
Con người sống ở trên đời, không cần thiết việc gì cũng phải quá minh bạch, rõ ràng, bởi "nước trong quá thì không có cá, còn người thanh cao quá thì không ai chơi".
Khi bạn tranh giành với người nhà, tình thân sẽ rạn nứt; tranh giành với người yêu, tình yêu sẽ phai nhạt; tranh giành với bạn bè, tình nghĩa sẽ tan vỡ. Tranh giành là lý trí, nhưng thua lại là tình cảm, tổn thương vẫn là chính mình.

Đen là đen, mà trắng là trắng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Buông bỏ sự cố chấp của bản thân, làm một người độ lượng, làm việc không so đo, sẽ thắng cả cuộc đời; thêm một chút hòa nhã, một chút dịu dàng, cuộc sống sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời.

2. GIÀU NGHÈO
Người biết đủ dù ngủ trên nền đất vẫn cảm thấy như đang ở trên thiên đường; người không biết đủ dù ở giữa thiên đường vẫn giống như đang bị đày đọa dưới địa ngục.

Trong cuộc đời này, tâm hồn giàu có là thứ quan trọng nhất, nếu ước vọng chỉ bó hẹp trong vật chất thì dù có nhiều đến mấy vẫn thấy không đủ, đó chính là nghèo khó. Trái lại, cuộc sống vật chất nghèo nàn cũng không gây ảnh hưởng đến tâm hồn thanh cao khoáng đạt, mà vẫn sống tự do tự tại, đó mới thật sự là giàu có.

3. SO ĐO
Tạo điều kiện thuận lợi cho người khác, chính là tạo phúc cho bản thân về sau. Nhân tâm vốn tương thông, bạn nhường người ta một bước, người ta sẽ kính bạn một thước.
Lòng người cũng giống như con đường, càng so đo, con đường càng thu hẹp; càng rộng lượng, con đường càng rộng mở.

Không tính toán với người quân tử, họ sẽ trả lại bạn sự kính trọng; không so đo với người khác, họ sẽ chẳng bày mưu tính kế với bạn.
Khoan dung, dường như là phải nhường cho người ta, nhưng kỳ thực lại là mở cho chính mình một con đường.

4. BUÔNG BỎ
Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn, nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ; việc xảy ra trong năm nay dù có lớn đến mấy, sang năm chỉ còn là câu chuyện; việc xảy ra trong kiếp này dù có to cỡ nào thì sang kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết; chúng ta cùng lắm chỉ là những người có câu chuyện mà thôi.
Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, hãy tự nhủ với bản thân rằng: Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.

5. GIẢN ĐƠN
Tâm đơn giản, cuộc sống cũng trở nên giản đơn, rồi hạnh phúc sẽ tự sinh sôi; tâm tự do, cuộc sống cũng trở nên tự tại, đến đâu cũng tự tìm thấy niềm vui. Lúc đắc ý cần xem nhẹ, khi không như ý hãy nghĩ thoáng. Cuộc đời có rất nhiều thứ có thể buông bỏ được. Chỉ có buông xuống được thì mới cầm lên được.

Khoan dung hơn một chút, rộng lượng hơn một xíu, vẫy vẫy tay, cười một cái, hết thảy những chuyện không vui đều sẽ trở thành quá khứ.

6. NHÂN TÂM
Đừng coi sự lương thiện của người khác là mềm yếu, bởi đó là một loại độ lượng; đừng xem sự khoan dung của người ta là nhu nhược, bởi đó là một kiểu từ bi. Người tâm tính tốt không dễ nổi nóng, nhưng không có nghĩa là họ không biết tức giận; người lãnh đạm chỉ giả vờ hồ đồ, nhưng không có nghĩa là họ nhìn không thấu.

Tình cảm, không thể qua loa đại khái; nhân tâm, không thể đem ra chơi đùa; duyên phận, không thể phung phí bừa bãi. Lấy tình đổi tình, mới có được tình yêu thật sự; yêu thương bình đẳng, mới có được tình cảm chân chính.

7. PHÚC HỌA
Tích đức tuy rằng chẳng ai thấy, nhưng làm việc thiện luôn có trời đất chứng giám.

Con người lương thiện, dù phúc chưa tới, nhưng họa đã tự khắc rời xa; con người tà ác, dù họa chưa tới, nhưng phúc đã tự khắc rời xa; làm việc thiện giống như cỏ mọc trong vườn xuân, dù không trông thấy tăng trưởng, cũng vẫn cứ lớn dần đều; làm việc ác giống như mài dao trên đá, dù không trông thấy tổn hại, cũng vẫn hao mòn từng ngày.

Phúc hay họa đều tại tâm, điều đáng sợ khi làm việc ác, không phải là lo người khác phát hiện, mà là tự bản thân mình biết; điều đáng mừng khi làm việc thiện, không phải là được người khác tán dương, mà là tự bản thân cảm thấy thanh thản.

8. KHOẢNG TRỐNG
Chừa cho mình một khoảng trống, sẽ khiến tâm hồn thêm linh hoạt, thoải mái. Lúc thuận buồm xuôi gió, chừa ra một khoảng trống để suy ngẫm, đừng để sự đắc ý làm lu mờ đầu óc; lúc khó khăn gian khổ, chừa ra một khoảng trống để trấn an, đừng để sự khổ đau làm ngột ngạt tâm hồn; lúc bộn bề phiền muộn, chừa ra một khoảng trống cho niềm vui, để bao lo lắng tan thành khói mây, nụ cười sẽ tự khắc gia tăng; lúc cô đơn lạc lõng, chừa ra một khoảng trống cho bạn bè, bởi những người bạn thực sự chính là một phần trong cuộc sống của ta.

Chừa ra một khoảng trống không chỉ là chân lý của cuộc sống, mà còn là trí tuệ của đời người.

9. CẢM ƠN
Cảm ơn người đã tổn thương bạn, bởi họ đã giúp bạn tôi luyện ý chí; cảm ơn người đã lừa dối bạn, bởi họ đã giúp bạn tăng thêm kiến thức; cảm ơn người đã đánh đập bạn, bởi họ đã giúp bạn tiêu trừ nghiệp chướng; cảm ơn người đã bỏ rơi bạn, bởi họ đã giúp bạn biết cách tự lập; cảm ơn người đã xô ngã bạn, bởi họ đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ; cảm ơn người đã chỉ trích bạn, bởi họ đã giúp bạn biết định thần lại.

Cảm ơn tất cả những người đã giúp bạn trở nên kiên cường, thành công hơn, trong cuộc đời này cần phải biết mang ơn, thì cuộc sống mới càng thêm nhiệm màu.

10. TÙY DUYÊN
Nhân sinh, cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt, mà vơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành? Nồng đậm cũng tốt, mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt, mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt, mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi.

Cuộc sống, bởi vì để tâm, cho nên mới đau khổ; bởi vì nghi ngờ, cho nên mới tổn thương; bởi vì xem nhẹ, cho nên mới vui vẻ; bởi vì đạm bạc, cho nên mới hạnh phúc.

Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được, vậy nên hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi!
Nguồn:ST

NỖ LỰC…!Meyer Musk chuyển đến một căn hộ cùng 3 đứa con sau khi ly hôn lúc nới 31 tuổi. Điều khiến cô sợ hãi hơn cả cuộc...
22/01/2024

NỖ LỰC…!
Meyer Musk chuyển đến một căn hộ cùng 3 đứa con sau khi ly hôn lúc nới 31 tuổi. Điều khiến cô sợ hãi hơn cả cuộc hôn nhân không hạnh phúc là sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Ban đầu, công việc chính của cô là chuyên gia dinh dưỡng và là người mẫu ảnh. Nhưng hiện tại, vóc dáng của cô không còn phù hợp với công việc. Cô cũng phải cập nhật lại một số giấy tờ, kiến thức mới có thể tiếp tục tư vấn dinh dưỡng.

Nhận thấy hạn chế của mình, Meyer quyết tâm thay đổi. Đầu tiên, cô đặt mục tiêu giảm cân bằng việc chạy bộ lúc 5 giờ sáng mỗi ngày và kiểm soát chặt chẽ các bữa ăn. Bên cạnh đó, để có thêm các chứng chỉ, cô vừa trông con vừa miệt mài nghiên cứu, ôn luyện. Nhiều lần do kiệt sức, cô đã trốn vào nhà vệ sinh và khóc nức nở. Nhưng Meyer hiểu, khóc lóc cũng vô dụng, cô chỉ có thể nhắc nhở chính mình: "Nếu không cố gắng, bạn sẽ không thể bước tiếp". Nhờ đó mà chỉ sau nửa năm sau, Meyer giảm cân và lấy được chứng chỉ chuyên ngành.

Sau đó, cô biến ngôi nhà thuê của mình thành phòng tư vấn dinh dưỡng. Trong hai ngày cuối tuần, cô sẽ tạm gác mọi việc để đưa ba đứa con đi xem phim, đi du lịch,... Bao năm qua, cô không dám nghỉ ngơi một giây phút nào, luôn buộc mình chạy về phía trước. Cuối cùng, Meyer đã thành công và được đăng trên tờ New York Times với tư cách là một người phụ nữ truyền cảm hứng. Trong cuốn tự truyện "My Life" của mình, Meyer viết: "Cho dù tương lai có ảm đạm đến đâu, chỉ cần bạn cố gắng, bạn sẽ thành ngọn đuốc thắp sáng cuộc đời mình".

Meyer Musk ly chính là bà mẹ xinh đẹp của tỷ phú Elon Musk. Không phải ngẫu nhiên mà Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới luôn nhấn mạnh ông rất may mắn và biết ơn người mẹ của mình. Bà không chỉ đạt được thành tựu trong sự nghiệp dù gặp nghịch cảnh, mà còn nuôi dạy cả 3 người con của mình trở thành tỷ phú. Elon Musk, con trai cả, là người giàu nhất thế giới, Kimbal Musk, con trai thứ hai, là chủ tập đoàn nhà hàng “từ nông trại đến bàn ăn”, và cô con gái út Tosca Musk, điều hành khu giải trí của riêng mình, một công ty ở Hollywood.

Ở tuổi 69, bà còn trở thành người phát ngôn của thương hiệu mỹ phẩm "Cover Girl", ở tuổi 71, bà đạt đến đỉnh cao sự nghiệp và trở thành gương mặt trang bìa thường xuyên của các tạp chí thời trang nổi tiếng "VOGUE" và "Harper's". Bazaar". Cùng năm đó, bà xuất bản cuốn tự truyện "My Life" đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng và trở thành sách bán chạy nhất được xuất bản trên toàn thế giới.

Sự nghiệp cũng giống như vận mệnh, sẽ có những thăng trầm bất ngờ. Nhưng đừng sợ, chỉ cần bạn nỗ lực, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn. Điều quan trọng là bạn cần học thêm các kỹ năng để tăng giá trị.

Nguồn : hatgiongtamhon

TỰ DƯNG ĐỜI THÊNH THANG3 tháng đầu khởi nghiệp, tui làm từ sáng sớm đến 2h khuya hôm sau. Sau thấy nếu tiếp tục mình-ên ...
11/01/2024

TỰ DƯNG ĐỜI THÊNH THANG

3 tháng đầu khởi nghiệp, tui làm từ sáng sớm đến 2h khuya hôm sau. Sau thấy nếu tiếp tục mình-ên vậy là dở, tui bèn tuyển người vô phụ, b**g sức ra đi gặp gỡ chào hàng. Đầu tiên có 1 đứa phụ, nguy cơ nó sẽ bỏ việc vì buồn, nên tui tuyển 3 đứa nữa vô cho thành ngũ hành (tính tui nữa là 5). Lãi chỉ đủ chi phí vận hành, máy lạnh chỉ dám bật từ 10h sáng đến 3h chiều thì tắt, dùng quạt cho tiết kiệm điện.

Tui đi chào hàng khắp nơi, sống theo chủ đề "hẹn và gặp". Lúc đó có 1 đơn vị ở Hà Nội, tui xin hẹn mãi không được. Gọi cả trăm cuộc, mấy chục cái fax có tiêu đề "thư xin hẹn", họ đều không trả lời. Rồi tui gửi cả thư tay vẫn bặt vô âm tín. Ông giám đốc tên P, nghe đồn già sắp về hưu rồi, khó tính kiêu sa lắm. Trong ngành ai cũng sợ, ổng có thế lực, vừa có tiền, vừa nắm thị phần chủ đạo, chủ tịch cả hiệp hội chuyên ngành, là tiến sĩ bên Liên Xô về, tiếng Anh tiếng Nga tiếng Trung thành thạo. Công ty ổng mà mua hàng dù 1 lần thôi thì coi như DN mình có profile uy tín, sau bán cho ai cũng dễ. Tui hẹn miết không được thì quyết định bay ra luôn, face-to-face. Tới văn phòng công ty ổng 3 lần, lần nào cô tiếp tân cũng nói chú P bận. Tui ngồi quán trà đá vỉa hè đối diện, thấy ổng xong việc thì ra xe ô tô, tài xế chở đi mất, nhìn xa xa thấy tuổi tác ổng chắc cỡ ba tui hoặc bác hai, thấy tóc bạc phơ nhưng tướng nhìn sang. Lên trụ sở hiệp hội thì biết là 1 tuần ổng ghé đó 1 lần, chỗ này dễ tiếp xúc hơn, không có tiếp tân chặn đường. Thế là tui mai phục ở chỗ trụ sở hiệp hội, tới ngày ổng lên ký giấy tờ, ngồi chờ hết cho người ta xong việc, thấy không còn ai thì gõ cửa. Sau đây là diễn biến:

- Cốc-cốc-cốc!
- Mời vào!
- Dạ, con là Nguyễn Văn Bình, công ty Hoàng Hôn Chiều Tím ở miền Nam, con có xin hẹn chú mấy lần... (tui vừa cười vừa nói).
- (Ngắt lời) Biết rồi, gớm, xin hẹn gì mà lắm thế. Công ty tôi không mua hàng đấy, tôi không tiếp cậu.
- Dạ, chú cho con 5 phút thôi ạ...(tui vẫn tiếp tục cười giả lả).
- Không, cậu về đi. Đừng phiền tôi nữa! (lấy tay hất vẫy đuổi đi, mặt giận dữ).
- Dạ con cảm ơn chú!

Nói xong tui vòng tay lại theo phản xạ rồi cúi đầu, "thưa chú con dìa", lúng túng khép cửa lại. Tiền bạc khó khăn, dành dụm mấy tháng mới đủ mua cái vé máy bay lúc khuya cho rẻ, rồi ở cái nhà nghỉ bình dân gì gần phố Cấm Chỉ, ăn xôi uống trà đá cả tuần, mà việc mong muốn nhất lại không thành, cố kềm mà nước mắt cứ rươm rướm. Tui ra đứng trước cổng hiệp hội, chờ vẫy taxi về nhà nghỉ lấy hành lý, định ra sân bay mua chuyến nào còn vé giờ chót thì bay về luôn. Vắng công ty cả tuần rồi. Đang đứng thì thấy chú bảo vệ ra, bảo chú P kêu vào. Diễn biến tiếp theo:

-Cốc-cốc-cốc!
-Mời vào!
-Dạ, chú P gọi con?
-Ừ, cậu trình bày gì thì trình bày đi, nhớ đúng 5 phút thôi nhé. Tôi không có thời gian.
-Dạ!

Xong tui mừng gì đâu mà mừng. Quíu tay quíu chân. Bèn lấy laptop, catalogue ra. Chú P ngồi nghe kiểu cho có, chứ không quan tâm mấy. Xong tui chợt nhớ đến 1 bài báo, chú có nói về việc thiếu 1 nguyên liệu trầm trọng, nguyên liệu đó chủ yếu từ Trung Quốc, họ cấm xuất nên một số nhà máy VN phải dừng sản xuất đề chờ, thiệt hại rất nhiều. Tui may mắn search tìm được 1 nguồn thay thế từ Brazil, nhập về 1 ít để chạy thử, hàng đang kho Đà Nẵng. Nghe tui nói vậy, mắt chú P sáng rỡ lên. Tui đứng lên, dạ đã hết 5 phút chú cho con rồi, thôi xin phép chú con dìa. Lúc đó tui nghĩ, người ta cho mình mấy phút thì chỉ nói nhiêu đó thôi chứ không phải tung chiêu gì. Chú P bảo, ớ, cái cậu này, chưa xong mà. Hay là con mời chú đi ăn trưa nói chuyện luôn được không ạ, cũng đến giờ trưa rồi. Ổng nói, "Thế cũng được. Chú mời!".

Trưa đấy, chú đãi tui ăn trưa ở KS Metropole, sang trọng lắm. Ăn và bàn xong việc, nói chuyện 1 lúc thì thân tình dần, tui hỏi sao hồi nãy chú gọi con quay lại vậy? Chú nói tại tôi thấy tôi đuổi đi mà cậu vẫn cảm ơn, rồi cậu khoanh tay cúi chào, nhìn như học trò lễ phép ngày xưa, ông nội tôi là thầy đồ, luôn dạy con cháu phải khoanh tay chào người lớn tuổi, nhưng tới đời chú thì thấy ngượng ngượng kỳ kỳ, rồi đất nước khó khăn về kinh tế, giành giật nhau kiếm miếng ăn nên lễ nghĩa bỏ qua, nay thấy tui thực hiện thì mới nhớ lại. Chú hài lòng khi thấy tui dạ thưa với cả những cô cậu phục vụ ở nhà hàng, dù họ nhỏ tuổi hơn. Tui nói ở quê con, có những gia đình gốc địa chủ cũ như nhà ngoại, dạy con cháu kỹ lắm, ra đường là một hai dạ thưa ngọt lịm với người lớn, đúng sai gì cũng nhận lỗi về mình. Như má con hay dì Ba con, đang đi trên đường thấy xe tang đi qua thì đều dừng lại, nép mình sang 1 bên, hạ mũ nón xuống. Dân quê con thấy người già hay trẻ con hay bà bầu tới là tới hỏi có cần chở đi hay giúp gì không, lúc nào cũng nhường nhịn.

Từ nhỏ, dì Ba tui dặn, mình cứ gặp người lớn bậc cha chú là vòng tay lại thưa gửi, đại loại, dạ thưa cậu con mới tới, dạ thưa cô con đi dìa. Học trò học dè phải lễ phép. Có cho tiền ăn xin cũng đưa 2 tay, phải tôn trọng họ. Chúng ta đều là con người.

Tui làm theo lời dì dặn, có chút vậy thôi mà cũng kiếm được hợp đồng bự chảng. Và vì được nhiều người yêu mến, đời tui thênh thang.

---------------------
* Bạn có thể lưu lại, bạn sẽ mất đi nhưng con cháu bạn sẽ là những gì bạn dạy dỗ hôm nay. Và đời chúng sẽ thênh thang.
Nguồn: ST

SỨC HÚTCái gì người ta thành công thì mình học hỏi theo. Phân tích xem người ta tư duy thế nào thì mình bắt chước như th...
07/01/2024

SỨC HÚT

Cái gì người ta thành công thì mình học hỏi theo. Phân tích xem người ta tư duy thế nào thì mình bắt chước như thế, không được 10 cũng được 1-2. Ai đầu óc cởi mở, chịu chơi chịu chi thì đọc bài ở dưới.

1. Vi Á từng lọt vô nhóm 500 người giàu có nhất đất nước tỷ dân. Sinh tại An Huy, sau trung học, cô lên thủ đô tìm cơ hội. Sau thấy thủ đô đất chật người đông, cô về tỉnh Thiểm Tây mở cửa hàng quần áo, làm ăn khấm khá, nhưng sau người ta đặt online nhiều, không còn ra phố mua hàng như xưa, cô phá sản. Cô thử livestream trò chuyện, ban đầu không phát, cô thấy vậy bèn dốc toàn bộ tiền đang có để cho các nền tảng phát buổi live. Cô nói, cứ ham miễn phí thì chẳng ai thèm phát sóng cho mình, vì sao họ phải làm không công cho mình ăn cơ chứ? Mình muốn kiếm tiền, phải sắm cần câu dài, nhiều cần câu, mối lớn, mồi bén, đi câu khắp nơi. Tư duy tốt nên cô kiếm tiền ác liệt trên mạng. Ngày lễ độc thân 11/11 năm 2019, cô đã bán được tới 1800 tỷ (VNĐ) doanh số, chỉ cho 1 ngày.

Cô chia sẻ, để thành công trong lĩnh vực (tức trong nhóm đỉnh cao của nghề đó, có thu nhập cao, được nhiều người biết tới, có ảnh hưởng đến xã hội....thì được xem là thành công) thường có năng lực cá nhân rất tốt. Kiến thức và thông tin vào họ, họ biến chuyển thành 1 cách nói riêng chứ không đăng, không nói nguyên văn lại. Khi gặp cà phê, trên bàn nhậu hay trên mạng, chúng ta luôn thấy bất ngờ vì họ luôn có cái mới, cái độc đáo. Họ tinh tế, lãng mạn, khéo léo, thông minh, thú vị đến vô cùng. Điều đó tạo sức hút. Thời đại người người nhìn màn hình điện thoại, ai có được sức hút với công chúng, sẽ kiếm được tiền.

2. Cách tạo sức hút

Có những người, cứ một màu đơn điệu. Nói mãi về cái đang làm một cách giản đơn vì đầu óc thường quá thường. Ngược lại, một số người cứ bị cuốn theo chuyện xã hội, nói đủ thứ trên trời dưới đất mông lung. Làm sao để xây dựng một hình ảnh cá nhân mang màu sắc riêng, đầy thông tin và kiến thức mà xã hội đang cần, thu hút được tương tác bền lâu để phục vụ việc quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhân hiệu. Có nhiều bạn, chỉ thấy đứng ẹo 1 bên cười cười, trên tay cầm Sp rồi hỏi, có ai mua không, rẻ nè, tốt nè. Nói vậy ai mua. Nhạt phèo ai mua.

Vi Á, sau khi bị cấm sóng, đã chuyển hướng đầu tư. Cô mua cổ phần trong những nhà máy sản xuất và đào tạo những ngôi sao kinh doanh trực tuyến. Thế hệ sau của cô, tên là Kỳ Nhi, phong cách mới và cũng rất thành công. Vợ chồng Vi Á thường đến Nha Trang tắm biển và đã đầu tư làm ăn tại đây (nhập vài mặt hàng từ Nha Trang về TQ phân phối). Khi hỏi Vi Á về cách thu hút người khác, cô nói phải có bí quyết riêng, gọi là 秘诀 (mijue, đọc là mi choẻ, tiếng Anh gọi là cái know-how (nâu hao). Bạn nào muốn xem thêm cái "mi choẻ", cái "nâu hao" của những cực nam châm như Vi Á thì còm để đọc tiếp. Có những bạn giống Vi Á ở Việt Nam, họ chỉ bán những cái đơn giản như khô bò, thịt chua....nhưng đạt cỡ 1 tỷ 1 ngày (1 ngày).
Nguồn:ST

15 ĐIỀU MUỐN GỬI TỚI BẠN TRONG NĂM 20241. Quá khứ không thể thay đổi. Đừng mãi sống trong tiếc nuối2. Lời nói của người ...
02/01/2024

15 ĐIỀU MUỐN GỬI TỚI BẠN TRONG NĂM 2024

1. Quá khứ không thể thay đổi. Đừng mãi sống trong tiếc nuối

2. Lời nói của người khác không quyết định bạn là ai.

3. Hành trình của mỗi người mỗi khác. Đừng so sánh.

4. Suy nghĩ thái quá không giải quyết được gì.

5. Định nghĩa thành công cho riêng mình.

6. Hạnh phúc dài lâu luôn được tìm thấy bên trong chính mình.

7. Tâm thức của bạn sẽ quyết định hiện thực của bạn.

8. Trân trọng những gì bạn có.

9. Thứ bạn cho đi sẽ là thứ bạn nhận lại.

10. Dành đủ thời gian cho những việc quan trọng với bạn.

11. Gặp gỡ nhiều người và học một vài điều hay từ họ.

12. Học bất cứ lúc nào có thể, bất cứ nơi nào có thể.

13. Liên tục hoàn thiện bản thân mình bằng cách này hay cách khác.

14. Buông bỏ những gì đã qua. Biết ơn những gì đang ở lại. Hướng về những gì sắp tới.

15. Việc của bạn không phải là làm cho người khác thích mình. Những người phù hợp với bạn sẽ tới.

Chúc mừng chúng ta bước sang một năm mới. Chúc bạn một năm 2024 hạnh phúc không giới hạn, thành công chinh phục mọi mục tiêu!
(ST)

🌱🌱🌱CÂU CHUYỆN NGƯỜI TRỒNG NGÔ & CUỘC SỐNG🌽🌽🔸🔸Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được n...
30/12/2023

🌱🌱🌱CÂU CHUYỆN NGƯỜI TRỒNG NGÔ & CUỘC SỐNG🌽🌽

🔸🔸Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt.

Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc đáo.

Có một lần, một phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh.

- Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác? - Phóng viên hỏi.

- Anh không biết ư?- Người nông dân thật thà đáp - Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt đã!

💥💥💥💥Bài học cuộc sống :

💞💞Cuộc sống là tổng hòa của các mối quan hệ, và chúng ta là một tập thể cùng cộng hưởng cùng phát triển. Giúp đỡ những người xung quanh cũng chính là giúp đỡ mình. Khi bạn học được cách cho đi không so đo tính toán, bạn sẽ còn nhận lại được nhiều hơn thế nữa, bởi cuộc đời vẫn luôn rộng lượng với những người hào phóng.

🔥🔥 Những người muốn được hạnh phúc phải giúp những người sống quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải giúp những người quanh mình thành công.

💞💞Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc sống mà bạn “chạm” tới.💞💞

P/s: Hãy giúp người khác thành công để thành công !
Nguồn: ST


CÁCH GIỮ NGÓN TAY ĐỂ chữa lành của người Nhật. 1. Ngón tay cái- Nếu bị căng thẳng, bạn chỉ cần giữ ngón tay cái thật chặ...
17/12/2023

CÁCH GIỮ NGÓN TAY ĐỂ chữa lành của người Nhật.

1. Ngón tay cái
- Nếu bị căng thẳng, bạn chỉ cần giữ ngón tay cái thật chặt và đếm đến 20 giây. Việc đơn giản này lại có tác dụng giúp giảm căng thẳng cũng như làm dịu hệ thống thần kinh của bạn.
- Bạn đang bị rối loạn tiêu hóa cũng nên thực hiện theo bài tập này bởi ngón tay cái được kết nối với lá lách và dạ dày.

2. Ngón tay trỏ
- Ngón tay trỏ được kết nối đến thận. Có thể ngăn chặn sỏi thận và suy thận bằng cách giữ ngón tay trỏ trong một thời gian ngắn để cân bằng nước trong cơ thể, ngăn ngừa sỏi hình thành.

3. Ngón tay giữa
- Tức giận, thất vọng và mệt mỏi đều được kết nối với ngón tay giữa. Nếu bạn đang trải qua một cơn đau đầu nhẹ, hãy nắm chặt ngón tay giữa, nỗi đau của bạn sẽ biến mất.
- Mặt khác, các ngón tay giữa được kết nối với gan, túi mật và bàng quang, vì vậy bạn có thể điều trị bệnh liên quan đến các bộ phận kia một cách tự nhiên bằng cách giữ ngón tay ba lần trong ngày.

4. Ngón tay đeo nhẫn
Ngón tay này được kết nối với trung tâm, đến phổi. Khi nắm chặt, massage ngón tay đeo nhẫn giúp bạn thở tốt hơn. Bài tập này có lợi cho những người đang bị khó thở hay các vấn đề về hô hấp.

5. Ngón tay út
Nắm chặt và ấn nhẹ ngón tay út giúp làm dịu dây thần kinh trong cơ thể. Đồng thời, những ngón tay nhỏ được kết nối với trung tâm còn giúp ngăn ngừa cơn đau tim và bệnh về tim mạch.

6. Lòng bàn tay

Lòng bàn tay được kết nối với cơ hoành và rốn. Áp sát hai lòng bàn tay của bạn với nhau có lợi cho chăm sóc sức khỏe tổng thể.

ST

1. Với người có tài, tiền càng xài thì càng vào. Với họ, không có chữ "gửi tiết kiệm" hay "để dành". Tiền bạc nhà cửa đấ...
16/12/2023

1. Với người có tài, tiền càng xài thì càng vào. Với họ, không có chữ "gửi tiết kiệm" hay "để dành". Tiền bạc nhà cửa đất đai với họ không phải là tài sản hay của cải để có thể tích trữ, mà là phương tiện để mua cơ hội. Ai biết điều này, làm được điều này thì đầu óc càng rộng, tương lai xán lạn.

2. Với người có tài, đi càng nhiều thì cơ hội càng lớn. Cứ đi hết 1 vòng Việt Nam, 63 tỉnh thành, sẽ gặp được người mình cần gặp; tìm được cái mình trời chọn mình làm.

3. Không tập thì không biết cách làm. Cái gì cũng vậy. Phải tập trước. Nghĩ nhiều nói nhiều vô nghĩa, chỉ khiến người khác nhức đầu.

4. Cơ hội làm ăn không nằm ở thành phố lớn với chi phí cố định hàng tháng nuôi 1 team đội rất cao. Lựa 1 nơi điều kiện thuận lợi nhất nhưng chi phí rẻ để triển khai. Bây giờ là thời đại internet, nên nhớ điều đó.

5. Làm thì phải sai, không sai sao biết đúng.

6. Người bị khó ngủ, hay mất ngủ, là do làm ít mà nghĩ nhiều. Người làm nhiều làm thật, chỉ đặt lưng xuống là ngáy vì quá mệt.

7. Người rửng mỡ, trai trên gái dưới, bi luỵ tình cảm khóc lóc cũng là do rảnh rỗi ít làm. Người tào lao, quan tâm chuyện cá nhân người khác, hóng drama và bóc phốt, hóng chuyện mâu thuẫn xung đột hay tin tức tiêu cực, chuyện giải trí này nọ...là cũng do rảnh rỗi ít làm. Người làm thật, thời gian ăn uống tắm rửa cho cá nhân còn phải tranh thủ.
Nguồn: ST


Miễn là không bỏ cuộcMột bạn trẻ sinh năm 1992 (chưa chịu lộ diện vì nói chưa đẹp trai lắm, đang gập bụng 6 múi để xuất ...
16/12/2023

Miễn là không bỏ cuộc

Một bạn trẻ sinh năm 1992 (chưa chịu lộ diện vì nói chưa đẹp trai lắm, đang gập bụng 6 múi để xuất hiện vào vài tháng nữa) rời bỏ công việc ở Sài Gòn vì thấy "ai cũng dồn về đó, thì mình ra đi". Bạn về quê, cải tạo miếng đất bỏ hoang của gia đình thành 1 vườn trồng cây nha đam (lô hội, aloe vera), có hệ thống tưới. Ban đầu "cực hơn trâu, làm nhiều cơ bắp đau nhức, da đen xì, chân tay chai sần nhưng rồi cũng quen"- bạn nói, "miễn là không bỏ cuộc". Rồi dần dần bạn mở rộng diện tích lên.

Giai đoạn đầu, bạn cung cấp thô cho một đơn vị chế biến vì chưa đủ vốn làm, sau đó thì bạn mua được cái máy nhỏ để chế biến nha đam thịt (pulp, phần lõi trắng bên trong) và chào khắp nơi trên mạng internet. Kiên trì 1 năm thì có 1 đơn vị ở Hà Nội biết, họ vào lấy tháng vài tấn để làm sữa chua, nước giải khát, rồi bạn bắt đầu chào trên mạng nước ngoài, tìm được đối tác bên Trung, Hàn, Nhật, Mỹ, Canada,...những nước rất ưa chuộng Aloe Vera nhưng không trồng được. Ngoài ăn uống thì nha đam còn dùng cho mỹ phẩm. Loại tươi và loại sấy khô. Trên Amazon hay Alibaba, Ebuy....đều có, các bạn gõ "aloe vera pulp" là ra. Riêng thị trường Trung Quốc, bạn xuất rất nhiều qua đường tiểu ngạch. Ngoài farm nhỏ của nhà, bạn còn hướng dẫn bà con xung quanh, bạn đi sâu vào chế biến.

Hỏi bạn, doanh số đạt triệu đô (cỡ 23 tỷ) chưa, bạn cười, nói sao chỉ có vậy? Bạn tự hào là dân làng bạn, toàn bộ không phải vô Nam mưu sinh, không phải chạy xe máy về nhà đợt rồi. Từ lúc bạn triển khai chế biến nha đam đến giờ, trong làng đã có 30 nhà mua được ô tô và xe tải, một cửa hàng tạp hoá đã nâng cấp lên thành siêu thị mini nhỏ và 1 bạn trẻ khác theo về mở trung tâm ngoại ngữ (sau này thành bạn gái của bạn ấy). Trong làng có 30 hộ nghèo (neo đơn, bệnh tật) theo danh sách của huyện, bạn cho mỗi tháng mỗi hộ hai triệu, nằm trong chi phí cố định của doanh nghiệp. "Việc này chỉ chấm dứt khi doanh nghiệp mình không làm ăn được nữa, chứ còn làm là còn cho"- bạn quả quyết.

Mà sao chấm dứt được, "word of mouth marketing", người ta đồn nhau, mến vì tài, yêu vì đức, khách nô nức tới đặt hàng, có người còn chuyển cả tiền cọc. Đâu có sợ mất gì với người đẳng cấp vậy.

Đúng là "một người tài năng làm ăn ở quê hương, trăm người ngàn người được đổi đời". Phúc đức cao dày không sao kể xiết!

"Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc,
Nợ tang bồng vay trả trả vay.
Chí làm trai nam bắc đông tây,
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể!

Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,
Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.
Chí những toan dời núi lấp sông,
Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ.

(Rồi về già)
Đường mây rộng thênh thênh cử bộ,
Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo.
Thảnh thơi thơ túi, rượu bầu!"

(Ảnh minh hoạ và bạn này chưa có nhu cầu truyền thông do không bán nội địa nhiều, bạn không muốn nhiều người biết, ảnh hưởng đến công việc của bạn).
Nguồn: ST

Address

Số 41, Đường 38, Tổ 22, Phường Trần Lãm
Thai Binh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trung Tâm Xét Nghiệm Y Tâm Việt Nam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram