Phúc Bảo Thạch - Chuyên Đá Phong Thủy

Phúc Bảo Thạch - Chuyên Đá Phong Thủy Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Phúc Bảo Thạch - Chuyên Đá Phong Thủy, Hanoi.
(1)

CHÙA PHỔ QUANG (PHÚ THỌ) CÒN LẠI GÌ SAU VỤ CHÁY?Vụ cháy lớn vào sáng 23/10 đã thiêu rụi gần như hoàn toàn gian chính của...
23/10/2024

CHÙA PHỔ QUANG (PHÚ THỌ) CÒN LẠI GÌ SAU VỤ CHÁY?
Vụ cháy lớn vào sáng 23/10 đã thiêu rụi gần như hoàn toàn gian chính của chùa Phổ Quang, một ngôi chùa có niên đại khoảng 800 năm.
Bảo vật quốc gia là bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa, 27 pho tượng Phật bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ cơ sở vật chất trong chùa. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 25 tỉ đồng.
Ảnh: Địa phương cung cấp, VTC Now

01/07/2024

Cuộc sống là của mình
Không cần cái gì cũng phải hơn người khác đâu
Biết đủ, bình an và mạnh khỏe mỗi ngày là đủ lắm rồi.

ĐÃ LÂU RỒI!Đã lâu rồi ta muốn được an yênQuên bao nỗi muộn phiền trong cuộc sốngTình vụn vỡ đã chia đôi lối mộngTừng đêm...
27/06/2024

ĐÃ LÂU RỒI!
Đã lâu rồi ta muốn được an yên
Quên bao nỗi muộn phiền trong cuộc sống
Tình vụn vỡ đã chia đôi lối mộng
Từng đêm về nghe trống vắng nơi tim
Đã lâu rồi ta đã cố kiếm tìm
Một giấc ngủ không gọi tên người nữa
Nhưng vẫn nhắc với bao lời chan chứa
Vẫn nồng nàn như một thuở ngày xưa
Đã lâu rồi ta đã quên giọt mưa
Cho sự sống ươm mầm và nẩy lộc
Ta chỉ biết con tim mình đang khóc
Lặng lẽ rơi giọt tủi trong tâm hồn
Đã lâu rồi ta đã muốn vùi chôn
Một mảnh vỡ bức tranh thời xa lắm
Nhưng bóng hình của người còn in đậm
Chợt nhận ra tình thắm vẫn dạt dào
Đã lâu rồi ta đã muốn gởi trao
Về tương lai còn bao điều tốt đẹp
Trong xa xăm vết thương lòng dần khép
Chợt nhận ra ta đang nở nụ cười
Đã lâu rồi cuộc sống bao đẹp tươi
Ta đã lỡ biết bao nhiêu khoảnh khắc
Thì tim ơi từ nay thôi dằn vặt
Để ta còn đón nhận những ngày vui
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Đã lâu rồi ta muốn được an yênQuên bao nỗi muộn phiền trong cuộc sốngTình vụn vỡ đã chia đôi lối mộngTừng đêm về nghe tr...
27/06/2024

Đã lâu rồi ta muốn được an yên
Quên bao nỗi muộn phiền trong cuộc sống
Tình vụn vỡ đã chia đôi lối mộng
Từng đêm về nghe trống vắng nơi tim
Đã lâu rồi ta đã cố kiếm tìm
Một giấc ngủ không gọi tên người nữa
Nhưng vẫn nhắc với bao lời chan chứa
Vẫn nồng nàn như một thuở ngày xưa
Đã lâu rồi ta đã quên giọt mưa
Cho sự sống ươm mầm và nẩy lộc
Ta chỉ biết con tim mình đang khóc
Lặng lẽ rơi giọt tủi trong tâm hồn
Đã lâu rồi ta đã muốn vùi chôn
Một mảnh vỡ bức tranh thời xa lắm
Nhưng bóng hình của người còn in đậm
Chợt nhận ra tình thắm vẫn dạt dào
Đã lâu rồi ta đã muốn gởi trao
Về tương lai còn bao điều tốt đẹp
Trong xa xăm vết thương lòng dần khép
Chợt nhận ra ta đang nở nụ cười
Đã lâu rồi cuộc sống bao đẹp tươi
Ta đã lỡ biết bao nhiêu khoảnh khắc
Thì tim ơi từ nay thôi dằn vặt
Để ta còn đón nhận những ngày vui

ĐÔI KHI…Đôi khi cần biết dại khờĐể lòng thanh thản một giờ bình anĐôi khi cần bỏ tính toanĐể bờ môi đó thênh thang nụ cư...
27/06/2024

ĐÔI KHI…
Đôi khi cần biết dại khờ
Để lòng thanh thản một giờ bình an
Đôi khi cần bỏ tính toan
Để bờ môi đó thênh thang nụ cười.
Đôi khi chín bỏ làm mười
Để thôi câm nín, một lời trao nhau.
Đôi khi thấu hiểu niềm đau
Để thôi phán xét những câu tuyệt tình.
Đôi khi biết giở trang Kinh
Để tìm thấy lại an bình nội tâm.
Đôi khi biết sống lặng thầm
Để nhìn tỉnh thức ươm mầm, nở hoa..
Đôi khi cần biết lỗi ta
Để lòng độ lượng, thứ tha lỗi người.
Đôi khi ngước mắt nhìn trời
Để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân.
Đôi khi cần biết dửng dưng
Trước bao cám dỗ trói chân, khổ đời!
Đôi khi cần biết buông lơi..
Để nghe hơi thở là nơi dịu dàng.
Đôi khi nhặt, đôi khi khoan
Để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau.
Đôi khi nhớ lúc ban đầu
Để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ..
Đôi khi tỉnh giữa đời mơ
Để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư..
Đôi khi biết rải lòng từ
Để cho nghĩa sống bây chừ lên ngôi.
Đôi khi biết lặng cái tôi
Để đây với đó xa xôi lại gần.
Đôi khi đạm bạc, thanh bần
Đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh.
Đôi khi chuông mõ tu hành
Biết đời hơn thiệt, đua tranh.. mãi đời!.
Đôi khi ngồi giống Phật ngồi..
Như như bất động nụ cười thiên thu..
Để ngày nao.. dứt phàm phu
Mở toang cánh cửa Chân Như bước về.

Một đời ta... vội vàng kiếp ngườiVội khóc vội cười ...Vội yêu thương sân ghétVội ngủ vùi...vội say đắm trầm luân.Vội ảo ...
27/06/2024

Một đời ta... vội vàng kiếp người
Vội khóc vội cười ...
Vội yêu thương sân ghét
Vội ngủ vùi...vội say đắm trầm luân.
Vội ảo vọng...vội bước về mộ sâu .
Một đời ta vội vã kiếm tìm
Hư danh, bạc tiền...
Ngày sau nào níu giữ
Trọn kiếp vội...tìm đâu chút thảnh thơi
Hỏi lại ta, ngày xa cõi đời
Tay trắng còn chi.
Ôi! Thương thay kiếp người
Trăm năm vội vàng
Nhạt nhòa nghĩa tình trao nhau
Thoáng môi cười...nỗi buồn tìm đến
Hạnh phúc trong ta
Hỏi tìm nơi chốn nào.
Ôi! Mây bay kiếp người
Thanh xuân ước vội
Thời gian hững hờ trôi
Nhìn lại ta, tóc trắng lưng còng.
Vội cả một đời...
Muôn kiếp luân hồi.
Một đời ta vội vàng để rồi
Mộ đất trở về...vùi sâu trong bể khổ
Vội sum họp...ngờ đâu phút lìa xa
Cõi trần ai ... tạo hóa an bài
Một câu bình luận niệm Phật phúc tuy chưa đến, nhưng hoạ đã rời xa.
Sưu Tầm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nhớ nhé! 🫶🫶
05/01/2024

Nhớ nhé! 🫶🫶

GIAO MÙA Tôi gói ghém những muộn phiền năm cũGửi chuyến tàu quá khứ ngược thời gianTôi góp nhặt những thương mến nồng nà...
04/01/2024

GIAO MÙA
Tôi gói ghém những muộn phiền năm cũ
Gửi chuyến tàu quá khứ ngược thời gian
Tôi góp nhặt những thương mến nồng nàn
Ôm chặt đầy chuyển giao vào năm mới!
Xin cảm ơn về những lần chờ đợi
Cho tôi thêm lần kiên nhẫn lâu nay
Xin cảm ơn những tất bật hàng ngày
Để tôi biết yêu hơn những phút giây thư thả.
Xin cảm ơn những người thân, quen và cả người xa lạ
Những trách móc giận hờn để tôi trưởng thành hơn
Xin cảm ơn những giây phút cô đơn
Để tôi trân trọng hơn những tháng ngày đông vui ấm áp.
Xin cảm ơn những mưa sa bão táp
Để tôi biết yêu ngày nắng đẹp bình yên
Xin cảm ơn những lo lắng ưu phiền
Để tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có .
Xin cảm ơn những giúp đỡ dù rằng rất nhỏ
Để tôi nhận ra rằng sống là phải biết cho đi
Xin cảm ơn cả những lúc sâu hận sân si
Để tôi nhận ra rằng so đo là mỏi mỏi
Xin cảm ơn những lần cứng cỏi
Vượt mọi khó khăn để đến được hôm nay
Dẫu cuộc sống còn nhiều mất được,rủi may,
Cho tôi nhìn thấy mình còn bình an hạnh phúc…
Năm mới đã đến xin gửi ngàn lời chúc
Chúc tất cả mọi người luôn Hạnh Phúc an khang
Nhà nhà no ấm ,Xuân sang huy hoàng
Xuân này mong ước hơn hẳn Xuân qua
CẦU MONG MẠNH KHOẺ, AN NHIÊN CÁT TƯỜNG .

Bởi không biết ngày mai ai được - mấtĐừng vênh vang và tự đắc hỡi ngườiSống ở đời có đến tuổi bảy mươiCũng chưa thể gọi...
04/01/2024

Bởi không biết ngày mai ai được - mất
Đừng vênh vang và tự đắc hỡi người
Sống ở đời có đến tuổi bảy mươi
Cũng chưa thể gọi là lành tất cả.
Người tốt xấu chớ vội vàng đánh giá
Xét thân ta đâu chắc đã hơn người
Chẳng qua mình che giấu kỹ mà thôi
Ai dám bảo cả đời không lầm lỗi.
Có dư giả cũng đừng khoe tài giỏi
Được yêu chiều xin chớ quá tự tin
Bởi ngoài kia không chỉ có mình mình
Kẻo tan vỡ rồi kể tình kể tội.
Đời muôn ngả nhớ chừa mình một lối
Lỡ khi nào có thất thế sa cơ
Còn tình thân mà bấu víu cậy nhờ
Bởi vạn vật luôn chực chờ thay đổi.
Đâu biết trước, cứ từ từ…đừng vội…!
-Sưu tầm -

NHỊN ĐI CON!Nhịn đi con, đừng hơn thua tranh chấpBởi tục trần vật chất tựa khói mâyÁnh Nguyệt soi còn lúc khuyết khi đầy...
03/01/2024

NHỊN ĐI CON!
Nhịn đi con, đừng hơn thua tranh chấp
Bởi tục trần vật chất tựa khói mây
Ánh Nguyệt soi còn lúc khuyết khi đầy
Của trăm họ sao về tay một chủ
Nhịn đi con, biết bao nhiêu mới đủ
Rời túi tham để khỏi phụ tình đời
Mình thêm giàu để người khác chơi vơi
Nhiều tiền của cũng phải rời cõi thế
Nhịn đi con, đời chính là dâu bể
Không thương người ..có trí tuệ được chi ?
Uy quyền nào,bằng đạo đức từ bi ?
Bởi tất cả không gì hơn Phước Báu
Nhịn đi con, để hiểu xa nhìn thấu
Trong nguy nan chỉ phước báu cứu mình
Vàng, bạc,xe,nhà..là của phù sinh
Chỉ có nghiệp mới bên mình mãi mãi
Nhịn đi con, để thấy lòng thư thái
Được nụ cười,ôn lại buổi ban sơ
Thân hồn nhiên vui vẻ với tuổi thơ
Thật hạnh phúc là bến bờ thân thiện
Nhịn đi con, cho khổ,nguy, tan biến
Sống hoà mình hiếu thiện để lòng thanh
Đêm an yên với giấc ngủ trong lành
Ngày thoải mái với công danh chính thuận
Nhịn đi con, và tâm an trí vững
Tin quanh ta, Nhân Quả chứng không rời
Làm thiện hiền, tin đến phút tàn hơi
Rời cõi tạm có Phật trời tiếp đón.
Tâm ko tốt khác trời cao đất biết

Tôi gói ghém những muộn phiền năm cũGửi chuyến tàu quá khứ ngược thời gianTôi góp nhặt những thương mến nồng nànNhờ ship...
02/01/2024

Tôi gói ghém những muộn phiền năm cũ
Gửi chuyến tàu quá khứ ngược thời gian
Tôi góp nhặt những thương mến nồng nàn
Nhờ shiper chuyển giao vào năm mới!
Xin cảm ơn về những lần chờ đợi
Cho tôi rèn sự kiên nhẫn lâu nay
Xin cảm ơn những tất bật hàng ngày
Để tôi biết yêu hơn những phút giây thư thả.
Xin cảm ơn những người thân, quen và cả người xa lạ
Những trách móc giận hờn để tôi trưởng thành hơn
Xin cảm ơn những giây phút cô đơn
Để tôi trân trọng hơn những tháng ngày đông vui ấm áp.
Xin cảm ơn những mưa sa bão táp
Để tôi biết yêu ngày nắng đẹp bình yên
Xin cảm ơn những lo lắng ưu phiền
Để tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có .
Xin cảm ơn những giúp đỡ dù rằng rất nhỏ
Để tôi nhận ra rằng sống là phải biết cho đi
Xin cảm ơn cả những lúc bì tị sân si
Để tôi nhận ra rằng so đo là mệt mỏi
Xin cảm ơn những lần cứng cỏi
Vượt mọi khó khăn để đến được hôm nay
Dẫu cuộc sống còn nhiều mất được,rủi may
Tôi chỉ mong mỗi ngày qua đi là mỗi ngày bình an hạnh phúc
Năm mới đã đến xin gửi ngàn lời chúc
Chúc tất cả mọi người luôn Hạnh Phúc an khang
Nhà nhà ấm no mừng Xuân đến ngập tràn
MẠNH KHOẺ,AN NHIÊN và CÁT TƯỜNG NHƯ Ý!

NGHỆ THUẬT SỐNG...!!!Khóc lóc nhiều , biến bạn thành kẻ ngu muội.Yếu đuối nhiều , biến bạn thành kẻ nhu n...
02/01/2024

NGHỆ THUẬT SỐNG...!!!
Khóc lóc nhiều , biến bạn thành kẻ ngu muội.
Yếu đuối nhiều , biến bạn thành kẻ nhu nhược.
Than thở nhiều , biến bạn thành kẻ bi thương.
Tiêu cực nhiều , biến bạn thành kẻ bị xa lánh.
Ai cũng có lúc bế tắc trong cuộc đời, cũng phải có những khoảng thời gian mệt mỏi muốn gục xuống. Nhưng đừng lấy đó làm cái cớ biến mình thành sự phiền phức của người khác.
Hãy mạnh mẽ im lặng và vượt qua bạn nhé...!!!

NHỊN ĐI CON!Nhịn đi con, đừng hơn thua tranh chấpBởi tục trần vật chất tựa khói mâyÁnh Nguyệt soi còn lúc khuyết khi đầy...
02/01/2024

NHỊN ĐI CON!
Nhịn đi con, đừng hơn thua tranh chấp
Bởi tục trần vật chất tựa khói mây
Ánh Nguyệt soi còn lúc khuyết khi đầy
Của trăm họ sao về tay một chủ
Nhịn đi con, biết bao nhiêu mới đủ
Rời túi tham để khỏi phụ tình đời
Mình thêm giàu để người khác chơi vơi
Nhiều tiền của cũng phải rời cõi thế
Nhịn đi con, đời chính là dâu bể
Không thương người ..có trí tuệ được chi ?
Uy quyền nào,bằng đạo đức từ bi ?
Bởi tất cả không gì hơn Phước Báu
Nhịn đi con, để hiểu xa nhìn thấu
Trong nguy nan chỉ phước báu cứu mình
Vàng, bạc,xe,nhà..là của phù sinh
Chỉ có nghiệp mới bên mình mãi mãi
Nhịn đi con, để thấy lòng thư thái
Được nụ cười,ôn lại buổi ban sơ
Thân hồn nhiên vui vẻ với tuổi thơ
Thật hạnh phúc là bến bờ thân thiện
Nhịn đi con, cho khổ,nguy, tan biến
Sống hoà mình hiếu thiện để lòng thanh
Đêm an yên với giấc ngủ trong lành
Ngày thoải mái với công danh chính thuận
Nhịn đi con, và tâm an trí vững
Tin quanh ta, Nhân Quả chứng không rời
Làm thiện hiền, tin đến phút tàn hơi
Rời cõi tạm có Phật trời tiếp đón.
Phật Tại Tâm 🙏🙏🙏

🪷🪷🪷 NĂM MỚI 🪷🪷🪷MONG trời Thu biếc mãi dịu êm MONG hoa khoe sắc nở bên thềm MONG nắng xua tan ngày giông bão MONG bình mi...
02/01/2024

🪷🪷🪷 NĂM MỚI 🪷🪷🪷
MONG trời Thu biếc mãi dịu êm
MONG hoa khoe sắc nở bên thềm
MONG nắng xua tan ngày giông bão
MONG bình minh rạng xóa màn đêm
ĐỜI người biết mấy cuộc bể dâu
ĐỜI bao cay đắng trải dãi dầu
ĐỜI nhiều oan nghiệt, đầy đau khổ
ĐỜI còn Say - Tỉnh, biết nông sâu?
NGƯỜI vẫn bon chen, vẫn lọc lừa
NGƯỜI còn đong đếm chuyện hơn thua
NGƯỜI còn thổn thức sầu, bi, lụy
NGƯỜI vẫn xoay vần chuyện bán mua
LUÔN giữ trong Tâm một chữ Thiền
LUÔN nguyện một đời mãi an yên
LUÔN mong gìn giữ lòng thơm thảo
LUÔN tránh thị phi, bớt muộn phiền
CÓ phải cuộc đời lắm đa đoan
CÓ bao kiếp sống quá cơ hàn
CÓ muôn phận người, bao mảnh ghép
CÓ tìm an lạc giữa nhân gian?
MỘT tấm lòng trong gửi giữa đời
MỘT đời ngay thẳng chẳng hề vơi
MỘT dạ sắt son xin trao tặng
MỘT tiếng yêu thương chẳng nửa vời
CHỮ Tâm giữ trọn chẳng phai mờ
CHỮ Đức gửi vào những áng thơ
CHỮ Nhân, Lễ, Nghĩa luôn soi sáng
CHỮ Chí còn lưu thuở dại khờ
AN nhiên hạnh phúc mỗi tháng ngày
AN hòa - mặc kệ cuộc Trả - Vay
AN bình, Suy - Thịnh đừng toan tính
AN vui - bờ Giác bến Mê này…!!!!
Phật Tại Tâm
Sưu Tầm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Ngày xưa cứ ngỡ đời nàyAi ai cũng sống, thẳng ngay nặng tìnhNhưng nào phải như ý mìnhTrò đời lắm cảnh, trọng khinh sang ...
18/12/2023

Ngày xưa cứ ngỡ đời này
Ai ai cũng sống, thẳng ngay nặng tình
Nhưng nào phải như ý mình
Trò đời lắm cảnh, trọng khinh sang hèn.
Người nghèo tối lửa tắt đèn
Không ai nhìn tới, cũng bèn lặng im
Dường như tình nằm ngoài tim
Giàu sang phú quí, dễ tìm thấy nhau.
Khi xưa nghèo đói cháo rau
Tình sâu nghĩa nặng, trước sau vẹn tròn
Ngày nay cuộc sống vàng son
Nhưng tình phai nhạt, chẳng còn mấy cân.
Cho dù máu mủ tình thân
Khi nghèo cũng chẳng, ai cần đến ta
Nhìn đời quả thật xót xa
Tình thua tiền thắng, lòng ta ngậm ngùi.
Trăm năm nhìn tới nhìn lui
Giàu nghèo rồi cũng, chôn vùi đáy sâu
Nào ai giữ được bền lâu
Xuôi tay nhắm mắt, trong câu Vô thường...
THÓI ĐỜI ĐEN BẠC

Một lời cảm ơn!Là con người cần có một tấm lòngĐể trải rộng trao cuộc đời trước mặtĐể ý chí luôn lớn hơn vật chấtĐể chún...
14/11/2023

Một lời cảm ơn!
Là con người cần có một tấm lòng
Để trải rộng trao cuộc đời trước mặt
Để ý chí luôn lớn hơn vật chất
Để chúng ta sống chân thật bên nhau.
Nếu chẳng may ai hoạn nạn nơi đâu
Đừng nghĩ rằng tiền sẽ mua được hết
Đừng mặc cả bán cuộc đời, cái chết
Hãy nhớ: đồng tiền bạc trắng hơn vôi.
Vật chất nào đổi được tấm lòng người
Giữa đời thường bon chen và gấp vội
Cầm bát cháo, khắc lời ông cha nói
Bước lên bờ lưu luyến bến đò xưa.
Được ai giúp xin đừng quên gửi thưa
Một lời đáp là ngàn vàng cao giá
Cùng ánh mắt sẽ thay cho tất cả
Trước một tấm lòng ta hãy nhớ: Cảm ơn!

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phúc Bảo Thạch - Chuyên Đá Phong Thủy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share